NSND Trung Đức: "Những ca khúc viết về Trường Sơn có dấu ấn với tôi"
(Dân trí) - Nam nghệ sĩ sắp tham gia chương trình "Ký ức Trường Sơn" với những bài hát hào hùng, đậm chất cách mạng. NSND Trung Đức nói, các tác phẩm viết về Trường Sơn luôn mang lại cho ông cảm xúc đặc biệt.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thực hiện đêm nhạc Ký ức Trường Sơn, quy tụ nhiều giọng ca vàng của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.
Các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Trung Đức, NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền... cùng các nghệ sĩ trẻ: NSND Quốc Hưng, NSND Phạm Phương Thảo, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Việt Hoàn, Viết Danh, Thái Thùy Linh, Bảo Yến (Sao Mai), Tiến Hưng, Trung Sỹ, Phúc Đại… và các nhóm nhạc: Thời Gian, Phương Nam, Tháng Tư, đoàn múa đương đại và ban nhạc Huyền Trung sẽ góp mặt tại sự kiện ý nghĩa này.

NSND Trung Đức (trái) và NSND Thu Hiền sẽ cùng biểu diễn trên sân khấu chương trình "Ký ức Trường Sơn" (Ảnh: Ban tổ chức).
NSND Trung Đức là ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc đỏ. Tên tuổi ông gắn với những bài hát đi cùng năm tháng như: Giai điệu Tổ quốc, Chào em cô gái Lam Hồng, Trên đỉnh Trường Sơn, Ta ra trận hôm nay, Chiếc gậy Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng...
Suốt mấy chục năm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam, NSND Trung Đức luôn muốn truyền tải cảm xúc hào hùng, tình yêu quê hương đất nước qua những bài hát đi cùng năm tháng.
NSND Trung Đức cho biết, ông rất vui khi lại được đứng chung sân khấu với bạn diễn là NSND Thu Hiền trong chương trình Ký ức Trường Sơn.
NSND Trung Đức thừa nhận: "Những ca khúc viết về Trường Sơn luôn có dấu ấn và quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi cũng là người lính lái xe, từng hát cho rất nhiều anh em bộ đội ở dưới chiến hào, trên mặt đất.
Lúc đó, tôi chưa vào văn công chuyên nghiệp, chỉ là người hát nghiệp dư phục vụ anh em. Lần này, trên sân khấu tôi sẽ hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Đây là ca khúc đã gắn bó với tôi và Thu Hiền nên tôi rất xúc động...".
NSND Thu Hiền từng thể hiện nhiều bài hát trong thời kỳ "mưa bom bão đạn", Bà cho rằng, tiếng hát cũng là một thứ vũ khí để lan tỏa tình yêu đất nước, là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho người lính, thậm chí vào thời khắc sinh tử của đời người.
"Tôi từng hát trong hang sâu lúc các bác sĩ phẫu thuật cho đồng đội, khi đó không có thuốc mê, ca sĩ đứng bên hát. Tôi cứ nói: "Anh ơi, mở mắt nhìn em hát nè", chúng tôi hát từ bài này sang bài khác cho đến khi mổ xong...", NSND Thu Hiền nhớ lại.
Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Ký ức Trường Sơn còn là dịp để tri ân những người lính đã chiến đấu vì hòa bình đất nước. Khán giả không chỉ được thưởng thức những giọng ca đi cùng năm tháng mà còn cảm nhận tinh thần bất khuất, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.

NSND Quốc Hưng vui mừng khi cất tiếng hát ngợi ca những anh hùng, chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước (Ảnh: Ban tổ chức).
Với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang, kịch bản và tổng đạo diễn NSND Trần Bình, đêm nhạc hứa hẹn là một dấu ấn đặc biệt, nơi âm nhạc kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.
Chương trình Ký ức Trường Sơn được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào ngày 27/4.