NSND Trịnh Kim Chi đưa vở "Ngày ấy Cổng Trời" đến khán giả dịp 30/4
(Dân trí) - NSND Trịnh Kim Chi cho biết, vở kịch không chỉ giàu giá trị lịch sử mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và truyền tải thông điệp giáo dục cho thế hệ trẻ.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, người sáng lập sân khấu Trịnh Kim Chi - đã dàn dựng và đưa vở kịch truyền thống cách mạng "Ngày ấy Cổng Trời" đến với công chúng.
Hai đêm diễn sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 24 và 25/4 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (quận 1, TPHCM).

Cảnh xúc động trong vở kịch "Ngày ấy Cổng Trời" (Ảnh: Ban tổ chức).
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Nghệ thuật sân khấu cách mạng không chỉ là nơi để kể lại lịch sử, mà còn là nơi để nhắc nhớ, khơi gợi lòng tự hào dân tộc, để thế hệ sau hiểu và trân trọng những gì cha ông đã đánh đổi bằng máu và nước mắt".
Lấy bối cảnh tại Cổng Trời (Quảng Bình), "Ngày ấy Cổng Trời" tái hiện hình ảnh những nữ thanh niên xung phong kiên cường, gan dạ vượt lên hiểm nguy, mở đường cho bộ đội vượt chiến tuyến. Sống dưới bom đạn quân thù nhưng họ vẫn sáng bừng lý tưởng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Tại Liên hoan Sân khấu TPHCM lần thứ nhất năm 2024, vở diễn này đã nhận 6 giải thưởng gồm: Huy chương bạc cho vở diễn, giải Thiết kế sân khấu xuất sắc nhất, Thiết kế ánh sáng xuất sắc nhất, Huy chương vàng cá nhân cho nghệ sĩ Đào Vân Anh (vai Phúc), Huy chương bạc cá nhân cho nghệ sĩ Phương Bình (vai Chủ nhiệm), Huy chương bạc cá nhân cho diễn viên Yali Trần (vai bà Lành - mẹ Phúc).