NSND Bùi Bài Bình bỏ nghề diễn 10 năm, từng làm sửa chữa ô tô

Lạc Thành

(Dân trí) - Ít ai biết rằng, nam diễn viên phim "Mùa ổi" có quá khứ vất vả, từng làm nghề sửa chữa ô tô. Trong giai đoạn khó khăn nhất, ông đã bỏ phim ảnh đi kinh doanh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Bùi Bài Bình cho biết, sau khi nghỉ hưu, ông vẫn được nhiều đạo diễn mời làm phim truyền hình và điện ảnh, cứ 3 năm lại có 1 vai chính.

Ông nói rằng, không phải nghỉ hưu mình mới bận mà công việc vẫn nhiều từ khi còn công tác.

"Quan trọng là đam mê của mình, tuổi nào tôi cũng thấy nhiệt huyết. Lớp diễn viên của tôi nhiều người ở tuổi 65 đến 70, ai vẫn đam mê thì còn làm phim. Nhiều anh chị khác vì sức khỏe, vì giảm nhiệt huyết nên đã nghỉ ngơi…", ông nói.

NSND Bùi Bài Bình bỏ nghề diễn 10 năm, từng làm sửa chữa ô tô - 1
Ở tuổi U70, NSND Bùi Bài Bình vẫn miệt mài làm phim (Ảnh: VFC).

Nói về lý do chọn phim ảnh, NSND Bùi Bài Bình chia sẻ rằng, ông từng có tuổi thơ rất vất vả. Từ năm 1964-1968, ông đã phải đi sơ tán từ Hà Nội sang Từ Sơn (Bắc Ninh).

Đến năm 1972, ông lại đi sơ tán lần nữa nên việc học hành bị gián đoạn. Ông từng làm nhiều nghề như: Sửa chữa ô tô, cơ khí,… để kiếm sống nhưng thấy không hợp nên không theo nghề lâu dài.

Cuối năm 1972, Bùi Bài Bình thấy trường Sân khấu - Điện ảnh tuyển sinh diễn viên khóa 2 nên đã thi vào. Hồi đó, báo chí chưa phát triển nên thông tin tuyển diễn viên chỉ truyền tai nhau. Ông thi vào với tâm thế "đi cho vui" và không nghĩ mình đỗ.

Ông kể: "Không ngờ, tôi lại được gọi vào trường. Gia đình thường bảo, cả nhà là công nhân tự nhiên "nảy nòi" ra một ông làm diễn viên, không biết có trụ được không hay lại bị đuổi sớm. Nhưng các chị gái động viên tôi rất nhiều. Năm 1975, tôi được nhận vào phim Kén rể, đây là vai chính đầu tay của tôi…".

Với hơn 50 năm làm diễn viên, NSND Bùi Bài Bình nói, có thời điểm khó khăn, ông từng bỏ nghề 10 năm (từ năm 1990 - 2000) đi theo một người bạn kinh doanh đủ mặt hàng.

"Hồi mới ra trường lương diễn viên rất thấp, tôi lấy vợ cùng nghề nên không được dư dả. Ngày đó, hai vợ chồng có tiêu chuẩn tem phiếu nhưng không dám ăn, nhận đồ về rồi đem đi bán.

Vợ chồng tôi phải "co kéo" lắm mới đủ ăn và nuôi 2 con. Vì thế, tôi phải quyết định tạm xa nghề để lo cho gia đình. Nhưng rốt cục, tôi vẫn luôn đau đáu với nghề diễn nên đã quay trở lại với phim ảnh…", NSND Bùi Bài Bình chia sẻ thêm.

NSND Bùi Bài Bình bỏ nghề diễn 10 năm, từng làm sửa chữa ô tô - 2
NSND Bùi Bài Bình và NSND Lan Hương ở hậu trường phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VFC).

Nhắc đến sức khỏe của bản thân, NSND Bùi Bài Bình cho biết, ở tuổi U70, nhiều người đi bộ, đạp xe, bơi lội,… nhưng ông không chơi môn thể thao nào. Ông thường rèn luyện sức khỏe như thường xuyên đi lại ở phim trường, leo trèo trong bối cảnh, lên rừng, tắm suối hay quay những cảnh cãi nhau,… cũng khiến ông khỏe hơn.

