Nhóm The Bells: Từ chưa đẹp thành đẹp
Thế mạnh của nhóm The Bells không phải là ngoại hình nhưng trong vol.4 nhóm đã biến hình thành những models với dáng vẻ lạnh lùng.
Sau vol.3 rất thành công với bài hit Mây và núi, nhóm The Bells âm thầm lên kế hoạch đánh bóng hình ảnh sao cho đẹp rực rỡ hơn. Vì đối với tam ca nam nữ này, ngoại hình chưa được đồng đều lắm và chưa có ai khen The Bells đẹp cũng là một vấn đề rấ đáng để trăn trở đấy! Từ ý định này, The Bells ngấm ngầm theo dõi và nghiên cứu cho mình những điểm đến riêng. Cuối cùng The Bells vol.4 đã ra mắt, hoàn toàn khác lạ.
Toàn bộ The Bells vol.4 được thiết kế như một bộ sưu tập thời trang thực thụ. Dáng vẻ lạnh lẽo cùng làn da đen thẫm, 3 "người mẫu" không chuyên cũng biết chọn những thế đứng, ánh nhìn. Cả nhóm tiết lộ: "Đáng lẽ đạo diễn bắt nhóm phải đi phơi nắng cho da đen thui luôn nhưng nhóm không dám, chỉ trét sơ sơ chút màu đen thôi".
Sỡ dĩ The Bells dám tấn công vào cuộc chơi hình ảnh vì có sự trợ sức của Henri Hubert, một trong những tay đạo diễn hình ảnh hấp dẫn nhất trong nước đảm nhận trách nhiệm Graphic creative director. Cũng chính Henri Hubert là người "nặn" ra ánh nhìn khinh bạc của người mẫu Bảo Hoà và sau này có thêm "đệ tử" Minh Thuý.
Nhận xét chung của cả nhóm về hình ảnh mới trog vol.4 là đẹp và hơi lạ. Từ chưa đẹp lắm thành đẹp lạ, cũng đâu khó khăn gì. Mục đích chính của The Bells khá rõ ràng: Cứ phải bắt mắt trước cái đã, chuyện nhạc hay dỡ khán giả sẽ trả lời.
Theo Diệu Linh
Vietnamnet









