Paris Hilton từ bỏ ý định kháng án
(Dân trí) - Sau một ngày tại trung tâm y tế dành cho tù nhân Twin Towers của Los Angeles, <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/6/182634.vip">Paris Hilton</a> đã bình tĩnh hơn. Cô tuyên bố, sẽ không kháng án trong thời gian tới và ngoan ngoãn hoàn thành nốt án phạt của mình tại nhà tù.
Ngôi sao 26 tuổi này được ở trong một căn phòng rộng 48 m2, gồm một cửa ra vào, một cửa sổ, một chiếc giường, một bồn rửa mặt và chỗ đi vệ sinh cùng các nhân viên bảo vệ.
Khu y tế của trung tâm Twins Tower giống một bệnh viện hơn là một nhà tù. Cảnh sát trưởng Steve Whitmore cho biết: “Paris sẽ không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Các phương tiện y tế sẽ được cung cấp tùy theo mức độ bệnh tật của tù nhân. Chúng tôi sẽ điều trị cho Paris cả về thể trạng lẫn tâm lý”.
Sau ngày điều trị tại trung tâm Twin Towers, Paris Hilton sẽ trở lại trại giam dành cho nữ ở Los Angeles và thi hành nốt án phạt 45 ngày. Được biết, số ngày ở trung tâm Twin Towers cũng được tính vào ngày thi hành án phạt.
Vào tối ngày 9/6, Paris Hilton với ngoại hình tỉnh táo hơn đã phát biểu: “Hôm nay, tôi đã yêu cầu luật sư của mình không kháng án nữa. Tôi thực sự rất biết ơn sự lo lắng của phía cảnh sát đối với sức khỏe của tôi. Sau khi chuyện trò với bác sĩ, tôi đã đỡ hơn nhiều và quyết định sẽ tuân lệnh của thẩm phán”.
![]() |
Paris Hilton mếu máo suốt
chặng đường tới tòa, sáng 8/6.
“Bị nhốt trong tù quả thực là điều kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua. Suốt những ngày qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về điều này. Tôi tin rằng mình đã rút ra rất nhiều điều và thực sự trưởng thành sau khó khăn này”, Paris Hilton phát biểu.
Cô nàng tóc vàng cũng không quên gửi lời cảm ơn những fan hâm mộ, những người đã gửi thư an ủi và động viên cô khi biết cô phải quay lại mức án phạt 45 ngày. “Tôi rất cảm động trước những lời chúc của các fan hâm mộ. Hi vọng, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nhận được thư của họ”.
Cũng trong buổi họp báo tối hôm qua (ngày 9/6), Paris Hilton không quên nhắc tới gia đình cô, những người đã ở bên cạnh cô suốt thời gian trước khi vào tù, lĩnh án và tại phiên tòa khắc nghiệt sáng ngày 8/6. “Tôi thực sự biết ơn những thành viên trong gia đình tôi. Bố mẹ, anh em đã đứng bên cạnh tôi suốt thời gian qua. Tôi yêu họ và chắc chắn sẽ nhớ họ rất nhiều”, Paris Hilton vừa khóc vừa nói.
Cô nàng đình đám của Hollywood cũng thừa nhận, tới lúc này, cô vẫn cảm thấy sốc khi biết, vụ việc của mình lại thu hút sự chú ý của dư luận và các quan chức tại Los Angeles đến vậy. Bởi lẽ, khi Paris Hilton được trả về nhà và được phép “đi tù tại gia” hôm 7/6, nhiều nhà chức trách tại Los Angeles đã lên tiếng, có người bênh vực và có người phản đối quyết liệt.
Mi Vân
Theo People
.jpg)










