1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Quách An An: Nghệ thuật không là giấc mơ hoa

Con gái có sắc, sống tự lập tránh sao khỏi vòng tình ái. Những mối tình qua đi kéo theo nhiều hệ lụy. Không ngán việc người ta đồn thổi, An hồn nhiên dấn thân vào con đường mình đã chọn. Cô kinh doanh hồ bơi; có tiền kiếm thầy dạy, dựng bài và bắt đầu đi hát. Để có danh, cô phải đi hát tỉnh. Đó là thời kỳ cực nhọc nhất.

An kể: "Hát ở tỉnh mỗi tối phải chạy đến hai ba nơi, mỗi nơi cách nhau cả trăm cây số. Hát xong chỗ này tức tốc chạy chỗ khác. Sân khấu chỉ là những tấm sạp dựng lên nhếch nhác. Khán giả xô bồ. Ca sĩ nào "chảnh" bị đám đông dứt áo, sàm sỡ.

 

Để tránh sự thô bạo của đám đông An phải hết sức mềm mỏng, khôn khéo và luôn cố tỏ ra thân thiện. Bù lại sự cực nhọc, An đã có khán giả và bầu sô thành phố chú ý, được tụ điểm ca nhạc ở thành phố mời. Để dành được một số tiền, An bỏ ra 180 triệu tự làm album đầu tiên. Thu về không được phần nửa nhưng An vẫn vui vì các fan nhí bắt đầu thấy thích "ca sĩ Quách An An".

 

Có tên trong làng ca nhạc, Quách An An được các đạo diễn điện ảnh chú ý. Đạo diễn Xuân Cường là người nhìn đến cô đầu tiên, vai Tú Trinh trong phim Cạm bẫy - một cô nhà giàu đỏng đảnh, chỉ muốn lấn tình yêu của bạn đã đến với An một cách tự nhiên. Đạo diễn Hồng Ngân mới thật "liều" khi chọn Quách An An vào vai nữ chính của một bộ phim dài 30 tập Xin lỗi tình yêu.

 

Đạo diễn Hồng Ngân nhận xét: "Điều thích nhất khi làm việc với An là cô rất thông minh, sống rất thật và không sợ phải xấu trước ống kính. Những trường đoạn đau khổ, phải khóc, An sống hết mình, cảm xúc tuôn trào lôi cuốn cả những người trong phim trường".

 

Sau phim Xin lỗi tình yêu, An tự thấy mình nhiều kinh nghiệm hơn. Khi xong phim, diễn viên thường thấy thoả mãn hay hãnh diện vì trong lý lịch nghệ thuật thêm được vai chính thì An lại vạch nhược điểm của mình để rút một điều gì đó lần khác cần làm tốt hơn.

 

Phim Chuông reo là bắn làm sau Xin lỗi tình yêu nhưng chiếu trước. Đây là một phim chiếu tết đông khách. Nhắc lại phim này, thấy An không vui, dù được được nhiều người biết hơn.

 

Xem phim, khán giả tò mò về một cô diễn viên với nhiều cảnh tươi mát. Kể lại những cảnh quay trên, An thẳng thắn như một người dám nói để người khác tránh: Khi nhận kịch bản, diễn viên nào chẳng ngại những cảnh thoát y, trong khi đạo diễn bao giờ chẳng nói là sẽ dùng hoa lá, nước... nghệ thuật để che chắn, nghe rất hợp lý. Khi thực hiện cảnh quay, diễn viên được tôn trọng vì đoàn làm phim thực hiện cảnh quay một cách kín đáo (chỉ để lại quay phim, đạo diễn, còn tất cả ra ngoài).

 

Khi An tắm trong bồn, trợ lý cho bọt xà phòng bông nổi trắng, che lấp phần người. Diễn viên yên chí, mình cũng không bị phơi lồ lộ chỉ phải nhích người lên mặt nước một chút rồi thả người xuống theo ý đồ đạo diễn.

 

Điều An không thể ngờ là khi quay tới, quay lui, bộ phận này đợi bộ phận kia, đến lúc bấm máy thì bọt xà phòng đã tan hết. Cảnh quay xong, An không yên tâm nhưng đạo diễn an ủi: "Em cứ yên tâm đi, khi make up bọn anh sẽ cắt bớt". Phim chiếu ra, phơi rõ những gì cần che chắn, diễn viên thành người hy sinh.

 

Tiếp xúc với An thấy An là một cô gái bộc trực, đã làm điều gì thì chịu trách nhiệm đến cùng. Hỏi An: "Nếu gặp một đạo diễn muốn em đổi cuộc chơi lấy vai diễn thì em sẽ xử lý ra sao?".

 

An nói: "Em là người hy sinh cho phim chứ không hy sinh cho ông đạo diễn. Sự cứng rắn có thể sẽ làm mình mất cơ hội nhưng em không cần. Mình muốn thành danh thì đó phải là cái danh của mình".

 

Con đường thành "sao" ở lãnh địa ca nhạc và điện ảnh ngày nay thường gắn với các xì-căng-đan. Trong dư luận, cái giả-cái thật luôn làm khốn khó các cô gái trẻ. Lách qua được những điều đó quả là một cuộc chiến nhọc nhằn.

 

Phim Tôi là ngôi sao là phim thứ hai An làm việc với đạo diễn Hồng Ngân, tuy phim chưa ra nhưng đã có những thông tin thổi phồng quan hệ diễn viên - đạo diễn, lại có những bất thường khi bạn diễn không có thái độ hợp tác. Con đường nghệ thuật mà thành danh thì cạm bẫy cũng khó lường.

 

Quách An An còn rất trẻ, tất cả chỉ mới ở điểm bắt đầu. Hỏi bí quyết để tồn tại với đời sống quá nhiều nghiệt ngã như vậy, An nói: "Chỉ có sự lì lợm và lao động hết mình!".

 

Theo Phụ Nữ/TTOL