Sao mai Điểm hẹn 2008:

Phương Thuỷ gặp “rắc rối” về trang phục

(Dân trí) - Chính vì chiếc váy được ca sĩ Thanh Lam khen mặc đẹp trong đêm nhạc Pop, Phương Thuỷ đã khiến NTK Kelly Bùi “nổi cơn sóng gió”, không thiết kế trang phục cho cô trong những đêm nhạc tiếp theo…

Cảm giác của Phương Thuỷ ra sao trước những lời chê “hội đồng” của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) trong đêm nhạc Pop?

Hụt hẫng và … sốc! Tôi chờ đợi những lời nhận xét nhẹ nhàng, hóm hỉnh hơn là những lời chê khiến mình nhụt hết ý chí. Tôi nghĩ, nếu rơi vào trường hợp của mình, các thí sinh khác cũng chẳng thể nói gì khác câu nói: “Em cảm thấy hài lòng về phần biểu diễn của mình…”

Rời sân khấu, tôi thất thần đi về phòng chờ và ngập ngừng mãi mới vào với các bạn. Đêm đó, tôi tắt điện thoại vì biết rất nhiều cuộc điện thoại chia sẻ gọi đến. Tôi không muốn mình bị phân tâm hơn…

Nhưng chỉ qua đêm đó, tôi không buồn và suy nghĩ nữa. Những lời nhận xét của HĐNT lại là động lực để tôi lao vào tập luyện hăng say và quyết tâm hơn. Trước mắt, tôi vẫn còn những cơ hội cần nắm bắt.

Được biết trước đó, Thuỷ chọn ca khúc “Lời yêu xa” của An Hiếu, sau lại thay đổi với “Cánh cửa mùa xuân” của Đỗ Bảo. Sao lại thay đổi, và Thuỷ có nghĩ rằng sự thay đổi đó cũng ảnh hưởng phần nào tới kết quả thi?

Lúc đầu, tôi băn khoăn lựa chọn giữa hai ca khúc Lời yêu xaCánh cửa mùa xuân. Về sau, tôi quyết định hát Cánh cửa mùa xuân vì nghĩ mình sẽ thể hiện tốt hơn Lời yêu xa - ca khúc có quá nhiều quãng trầm. Hơn nữa, Hoàng Nghiệp cũng chọn ca khúc của An Hiếu cho đêm thi nhạc Pop.

Trong thời gian tập luyện, tôi đã hát rất tốt ca khúc Cánh cửa mùa xuân và khi lên sân khấu, cảm giác đứng trước HĐNT có phần nào hồi hộp, căng thẳng. Nhưng, tôi biết mình đã luôn cố gắng…
 
Phương Thuỷ gặp “rắc rối” về trang phục - 1
Đêm thi đầu tiên, Phương Thuỷ diện trang phục của NTK Kelly Bùi

Có ý kiến cho rằng trong cách lựa chọn ca khúc của Thuỷ không ổn: cảm giác “già”, không mới, hợp với cuộc thi Sao mai hơn là Sao mai Điểm hẹn. Thuỷ phản ứng thế nào?

Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ mình hướng theo những ca khúc mình rất yêu thích, phù hợp với chất giọng. Tôi đủ tự tin vào hướng đi cũng như phong cách âm nhạc dân gian đương đại của mình. Về vấn đề “không mới” như chị nói, hãy đón đợi tôi ở đêm nhạc Rock sắp tới. Tôi sẽ thể hiện một ca khúc rất mới và ấn tượng của Lê Đăng Khoa - Trống mái.

Tôi đã có dịp để ý Thuỷ từ cuộc thi Sao mai đến Sao mai Điểm hẹn, cũng giống như các ca khúc, cách chọn lựa trang phục của Thuỷ (dù có lần được khen đẹp, cá tính) cứ tạo cho người ta cái cảm giác về một hình ảnh trùng lặp, không sáng tạo?

Mỗi đêm thi là một phong cách âm nhạc, vì thế mà kiểu tóc, trang phục của tôi đều khác nhau. Mặt khác, ý tưởng thiết kế trang phục của thí sinh đều được các NTK góp ý, sáng tạo nên rất riêng biệt. Có thể do sự trùng hợp về chi tiết nào đó nên mọi người cảm giác trùng lặp chăng?

Vấn đề ngoại hình và trang phục, mỗi người có một cách thẩm thấu, đánh giá riêng. Có người khen mặc đẹp, người khác lại không. Nghề làm ca sĩ cũng giống như làm dâu trăm họ. Mình chỉ biết nỗ lực hết sức và sẵn sàng tiếp nhận góp ý của khán giả.
 
Phương Thuỷ gặp “rắc rối” về trang phục - 2
Đêm thi thứ 2 vì gặp chút "sự cố" nên Phương Thuỷ đã mặc chiếc váy của mình lên sân khấu (Ảnh Việt Hưng)

Nghe nói, Thuỷ đã gặp “rắc rối” với chiếc váy màu vàng được ca sĩ Thanh Lam khen trong đêm nhạc Pop. Chuyện này thực hư thế nào?

Kể ra cũng buồn, cũng là điều không may mắn cứ đến với tôi. Lẽ ra, trong đêm nhạc Pop tôi mặc chiếc váy màu vàng của NTK Kelly Bùi. Đêm thi đầu tiên, tôi cũng mặc trang phục do chị thiết kế và cảm thấy rất ưng ý, được nhiều người khen ngợi.

Với chiếc váy dài màu vàng của Kelly Bùi, tôi cũng rất thích nhưng vì chiếc váy quá bó chặt sau lưng, tôi không thể hát thoải mái được. Sau khi được nới bớt, chiếc váy vẫn bị chật sau lưng và tôi có nói với người quản lý của NTK Kelly Bùi về điều này. Tôi rất trân trọng sản phẩm của các NTK, nhưng tôi muốn được mặc một bộ trang phục phải thoải mái để hát, nên tôi đã mặc chiếc váy của mình lên sân khấu.

Và lẽ ra, đêm nhạc Rock tới, tôi mặc thiết kế của Kelly Bùi nhưng chị đã từ chối, chị ấy sẽ không thiết kế trang phục cho tôi nữa.
 
Phương Thuỷ gặp “rắc rối” về trang phục - 3
"Cho đến lúc này, tôi vẫn đủ tự tin, niềm hi vọng như lúc bắt đầu tham gia cuộc thi"

Ban tổ chức cuộc thi có biết chuyện này không? Và họ phản ứng ra sao?

Ban tổ chức biết và có nói đỡ cho tôi với NTK Kelly Bùi. Chị ấy chưa đồng ý và hiện giờ tôi được chuyển sang nhóm ca sĩ do anh Đức Hùng thiết kế trang phục!

Sau những điều không may xảy ra với mình, lúc này, trong Thuỷ còn bao nhiêu phần trăm cho sự tự tin lọt Top 6 người vào vòng 2?

Vấn đề trang phục, đầu tóc… chỉ là một phần. Gặp chút rắc rối về trang phục không khiến tôi nản lòng được. Điều quan trọng nhất tại cuộc thi này là âm nhạc, là giọng hát và phong cách biểu diễn. Cho đến lúc này, tôi vẫn đủ tự tin, niềm hi vọng như lúc bắt đầu tham gia cuộc thi.

Bài: H.Nguyệt
Ảnh: Ad135

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008