“Những bài ca đi cùng năm tháng” hừng hực khí thế ngày độc lập

(Dân trí)- Tối 1/9, không khí của 67 năm về trước tại Cần Thơ trở nên hào hùng hơn qua “Những bài ca đi cùng năm tháng” đã tái hiện lại khí thế hừng hực của quân và dân ta.

Chương trình liên hoan “Những bài ca đi cùng năm tháng” được TP Cần Thơ tổ chức nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 đã thu hút đông đảo người dân tham dự.

“Những bài ca đi cùng năm tháng”  hừng hực khí thế ngày độc lập

Tại chương trình, qua các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa, hàng chục bài ca cách mạng được các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn tái hiện lại không khí hào hùng, khí thế quật cường của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước.

“Những bài ca đi cùng năm tháng”  hừng hực khí thế ngày độc lập

“Những bài ca đi cùng năm tháng”  hừng hực khí thế ngày độc lập

Những ca khúc: Bài ca người lính, Giai điệu Tổ quốc, Bài ca không quên, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bông súng quê hương, Hà Nội linh thiêng hào hoa, Hát về mẹ Việt Nam anh hùng, Khát vọng, Tình ca, Đường chúng ta đi, Tự hào thành phố tôi yêu, Lên ngàn, Dậy mà đi…là những bài ca luôn đi cùng năm tháng đấu tranh của dân tộc. 

Đó là hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ, hình ảnh các chiến sĩ, những bà mẹ tiễn con ra chiến trường…Tất cả như “sống lại” hòa vào không khí vui mừng ngày độc lập.

BTC trao giải cho một số đơn vị tham gia biểu diễn xuất sắc. (Ảnh: Huỳnh Hải)
BTC trao giải cho một số đơn vị tham gia biểu diễn xuất sắc. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị trường học, Đoàn thanh niên các địa phương, Sở ban ngành đã thể hiện rất tốt các tiết mục tham gia.

                                                                                    Huỳnh Hải