Phim bị chê kết nhạt "lãng xẹt", Việt Anh và bạn diễn kém 18 tuổi nói gì?

Hương Hồ

(Dân trí) - Diễn viên, NSƯT Việt Anh và bạn diễn kém 18 tuổi Cù Thị Trà đã có những chia sẻ trước ý kiến của khán giả chê kết phim "Những nẻo đường gần xa"... nhạt, "lãng xẹt".

Bộ phim Những nẻo đường gần xa kết thúc ở tập 65, lên sóng tối 27/8. Theo đó, trong tập này, Vinh (NSƯT Việt Anh đóng) trở về ngôi nhà vắng lặng và nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc với Đông (Cù Thị Trà thủ vai). Đến lúc này, anh nhận ra mình thật lòng yêu cô. 

Trong khi đó, Đông trở về sau chuyến thi đấu dài ngày ở nước ngoài với thành tích huy chương vàng và được mọi người chào đón, cũng như dành tặng món quà bất ngờ để chúc mừng. Theo đó, Yên (Bích Thủy) đã sắp xếp một chuyến du lịch cho tất cả mọi người.

Phim bị chê kết nhạt lãng xẹt, Việt Anh và bạn diễn kém 18 tuổi nói gì? - 1

Vinh lặng lẽ nhìn Đông, không dám xuất hiện trước mặt cô (Ảnh: VTV).

Trên đường đi, Đông cười nói vui vẻ với Dũng mà không biết rằng ở một góc ít người để ý, Vinh đang lặng lẽ nhìn cô. Vinh tới nhưng không dám xuất hiện trước mặt Đông.

Đến địa điểm nghỉ dưỡng, Yên và Hùng (Minh Hoàng) ngày càng tình cảm, không ngại ngần trao cho nhau những cử chỉ tình tứ. Bảo (Trần Kiên) và Ngà cũng rất ngọt ngào. Trong khi đó, bố Nam (Vĩnh Xương) cũng có được một người bầu bạn lúc tuổi già. Cả hai có cùng chung sở thích nấu nướng. 

Chứng kiến ai cũng "có cặp có đôi", hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, Đông vui nhưng không khỏi chạnh lòng. Đông chợt nhớ đến Vinh, nhớ ký ức từn bên Vinh nên cô đã tìm đến nơi từng bắt gặp anh chơi kèn. Đông không biết rằng Vinh cũng ở gần đó, nhìn cô từ xa. 

Đúng lúc này, Dũng xuất hiện mang hoa tặng Đông. Dũng cũng thắc mắc vì sao Đông chưa vứt bó hoa mẫu đơn mà Vinh đã tặng cho cô.

"Chị không muốn vứt bó hoa đi không phải vì không thể quên một ai đó. Mỗi người đi qua trong cuộc đời mình đều có ý nghĩa, đau khổ hay hạnh phúc đều giúp ta tốt hơn. Chị cảm thấy hiện tại chị trưởng thành hơn lúc trước", Đông nói với Dũng. 

Bộ phim khép lại với cảnh Đông nhận được tin nhắn của Vinh. Anh muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng cô đã không trả lời tin nhắn này. Từ một nơi cách chỗ Đông không xa, anh tận mắt nhìn thấy cô đang cười vui vẻ, hạnh phúc bên bố, bạn bè thân thiết. Dù dành nhiều tình cảm cho bạn gái cũ nhưng cuối cùng, Vinh cũng hiểu mình hoàn toàn không có cơ hội làm lại.

Phim bị chê kết nhạt lãng xẹt, Việt Anh và bạn diễn kém 18 tuổi nói gì? - 2

Kết phim nhận nhiều ý kiến chê nhạt cùng sự tiếc nuối khi Đông và Vinh không đến với nhau (Ảnh: VTV).

Kết phim đã nhận những ý kiến trái chiều của khán giả, trong đó không ít người bày tỏ sự tiếc nuối vì Đông và Vinh không có cơ hội quay lại với nhau. Một số ý kiến cũng cho rằng kết phim... nhạt, "lãng xẹt"!

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước những ý kiến của khán giả về cái kết của phim, diễn viên, NSƯT Việt Anh cho rằng, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau nên phản ứng trái chiều, thậm chí là chê bai của khán giả cũng là điều dễ hiểu. 

Theo anh, có những người sẽ thấy cái kết mở như vậy là hợp lý nhưng có người cầu toàn, yêu thích cái kết đẹp thì bao giờ cũng mong muốn sự trọn vẹn, tròn trịa và những người yêu nhau là phải đến được với nhau. 

"Cá nhân tôi nghĩ rằng, thông điệp của phim thể hiện rất rõ ràng trong tập cuối. Đó là khi chúng ta có những thứ trong tay mà không biết trân trọng thì chúng ta phải trả giá.

Theo tôi, kết phim như vậy là hợp lý, để mỗi người suy nghĩ lại về chuyện tình cảm, tương lai cũng như những được - mất đã đi qua trong cuộc đời mình. Nếu cơ hội đến mà chúng ta không trân trọng sẽ để mất nó, và khi mất đi rồi sẽ có những day dứt, tiếc nuối.

Như Vinh, đến phút cuối, anh ấy đã thay đổi và nhận ra giá trị của Đông, nhận ra tình cảm mình dành cho cô là thật lòng. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn rồi, bởi phim cũng là đời mà", Việt Anh bày tỏ. 

Nam diễn viên cũng cho hay, Đông và Vinh cũng cần những khoảng lặng cần thiết để cả hai cùng nhìn lại. Vinh nhìn lại để thấy giá trị của Đông còn Đông cũng có những suy nghĩ để những bước đi của mình có thể chậm hơn nhưng những cảm xúc sẽ kiểm soát tốt hơn, trưởng thành hơn. Đông sẽ nhận ra chân giá trị ở đâu và thực sự mình có yêu người đàn ông này không. 

Diễn viên Cù Thị Trà cũng bộc bạch, với cô, kết phim Những nẻo đường gần xa là như vậy là trọn vẹn nhất.

"Đây được xem là một kết mở cho cả Đông - Vinh - Dũng. Thời điểm đó, ai cũng đã trưởng thành và có sự lựa chọn của riêng mình.

Kết thúc không thật sự hạnh phúc đối với nhiều người nhưng nó rất thực tế với xã hội bây giờ. Tôi nghĩ, có thể nhân vật như Đông và Vinh sẽ gặp lại nhau nhưng ở một giai đoạn khác, khi Đông đã trưởng thành hơn", nữ chính kém Việt Anh 18 tuổi nói. 

Nói về việc khán giả chê diễn xuất của mình trong phim, Cù Thị Trà cho hay, cô cũng đọc và tiếp nhận những góp ý của khán giả để biết bản thân đang thiếu sót ở đâu và cố gắng sửa, bổ sung thêm cho kĩ năng diễn xuất của mình.

"Khi đồng hành cùng nhân vật Đông, tôi có những trải nghiệm mới, tư duy mới nên tôi sẽ trân trọng và luôn biết ơn vì mọi người đã theo dõi phim cũng như dành những góp ý cho nhân vật của mình", nữ diễn viên tâm sự.