“Nữ hoàng trang sức” đi du học

(Dân trí) - “Tôi muốn trở thành một nữ doanh nghiệp thành đạt nên đã quyết định sang Mỹ học, dù biết việc học hành sẽ vô cùng vất vả”, Nữ hoàng trang sức 2005 Vương Thanh Tuyền tâm sự.

Danh hiệu đạt được có làm cuộc sống của Tuyền thay đổi?

 

Hầu như là không, tôi vẫn đi học, và sinh hoạt bình thường như các bạn trong lớp. Chỉ có một số bạn bè thân quen biết chuyện của tôi. Tuy nhiên, do tính cách hơi nhút nhát, ngại giao tiếp nên có một số người cho tôi là “chảnh”, tôi rất muốn sửa đổi để xoá khoảng cách với mọi người.

 

Quyết  định này có do tác động của trào lưu du học hiện nay của thanh niên Sài Gòn?

 

Không đâu, tôi có ý định du học từ trước khi tham dự cuộc thi “Nữ Hoàng trang sức” kia, việc tham gia và đoạt giải trong cuộc thi ấy hoàn toàn bất ngờ với tôi. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định đi học bởi muốn trở thành một nữ doanh nghiệp thành đạt chứ không chỉ là một “bông hoa xinh đẹp” đơn điệu.

 

Nữ hoàng đi du học theo con đường nào và chọn chuyên ngành gì?

 

Tôi chọn học chuyên ngành Business and  Economic và học theo diện tự túc vì không có may mắn nhận được học bổng. Dù biết việc học tập và sinh hoạt ở nước ngoài khá tốn kém nhưng ba, mẹ vẫn ráng lo cho tôi, đó cũng là tâm huyết cả đời của bố mẹ. Sang đó, tôi sẽ cố gắng đi làm thêm để chi trả bớt cho cuộc sống.

 

Tuyền có xác định cuộc sống ở nước ngoài sẽ nhiều khó khăn chứ không bằng phẳng và suôn sẻ như ở Việt Nam?

 

Tất nhiên, muốn có được cái mình muốn sẽ phải hy sinh những thứ khác. Có khổ đến mấy tôi cũng sẽ vượt qua, bởi đó là sự lựa chọn của bản thân. Bởi tôi đã dám từ bỏ sự êm ái và bao bọc của gia đình thì  từ sự khó khăn  sẽ càng có thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua.

 

Trong thời điểm chờ ngày lên đường Tuyền làm gì?

 

Trong khi chờ đợi phỏng vấn xin visa, tôi vẫn đang học tại trường Đại học RMIT, và tham gia biểu diễn vài chương trình thời trang của công ty PL (tôi là người mẫu độc quyền của công ty này).

 

Ngoài gia đình có còn trái tim nào thổn thức khi Tuyền đi du học?

 

Hiện nay tôi chưa có bạn trai một phần do bản tính ít nói, khó gần. Cũng có thể do tôi quá kén chọn chăng? Bạn trai của tôi phải là người thông minh và bản lĩnh. Nếu không tìm được người ưng ý, tôi vẫn quyết chờ.

 

Xin cảm ơn Thanh Tuyền!

 

Phạm Thanh