Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô

(Dân trí) - Chuyện Phương “cò”, cô gái gầy nhẳng trong mắt bạn bè hồi học phổ thông <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/11/206360.vip">đăng quang Hoa hậu Tây Đô 2007 </a>không còn là điều quá bất ngờ đối với người dân Sóc Trăng. Bởi trước đó, cô từng giành vương miện Hoa hậu Nam Mê Kông và tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.

Từ Phương “cò” mê hát…

 

“Bố em người Hải Dương, mẹ người Thái Bình, sinh ra em ở… Kiên Giang. Năm em 10 tuổi, bố mẹ đưa em và em trai Vũ Đức Văn về sinh sống tại Sóc Trăng. Bố em làm ngành cơ khí, còn mẹ bán cà phê”, cô gái sinh năm 1988, kể về gia đình.

 

Vũ Lan Phương tâm sự, hoàn cảnh gia đình cô khá chật vật. Để nuôi hai chị em cô ăn học, bố mẹ làm lụng thật sự vất vả. Tốt nghiệp Trường phổ thông trung học Hoàng Diệu (Sóc Trăng), cô chỉ dám thi vào trường Cao đẳng tỉnh nhà để gần bố mẹ và bớt tốn kém hơn. Nhờ ông bà ngoài Bắc nói sẽ chu cấp tiền ăn học nếu cháu gái thi đỗ đại học nên năm sau, Phương thi đỗ vào trường Đại học Cần Thơ, khoa Ngoại Ngữ.

 

Về cái tên Phương “cò”, Lan Phương nói bạn bè ngày học phổ thông đặt cho vì cô cao và gầy nhẳng. Thời điểm đó cô cao xấp xỉ 1m70 mà nặng có 46 kg. Chẳng ai có thể ngờ rằng, cô bạn cao lêu nghêu như cò, như sếu ngày nào sau này trở thành Hoa hậu. Đến giờ, bạn bè thân thiết gặp lại vẫn réo tên: “Phương cò”!

 

Chuyện Phương “cò” mê hát, bạn bè ai cũng biết. Suốt những năm tháng cắp sách, cô đều tham gia hát hò, đóng kịch. Cô đặc biệt thích nghe nhạc sôi động nước ngoài và Việt Nam. “Thần tượng” của cô là ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Tâm và Khánh Linh. 

 

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, nhiều người đã biết đến tài ca hát của cô gái có nước da trắng như trứng gà bóc khi cô hát tặng các cụ già ở Viện dưỡng lão, tỉnh Khánh Hoà. Ca khúc Mẹ ơi, con đã vềMừng tuổi mẹ của Lan Phương với màn múa minh hoạ của diễn viên múa Anh Ly thực sự cuốn hút và gây xúc động!

 

Đến ước mơ “dạy trẻ con” và trở thành… Hoa hậu

 

Ngoài đam mê ca hát, Phương còn muốn trở thành cô giáo. Cô rất thích trẻ con và nghĩ sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ về dạy bọn trẻ. “Bố mẹ em vẫn trêu con gái: học Đại học mà lại muốn đi dạy trẻ con”, Lan Phương hồn nhiên chia sẻ.

 

Phương tâm sự, con đường dẫn cô gái Sóc Trăng đến với “đấu trường sắc đẹp” cũng thật tình cờ. Thấy vóc dáng Phương cao ráo, mái tóc óng dài, lại có tài ca hát, bạn bè “xui” cô đăng ký thi Hoa hậu Nam Mê Kông ( tháng 5/2007). Thế là cô đi thi. Và thế là đoạt giải. Ngày cô đăng quang, cả nhà quá bất ngờ. Phương “cò” đã “hoá thiên nga” kể từ ấy. Sau cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông, Vũ Lan Phương tham gia tiếp cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Vinpearl Land (tháng 8/2007) nhưng không giành được giải cao.

 

Tích luỹ kinh nghiệm từ hai cuộc thi sắc đẹp trước, cô sinh viên Ngoại Ngữ, trường Đại học Cần Thơ dự thi tiếp cuộc thi Hoa hậu Tây Đô. Tại cuộc thi tôn vinh sắc đẹp mang tên miền đất quê hương mình, vẻ đẹp óng ả, mượt mà của Lan Phương đã thật sự toả sáng. Không chỉ nhan sắc nổi bật, cô còn thể hiện được nét đảm đang khéo léo của người con gái Tây Đô. Phần thi đua thuyền, nấu ăn hay các màn trình diễn áo dài, áo tắm… cô đều có tên trong Top thí sinh xuất sắc nhất.

 

Cô đã chinh phục Ban giám khảo hoàn toàn qua phần thi ứng xử trong đêm chung kết ngày 17/11, tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ. Là một trong 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết, được “tiếp chuyện” nhà văn Chu Lai, Lan Phương đã ứng khẩu linh hoạt khi “bốc thăm” được đề tài liên quan đến các hoạt động xây dựng, đặc biệt là vụ sập cầu Cần Thơ. Cô đã làm nhà văn Chu Lai rất hào hứng “vặn vẹo”. Và cô đã thể hiện sự thông minh cũng như trái tim nhân hậu của mình qua phần thi ứng xử.

 

Dù còn ít nhiều lời khen tiếng chê về cuộc thi lần đầu tiên với tên gọi Hoa hậu Tây Đô nhưng danh hiệu Hoa hậu Tây Đô 2007 và giải thí sinh ứng xử hay nhất thuộc về Vũ Lan Phương là xứng đáng. Phương nói, mình rất vui khi đoạt được danh hiệu cao nhất này. Cô đã có những ngày vui vẻ, hoạt động sôi nổi bên cạnh các thí sinh. Và cô cũng tếu vui, sau cuộc thi, Phương “cò” phải ngủ, nghỉ ngơi cho… thật “đã” !

 

Mời độc giả chiêm ngưỡng một số hình ảnh của Tân Hoa hậu Tây Đô - Vũ Lan Phương:

 

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 1

 Vũ Lan Phương trong trang phục áo dài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. (Ảnh: Hữu Nghị)

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 2

 

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 3
Người đẹp trong trang phục dự thi bikini tại cuộc thi Hoa hậu Tây Đô

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 4
 

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 5
 Lan Phương duyên dáng trong tà áo dài

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 6

 

Vũ Lan Phương (ngoài cùng, bên phải, hàng trên) trình diễn trang phục áo dài tại cuộc thi Hoa hậu Tây Đô

Phương “cò” trở thành Hoa hậu Tây Đô - 7
 Hoa hậu Nam Mê Kông Vũ Lan Phương (giữa) đã vinh dự góp vào "gia tài nhan sắc" của mình danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Tây Đô 2007.

 

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Tố Nga - Mỹ Châu