Phim Việt 2006 vẫn thất thế trên sân nhà

(Dân trí) - Trước sự “bành trướng” của phim ngoại tại tất cả các rạp chiếu, phim Việt chỉ tranh thủ làm ăn theo mùa. Tuy đã lên lịch ra mắt khán giả vào dịp Giáng Sinh, Tết dương lịch, song, đáng buồn thay, đến giờ phút này phim Việt vẫn “im thin thít và lặn mất tăm”!

Phim nhà nước im thin thít…

 

Hầu hết các hãng phim nhà nước cho đến thời điểm này vẫn sử dụng một “thế cờ” duy nhất: không đua tranh vào rạp! Các hãng phim chỉ đợi những dịp kỷ niệm là mang phim “cúng cụ” ra công chiếu tại các rạp.

 

Không bán được vé, không có khán giả nhưng cũng không thành vấn đề! Các nhà làm phim Việt lý luận: với một khoản ngân sách sản xuất phim quá eo hẹp, thật khó trình làng một sản phẩm đặc sắc và cuốn hút. Vậy nên, phim ế, nhà nước phải chịu!

 

Năm 2006, khán giả cũng thoáng thấy bóng dáng phim Việt (hãng phim nhà nước) lướt qua các rạp. Đầu năm, “chùm” Cánh Diều Vàng Chuyện của PaoSống trong sợ hãi ra rạp “nghênh chiến” với phim ngoại. Tuy nhiên, Sống trong sợ hãi thất trận ngay từ ngày chiếu đầu tiên với vỏn vẹn… sáu khán giả! Chuyện của Pao do được quảng cáo rầm rộ hơn nên bám trụ tại các rạp được hơn một tuần chiếu, song, lượng khán giả cũng không đáng kể.

 

Sau khi Sống trong sợ hãi thất trận tại các rạp chiếu ngoài Hà Nội, Hãng phim truyện I mới “ngộ” ra tầm quan trọng của quảng cáo. Dù đã “chịu chơi” bỏ ra hơn 100 triệu cho hoạt động quảng cáo khi đưa Sống trong sợ hãi vào TPHCM, nhưng phim vẫn chiếu trong… sợ hãi!

 

Cuối năm, Hãng phim truyện Việt Nam sau một năm im ắng cũng mạnh dạn đưa 9X ra rạp nhân dịp ngày 20/11. Làm ăn theo mùa đã khó bù lỗ, 9X tự tin làm ăn theo… ngày! Thắng lợi khi bán được hơn 100 vé cho các em học sinh ngày 20/11, nhưng chỉ sang đến ngày hôm sau, 9X chỉ thu được khoảng… 10 vé mỗi ngày!

 

Không “xuất kích” vào Giáng Sinh và Tết dương lịch để đua chen với phim ngoại, nhưng những bộ phim nhựa Sinh mệnhCầu ông Tượng của Hãng phim truyện I, Cú đấm (hãng phim Giải Phóng) lại “bám víu” vào tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 62 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam để được xuất chiếu tại các rạp lớn.

 

Nhưng, bộ phim tiêu tốn đến chục tỉ Cầu ông Tượng (phim đặt hàng của Cục Điện ảnh) cũng không thể thu hút được khán giả với trăm nghìn lý do. Nhắc đến tên những bộ phim Việt Nam trong tuần chiếu kỷ niệm tại các rạp chỉ có thể nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm “không ăn thua!” từ phía các ông chủ rạp.

 

Chỉ có hãng phim Giải Phóng là “chơi sang” hơn cả, chịu khó bỏ tiền làm phim Tết. Từ khi đóng máy, Chuông reo là bắn của hãng phim Giải Phóng đã được “lăng-xê” với những màn khoả thân đầy hấp dẫn của những “chân dài” nổi tiếng. Hi vọng Chuông reo là bắn sẽ làm nên chuyện trong mùa chiếu Tết Nguyên đán này!

 

Phim tư nhân lặn mất tăm

 

Lớn tiếng nhất phải kể đến Dòng máu anh hùng của hãng phim Chánh Phương với lời hứa ra mắt vào dịp Giáng Sinh và Tết dương lịch năm nay. Phim được quảng cáo rầm rộ từ đầu năm với 800.000 USD đầu tư cùng sự góp mặt của diễn viên Hollywood Trí Nguyễn và người đẹp Ngô Thanh Vân. Không chỉ có vậy, Dòng máu anh hùng còn hứa hẹn sẽ có những màn võ thuật đẹp mắt, gay cấn cùng kỹ xảo tuyệt chiêu. Song, cho đến thời điểm này, Giáng Sinh đã qua, Tết dương lịch gần kề, Dòng máu anh hùng vẫn mất hút!

 

Sài Gòn nhật thực - một sản phẩm hợp tác giữa nhà làm phim Việt và các nhà sản xuất nước ngoài cũng lên lịch vào những ngày nghỉ Tết dương lịch Nhưng không hiểu vì lý do gì, câu chuyện về nàng Kiều hiếu nghĩa thời hiện đại mà Sài Gòn nhật thực quảng cáo từ lâu vẫn chưa thể ra mắt khán giả.

 

Ngay từ khi phim được đóng máy, “bầu” Phước Sang dự tính đưa Áo lụa Hà Đông ra mắt khán giả vào khoảng cuối năm 2006. Hơn nữa, với giải thưởng do khán giả bình chọn tại LHP Pusan (Hàn Quốc) hồi tháng 11, lẽ ra Áo lụa Hà Đông phải “thừa thắng xông vào… rạp”. Thế nhưng, đến giờ Áo lụa Hà Đông của hãng phim Phước Sang vẫn mang tiếng thất hứa khi “bầu” Phước Sang quyết định lùi ngày ra mắt Áo lụa Hà Đông đến tận tháng 3/2007.

 

Vậy là, khép một lại một năm, phim Việt lại thua trắng trên… rạp nhà và để mặc phim ngoại mặc sức “tung hoành”. Có lẽ, cuộc chạy đua giữa phim ngoại - nội tại thị trường phim Việt chỉ còn biết trông chờ vào mùa phim Tết âm lịch khi Trai nhảy (hãng phim Thiên Ngân), Võ lâm truyền kỳ (hãng phim Phước Sang) và Chuông reo là bắn (hãng phim Giải phóng) chính thức ra mắt khán giả cả nước.  

 

Hào Hoa