Ông bộc bạch: "Mọi người vẫn nói "tiền có bao nhiêu tiêu cũng hết", sức khỏe là vốn quý của mỗi người nên tôi ý thức được việc giữ gìn cho mình. Có thời gian rảnh, tôi vẫn hay gặp các bạn cùng lớp điện ảnh như Thanh Quý. Chúng tôi còn đi du lịch cùng nhau, thậm chí sang cả nước ngoài…".

NSND Bùi Bài Bình nói, vợ chồng ông đã đóng cửa quán cà phê trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội) vì muốn được nghỉ ngơi. "Chúng tôi mở quán cà phê 30 năm nhưng đã dừng lại từ năm 2000 vì tiền thuê cửa hàng đắt đỏ và già rồi nên sức không kham được nữa", ông nói.

NSND Bùi Bài Bình cũng cho hay, nhà ông không rộng nhưng có một mảnh vườn nhỏ. Ngoài thời gian đi làm phim, ông trồng hoa, nuôi chim cảnh để cân bằng cuộc sống.

Ông có hai con trai, một người làm ngân hàng, một người làm đạo diễn. Vợ chồng ông ở chung với con cả và vợ chồng người con út. Những câu chuyện mà các con và vợ trao đổi mỗi tối cũng là cách ông giải tỏa căng thẳng. 

Ông kể lại: "Bà xã tôi là NSƯT Ngọc Thu, vì làm cùng nghề nên bà ấy hiểu công việc của chồng, cũng không ghen khi tôi đóng cùng đồng nghiệp nữ. Khi tôi đi làm phim, bà ấy động viên tôi rất nhiều.

Ở nhà, tôi sinh hoạt không đúng giờ giấc nhưng đi làm phim phải tuân thủ, ăn ngủ đúng giờ của đoàn nên bà ấy thích tôi đi làm hơn".

Nói về tính cách của mình, ông thành thật: "Trong phim tôi hay vào vai có tính cách nham hiểm, ghê gớm nhưng không phải đóng vai đểu thì mình là người xấu. Trong phim Cô gái nhà người ta, Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lình… là những vai có số phận nên được khán giả chú ý. Ngoài đời, tôi là người thoải mái, vui vẻ".

NSND Bùi Bài Bình tự nhận mình là bố chồng dễ tính, biết điều, không soi mói hay xét nét con dâu. "Vợ chồng con út mới cưới hồi tháng 3. Với các con, tôi cũng rất xuề xòa. Nhà tôi không câu nệ chuyện các con ở chung hay ở riêng.

Chúng tôi muốn các con quây quần, để lúc "bát đũa xô" còn có người đỡ. Vợ chồng tôi già vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn cãi nhau chan chát...", ông tiết lộ.

NSND Bùi Bài Bình bỏ nghề diễn 10 năm, từng làm sửa chữa ô tô - 3
NSND Bùi Bài Bình và bà xã Ngọc Thu tại một sự kiện (Ảnh: Hội Điện ảnh Việt Nam).

Những lúc rảnh rỗi, NSND Bùi Bài Bình vẫn thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, vào bếp giúp vợ. Ông tâm sự: "Mọi người nói hay đóng vai khổ sẽ bị vận vào người nhưng không phải. Tôi thấy mình thoải mái và đang có cuộc sống bình yên bên gia đình".

Phản hồi về tin mình là đại gia, có nhiều nhà đất, ông cho hay: "Tôi làm gì có tiền, 30 năm kinh doanh cà phê nuôi được 2 con ăn học là tốt lắm rồi. Hồi đóng phim Mùa ổi, tôi từng bị kiện, bị đòi nhà. Sau đó, gia đình tôi chuyển ra phố Đoàn Trần Nghiệp. Chúng tôi vẫn phải cố gắng từng ngày…".

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956, trưởng thành từ lớp Diễn viên khóa 2 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 1977, ông về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và nhận ngay tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phạm Văn Khoa.

Ông được khán giả yêu mến qua hình tượng "ông bố quốc dân", ghi dấu ấn với khán giả qua những bộ phim: Lối nhỏ vào đời, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân, Gió làng Kình, Ma làng.... và đặc biệt là phim Mùa ổi.

Nhắc tới NSND Bùi Bài Bình, người ta thường nhớ tới vai Hòa trong Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Với vai diễn này, ông nhận được giải Diễn viên nam xuất sắc nhất trong Liên hoan phim lần thứ 13, góp phần đưa bộ phim được giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam.