Noo Phước Thịnh: "Mỗi ngày đều phải là 20/10 của phụ nữ"

(Dân trí) - Phụ nữ sinh ra vốn đã đại diện cho sự mỏng manh, yếu đuối và đôi khi cả sự chịu đựng. Có những người khiến Noo Phước Thịnh rất khâm phục không hiểu tại sao họ có thể hi sinh nhiều đến vậy. Ngày 20/10 hi vọng sẽ không còn những sự chịu đựng đó nữa.

Giá Như - Noo Phước Thịnh

 

Noo Phước Thịnh: "Mỗi ngày đều phải là 20/10 của phụ nữ" - 1

 

Trong một bài PV gần đây, Noo Phước Thịnh có nói đàn bà 30 là đẹp nhất, chứ không phải cô gái 18 tuổi. Lúc đó, tất cả mọi thứ nó đã “sắt” lại rồi. Đàn bà 30 có trải nghiệm đủ, có đau đớn đủ để... Đẹp! Phụ nữ 30 tuổi đã trải qua đau khổ xứng đáng yêu và được yêu. Nhân ngày 20/10, anh có muốn nhắn gửi gì tới những người phụ nữ 30 mà anh nhắc tới không?

Đúng, đó là quan điểm riêng của Noo. Noo cho rằng đối với phụ nữ, nhắc đến tuổi tác trước mặt họ là một điều kiêng kị rất lớn. Tôi không bao giờ cố gắng đoán tuổi tác của họ. Trong những ngày ý nghĩa như 20/10, người phụ nữ ở lứa tuổi nào cũng xứng đáng có được niềm hạnh phúc chứ không riêng gì phụ nữ trên hay dưới 30 tuổi.

Không chỉ ngày 20/10 đâu mà tất cả những ngày bình thường đều phải là ngày 20/10 của phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đã trải qua khổ đau. Họ xứng đáng được hạnh phúc. Phụ nữ sinh ra vốn đã đại diện cho sự mỏng manh, yếu đuối và đôi khi cả sự chịu đựng. Có những người khiến Noo rất khâm phục không hiểu tại sao họ có thể hi sinh nhiều đến vậy. Ngày 20/10 hi vọng sẽ không còn những sự chịu đựng đó nữa.

 

Noo Phước Thịnh cho rằng đối với phụ nữ, nhắc đến tuổi tác trước mặt họ là một điều kiêng kị rất lớn.
Noo Phước Thịnh cho rằng đối với phụ nữ, nhắc đến tuổi tác trước mặt họ là một điều kiêng kị rất lớn.

 

 

Được biết đời thường, Noo Phước Thịnh tự nhận mình là một người không biết tiêu tiền nên số tiền kiếm được từ việc đi hát, Noo đều mang về đưa mẹ?

Vậy mà mẹ Noo cũng không tiêu tiền, mẹ để dành số tiền đó cho Noo. Bản thân Noo rất muốn mẹ xài số tiền Noo kiếm được, nhưng ngược lại mẹ luôn tiết kiệm, ăn mặc giản dị. Mẹ nghĩ rằng mẹ đã có một cuộc sống đủ no ấm, bằng lòng với mọi thứ và chỉ chăm lo cho con.

Để nói ngắn gọn về mẹ mình, Noo sẽ dùng những từ gì?

Giản dị, hiền hậu và thông minh.

 

Vào ngày sinh nhật mình năm trước, Noo Phước Thịnh đã tổng hợp lại nhiều hình ảnh của hai mẹ con và “làm nũng”: “Mẹ, hay là mai mẹ ẵm con cả ngày nha, giống hồi nhỏ xíu đó. Con ghét phải lớn lên”.
Vào ngày sinh nhật mình năm trước, Noo Phước Thịnh đã tổng hợp lại nhiều hình ảnh của hai mẹ con và “làm nũng”: “Mẹ, hay là mai mẹ ẵm con cả ngày nha, giống hồi nhỏ xíu đó. Con ghét phải lớn lên”.

 

Có điều gì khiến anh trăn trở vì chưa làm được cho mẹ hay không?

Tôi là một người rất tham lam, mỗi ngày tôi đều cầu mong cho mẹ được yên vui, hạnh phúc, có được cuộc sống mỹ mãn. Nhưng có lẽ tôi là một trong những điều làm cho mẹ chưa được mỹ mãn, tôi luôn canh cánh trong lòng muốn làm thật tốt, muốn là một người trưởng thành hơn nữa, một người chín chắn hơn nữa để mẹ được yên lòng.

Kể một kỉ niệm đặc biệt của Noo với mẹ đi.

Đôi khi tôi làm buồn lòng mẹ rất nhiều. Hồi nhỏ cũng bị mẹ cho ăn đòn vài lần, bây giờ lớn hết rồi (cười). Mỗi lần như vậy, mẹ không giận mà ngược lại động viên tôi rất nhiều.

Qua đây anh có muốn gửi lời nhắn gì đến mẹ nhân ngày 20/10?

Đối với mẹ có lẽ tôi không cần chúc. Chính tôi phải là người tạo nên hạnh phúc của mẹ. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt như những gì mẹ đã hi vọng.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

 

Mẹ của Noo Phước Thịnh từng chia sẻ trên báo chí rằng: "Từ nhỏ, Noo là cậu bé sống tình cảm. Thời đi học cấp 1, gia đình tôi rất khó khăn. Tôi mượn một góc nhà em gái (ở mặt tiền) để bán giò chả, đường sữa... Chiều đi làm về, tôi đón Noo ở trường rồi hai mẹ con ra bán quán. Noo dùng bậc thềm quán làm bàn học. Tối mịt, hai mẹ con mới đi bộ về.

Biết nhà không khá giả nên Noo ít đòi hỏi thứ này thứ khác và cũng ít tiêu tiền. Hàng ngày, tôi làm bánh mỳ cho con mang đến trường, kèm theo chai nước. Khi học đại học năm nhất, Noo đi phát tờ rơi cùng các bạn để kiếm tiền phụ mẹ. Sau đó, Noo đi chụp hình quảng cáo, làm người mẫu ảnh.

Hình ảnh tôi nhớ mãi là vào một buổi chiều năm 2008. Đi làm về, tôi thấy Noo ngồi giữa nhà, mặt ngẩn tò te, trong lòng con là một đống tiền. Lên đại học, Noo vẫn rất ít tiêu tiền nên không biết đếm thế nào. 880 USD và 3 triệu đồng là thù lao đầu tiên Noo nhận được từ việc chụp hình quảng cáo. Từ đó đến nay, mọi thu nhập Noo đều đưa hết cho tôi".

 

Phương Nhung
Email: nguyenphuongnhung@dantri.com.vn