“Như chốn thiên đường” là vai diễn hoàn hảo của Kim Tae Hee?
(Dân trí) - “Đó là vai diễn hoàn hảo nhất của tôi từ trước đến nay”, nữ diễn viên khả ái Kim Tae Hee đã tâm sự như vậy với phóng viên của tờ Chosun về phim nhựa mới nhất của cô “The Restless” chính thức ra mắt khán giả Hàn Quốc vào ngày 21/12 tới.
Từ khi gia nhập ngành giải trí đến nay, Kim Tae Hee đã thử nghiệm nhiều loại vai: cô nàng ngổ ngáo, cá tính; những cô nàng đỏng đảnh và ích kỷ; hay những vai diễn hành động đầy nguy hiểm…
Tất cả những vai diễn của cô đều chiếm được cảm tình của khán giả. Thậm chí, theo điều tra: “Kim Tae Hee được đánh giá là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Hàn Quốc có thể thể hiện xuất sắc cả vai phản diện và chính diện”.
Tuy nhiên, giới phê bình điện ảnh lại đánh giá không cao diễn xuất của cô diễn viên 25 tuổi này, theo họ “diễn xuất của Kim Tae Hee còn hạn chế và chưa có nhiều đột phá”.
|
Kim Tae Hee với tạo hình tiên nữ Soh Hwa
trong Giữa chốn thiên đường
The Restless (còn có tên là Midair - Giữa chốn thiên đường) là bộ phim nhựa mới nhất của Kim Tae Hee bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2005 và đóng máy từ cuối tháng 6/2006 trước khi Kim Tae Hee lên đường sang Mỹ theo học một khóa tiếng Anh kéo dài 1 tháng. Phim Giữa chốn thiên đường được quay liên tục suốt 7 tuần tại Trung Quốc với khoản kinh phí lên tới 9 tỉ won.
Trong Giữa chốn thiên đường, Kim Tae Hee vào vai Soh Hwa, một tiên nữ xinh đẹp và giàu lòng nhân hậu còn nam diễn viên Jung Woo Sung, chàng sát thủ lạnh lùng nhưng si tình trong Hoa cúc dại, hóa thân vào vai Lee Gwak.
Tiên nữ Soh Hwa có nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cho các linh hồn trong suốt 49 ngày trước khi họ được siêu thoát lên thiên đường. Lee Gwak có nhiệm vụ bảo vệ và che chở cho Soh Hwa, một người có ngoại hình giống hệt người yêu cũ của anh…
|
Kim Tae Hee (trái) và Jung Woo Sung
trong Giữa chốn thiên đường
Giữa chốn thiên đường là phim nhựa đầu tay của Kim Tae Hee nhưng lại là bộ phim cổ trang thứ hai trong sự nghiệp của cô diễn viên 25 tuổi này sau The Legend of the Nine Tailed Fox (Truyền thuyết về hồ ly chín đuôi).
Với diễn xuất nổi trội trong seri phim giải tưởng Truyền thuyết về hồ ly chín đuôi của đài KBS, Kim Tae Hee đã vinh dự nhận được giải thưởng Nữ diễn mới xuất sắc nhất năm 2004 của đài KBS.
Hơn nữa, gương mặt đẹp, đôi mắt sáng và khóe miệng xinh xắn của của Kim Tae Hee cũng thuyết phục đạo diễn để cô vào vai tiên nữ Soh Hwa.
Giữa chốn thiên đường được xem là vai diễn vất vả nhất từ trước đến nay của Kim Tae Hee. Nhân vật tiên nữ Soh Hwa của Kim Tae Hee có khá nhiều cảnh phải bay lượn trong phim nhưng mọi người trong đoàn đều công nhận, Kim Tae Hee không ca thán một câu và rất vui vẻ dù cô bị treo “lơ lửng” trên dây suốt mấy tiếng đồng hồ.
|
Trong buổi trò chuyện với phóng viên của tờ Chosun, Kim Tae Hee đã kể lại những ấn tượng của cô đối với vai diễn mới - tiên Soh Hwa trong Giữa chốn thiên đường:
Bạn hoàn toàn tự tin suốt thời gian quay “Giữa chốn thiên đường” chứ?
Quả thực, trong suốt thời gian quay Giữa chốn thiên đường, đôi lúc, tôi thấy mình rất thiếu kinh nghiệm và vô hướng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhân vật Sowha quá hoàn mỹ, trong sáng và thánh thiện. Với tôi, đó là một vai diễn lạ và khó khăn nhất từ trước đến nay.
Bạn đã vượt qua những thời điểm khó khăn đó bằng cách nào?
Chỉ cần nhìn khung cảnh trong phim, trang phục của nhân vật, tôi lại có cảm giác mình đang sống trong một câu truyện cổ tích, điều đó giúp tôi lấy lại tự tin.
|
Với bạn, cảnh quay ấn tượng nhất trong “Giữa chốn thiên đường” là gì?
Có một cảnh quay giữa tôi và Jung Woo Sung. Cảnh đó đòi hỏi anh ấy không mặc gì. Lúc đó, anh ấy nhận ra sự bối rối của tôi nên đã quay sang nói: “Đừng lo, các thiên thần không khao khát “chuyện đó” đâu”.
Vai diễn tiên nữ trong “Giữa chốn thiên đường” là một vai khó, không có quá nhiều “đất” để phô diễn khả năng nhưng bạn vẫn vui vẻ nhận lời. Tại sao vậy?
Tôi tin là mình đã lựa chọn đúng. Có thể, ở một số phân cảnh, diễn xuất của tôi chưa đủ độ sâu và tinh tế. Nhưng tôi chỉ muốn tiếp nhận thử thách mới và cố gắng hết mình để trở thành diễn viên thực thụ.
|
Bạn sẽ theo đuổi nghiệp diễn suốt cuộc đời chứ?
Diễn xuất là con đường mà tôi đã lựa chọn, và tôi sẽ cống hiến hết mình cho nó. Nghiệp diễn chính là động lực giúp tôi trưởng thành hơn.
Mi Vân
Theo Chosun