Phía sau những tấm ảnh lõa thể...

Trên forums một trang web của giới đồng tính, có tới 200 tấm ảnh "mát mẻ" của “siêu mẫu” La Ngọc Duy. Ngoài ra, còn cả người mẫu Thế Tâm và một số người mẫu khác...

Trên thực tế các nam người mẫu có hình sex không phải chuyện gì mới mẻ. Trước đây, “siêu” người mẫu Nguyễn Bình Minh trước khi về đầu quân cho công ty Elite cũng từng chụp một sê - ri ảnh rất gợi cảm để... giới thiệu. Những tấm ảnh đó được in thành catologue rơi vào tay một số người cần có nó.

Và nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ, người thường thổi hồn cho các mỹ nhân cũng từng khẳng định, anh là người chụp mẫu nam nude đầu tiên, nhưng tất cả những bức ảnh đó đều nghiêng về góc độ nghệ thuật.

Vụ ảnh nude Hồ Ngọc Hà do anh chụp bị những kẻ vô tình hoặc cố ý đưa lên mạng là một bài học nhớ đời cho anh. Còn cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đã bị mọi người quan tâm một cách đặc biệt, thậm chí anh còn liệt vào hàng nghi can “đồng tính luyến ái” khi trên trang web riêng của anh có một loạt ảnh người mẫu nam lõa thể trước ống kính của anh.

Diễn viên M.A (phim Những cô gái chân dài) và ca sĩ L.H cũng từng đồng ý trình diễn theo lối nghệ thuật “bodypainting” trong những tấm ảnh của Phạm Hoài Nam. Trong một cuộc trà dư tửu hậu giới nghệ sĩ, mới biết hóa ra đa số các nhiếp ảnh gia đều đã từng ít nhất một lần thử chụp ảnh nude mà trong đó những người mẫu là nam giới cũng không ngoại lệ.

Giải thích việc này các nhà nhiếp ảnh bảo rằng, có người thích, người lại “té nước theo mưa” thấy nhiều người chụp chẳng nhẽ mình lại không, người thì được chính người mẫu nhờ chụp nhân một show chụp mẫu cho nhà quảng cáo hoặc chụp cho các báo, mà “vụ” người mẫu La Ngọc Duy vừa rồi là điển hình.

Thực ra, với nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn, anh đã chụp rất nhiều bộ ảnh thời trang mà trong đó nhân vật chính là La Ngọc Duy. Vì thế trong một lúc ngẫu hứng, muốn có những hình ảnh của riêng mình, La Ngọc Duy đã tìm đến Thành Nguyễn.

Được biết, bộ ảnh đã tung lên mạng Internet có đến hơn 200 cái. Sau đó, La Ngọc Duy mang đĩa ảnh để ra một cửa hàng ảnh vi tính “copy” lại tặng vài người bạn thân, rồi sau đó rửa ra một số tấm tâm đắc nhất.

Sự việc sẽ qua đi nếu như không có chuyện gần tháng sau thì trên một trang web dành cho giới đồng tính đăng la liệt hình sex của Duy với lời mời chào vào xem rất khiêu khích. Duy giải thích, anh quá ngây thơ vì không thể biết là do lúc mình copy họ có đưa lên mạng hay không, hay chính là từ những người được anh tặng ảnh?

Trước đây 1 năm tại các studio nhỏ của Sài Gòn rộ lên những “phi vụ” chụp nude cho những cô chiêu cậu ấm thích chơi nổi. Một thợ không nổi tiếng của TP HCM cho biết, thường những khách hàng chụp nude đều là cô cậu ăn chơi, con nhà giàu, muốn có điều gì đó khác người nên quyết định táo tợn đi chụp. Chụp xong họ yêu cầu không được đưa ra nơi công cộng, đương nhiên các nhà nhiếp ảnh biết thừa nếu có đưa hình thì cũng chẳng ai màng vì họ đều vô danh.

Trở lại vụ La Ngọc Duy, theo anh kể, mấy ngày nay trong khu phố anh ở trọ, cứ bước chân ra ngoài đường là người ta chỉ trỏ. Thậm chí còn có những  lời đề nghị khiếm nhã ngay trên đường phố, những nhắn tin vào máy di động nhiều vô kể đến mức Duy không dám nghe điện thoại khi thấy số lạ.

Một tờ báo điện tử đã có lời mời Duy tham gia vào phỏng vấn trên mạng. Nếu  không đủ bản lĩnh thì có thể sẽ “bơi” trong hàng trăm câu hỏi của những người tò mò, nhưng nghe đâu Duy đã nhận lời... 

Nhưng Duy tâm sự rất sợ mẹ của anh ở quê không hiểu được “tai nạn” này, sẽ buồn và không mặt mũi nào ăn nói với hàng xóm láng giềng!

 Theo Tiền Phong