Nhật Tinh Anh - Chàng trai Sài Gòn mê món sấu dầm Hà Nội

"Lần đầu tiên Tinh Anh ra Hà Nội biễu diễn thì các fan đã ưu ái mua cho ăn thử món sấu dầm ở ngoài Hà Nội và khi đó thì không biết làm sao mà khoái luôn. Sau đó thì được các fan cho một nickname rất là dễ thương là anh “sấu dầm”, Nhật Tinh Anh nói về nickname của mình.

Nhưng ở TPHCM không có sấu giầm thì anh làm thế nào?

Có một điều rất là vui là các bạn ở trong Nam hỏi: “Ủa anh Sấu giầm ơi, sấu giầm là sao, em hổng hiểu?”. Cuối cùng cũng phải giải thích là sấu giầm là món chỉ ở ngoài Bắc mới có thôi và sấu giầm rất là ngon. Lâu lâu thì các fan ngoài Bắc cũng hay gửi qua đường bưu điện cho Tinh Anh

Bài “Đợi chờ anh trở về”, có phải anh lấy cảm hứng từ chính chuyện tình của anh để sáng tác?

Đây chính là cảm giác rất thực của Nhật Tinh Anh trong một đêm rất khuya và rất lạnh. Tôi không ngủ được và trằn trọc với những cảm xúc của mình lúc đó. Cảm xúc trong bài hát chính là những tình cảm thật của tôi. 

Thời gian để anh có thể trở thành ca sĩ là bao lâu?

Nhật Tinh Anh học hết 6 năm, với 3 năm trong trường Cao Đẳng nghệ thuật, và sau đó Nhật Tinh Anh liên tục học thêm với cô giáo Hồng Thái và bây giờ là cô Minh Huệ. Điều quan trọng là phải bền bỉ luyện tập để giữ được giọng hát của mình.

Nếu không làm ca sĩ thì anh sẽ làm gì?

Trước đây thì Tinh Anh có theo ngành kiến trúc, thế nên nếu không theo nghề ca hát thì Tinh Anh sẽ mở một của hàng trang trí nội thất, và mong các bạn sẽ đến ủng hộ cho Tinh Anh. Tuy vậy Nhật Tinh Anh cũng chỉ vẽ tạm được thôi và thường là vẽ tranh tĩnh vật hoặc tranh phong cảnh, còn vẽ người thì không giỏi lắm.

Nếu anh phải chọn lựa giữa tinh yêu và nghề nghiệp ca sỹ, anh sẽ chọn bên nào?

Nghề ca sỹ cũng là một nghề lao động lành mạnh và chính đáng. Ca hát cũng vất vả không kém những ngành nghề khác, vậy tại sao phải loại bỏ nghiệp hát mới có được tình yêu?! Nếu như phải lựa chọn thì tôi sẽ không lựa chọn bất kỳ phương án nào, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình và giải thích về sự nghiêm túc của nghề ca hát.

Nghe nói anh có một bộ sưu tập heo đất? Phải chăng anh có một cô bạn tuổi Hợi?

Có một câu chuyện nho nhỏ thế này, ngày xưa tôi thuê một cái nhà nhỏ, phía trước có treo rất nhiều con heo đất. Bên cạnh đó có một lớp học thêm, mỗi lần đi học, các bạn ấy cứ đúng nhìn mấy con heo của Tinh Anh và trầm trồ. Ngoài ra, tôi cũng có một tri kỷ tuổi Hợi, và Khánh Ngọc nữa, bạn diễn của Nhật Tinh Anh cũng tuổi Hợi. Tóm lại là Nhật Tinh Anh rất hợp với “tuổi heo”.

Giữa anh và Khánh Ngọc có chuyện riêng tư gì không?

Tôi khẳng định là không! Giữa Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc chỉ là do đạo diễn sắp xếp khi quay cảnh hoặc biểu diễn mà thôi, còn thực tế thì ở nhà bọn mình như anh em vậy. Khánh Ngọc suốt ngày chạy theo Tinh Anh để đòi đồ ăn. Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc thường nói với nhau rằng nếu mọi người cứ nghĩ thế thì chắc là hai anh em sẽ bị “ế” mất.  

Theo Đối thoại với người nổi tiếng