Nguyên Thảo: "Tôi biết mình là ai"

"Ca sĩ là những người hay sống bằng cảm xúc nên chẳng có gì là chắc chắn. Bây giờ nói vậy mà mai lại thay đổi thì không hay. Thảo nghĩ khi tuyên bố trên báo mà nói mai mình thay đổi thì có khác nào đùa cợt với khán giả", Nguyên Thảo nói.

Hát hay mà nói chuyện lại dở, chị có thấy với mình đó là một thiếu sót?

 

Thảo nói chuyện không dở nếu chỉ là giao tiếp thông thường với mọi người. Nhưng nếu trả lời phỏng vấn hay nhận xét về một vấn đề, một ca sĩ nào đó trong nghề thì Thảo dở lắm. Thảo biết mình là ai, Thảo chưa phải là người thành đạt nên chưa thể nhận xét về người khác.

 

Với nhiều ca sĩ, xuất hiện liên tục trên báo là một yếu tố dẫn đến thành công. Nguyên Thảo có định hướng như vậy không?

 

Thảo nghĩ tốt nhất là nên chọn thời điểm xuất hiện thích hợp và câu chuyện đưa ra phải phù hợp với mình, chứ không phải lên báo với scandal. Chẳng hạn trước khi ra album thì lên báo quảng cáo chút thôi, khi nó ra rồi thì hãy quảng cáo mạnh. 

 

Thảo hát khá giống Mỹ Linh, hát một số bài Mỹ Linh đã thể hiện thành công, giờ lại làm việc với cùng ê-kíp đó. Cũng mắt bồ câu, rồi bây giờ lại cắt tóc ngắn nữa. Vậy chẳng phải là Thảo đang "cố tình giống" Mỹ Linh - cũng là một cách tiếp thị bản thân, để con đường đi tới thành công ngắn hơn?

 

Tất cả các ca sĩ đều hiểu rằng mình phải tự tạo cho mình một con đường đi riêng. Thảo nghĩ, chuyện cắt tóc hay hát có chút giống nhau thì cũng là chuyện ngẫu nhiên thôi. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật.

 

Tất nhiên vẫn những tác phẩm đấy, vẫn nhạc sĩ phối khí đấy thì chắc chắn trong bản phối sẽ có những đoạn na ná giống nhau. Thảo cũng nhận thấy đó là một sự đáng tiếc của Thảo đã làm cho khán giả nghĩ như vậy.

 

Thực ra giống chị Linh không "khỏe" đâu. Thảo là người thích có cá tính riêng trong con đường âm nhạc của mình. Giống chị Linh được là rất khó.

 

Với cùng ê-kíp và cùng thể loại nhạc thì Mỹ Linh là một cái bóng quá lớn. Thảo sẽ làm gì để thoát ra cái bóng đó?

 

Đây là vấn đề của hầu hết các ca sĩ, để nói ra bằng lời thì khó quá. Cứ để xem bước đi của Thảo xem, rồi mọi người sẽ rõ. Đây là một quá trình dài mà Thảo phải phấn đấu. Trên con đường đó Thảo sẽ phải làm rất nhiều việc để khẳng định mình. Được khán giả mong đợi và dõi theo là điều rất quý với Thảo, nhưng Thảo thực sự không biết nói gì với họ.

 

Tức là vào thời điểm này Thảo chấp nhận mình bị lấp bóng?

 

Cứ để cho mọi người nghĩ vậy đi. Thảo sẽ "túc tắc" làm việc để cho mọi người nhận xét.

 

Mỹ Linh có phải là ca sĩ Thảo yêu thích nhất?

 

Chị Linh là một người chị đã giúp đỡ Thảo rất nhiều trong nghề, nên Thảo rất yêu quý chị. Chủ yếu Thảo nghe nhạc nước ngoài.

 

Thảo thấy là người đi sau Linh thì có thuận lợi và khó khăn gì?

 

Chị Linh có được một ê-kíp tốt đó là điều mà Thảo đang tìm cho mình. Nhưng có lẽ là quá khó để có được một ban nhạc riêng như chị Linh. Đây là nhu cầu cần thiết thực nhất vào lúc này với Thảo. Nó là yếu tố quyết định sự thành công của ca sĩ.

 

Vậy ê-kíp thực hiện album “Suối và cỏ”, cũng như album đang thực hiện có vai trò thế nào trong sự thành công của Thảo?

 

Chú Dương Thụ và Anh Quân chỉ là người giúp đỡ Thảo chứ không phải là ê-kíp của Thảo. Nếu không có sự hướng dẫn của chú Thụ và anh Quân thì Thảo không có sự thành công như hôm nay.

 

Khi ra Hà Nội thu đĩa, Thảo được anh Quân và chị Linh giúp đỡ rất nhiều và Thảo đã ở nhà chị Linh luôn. Chú Thụ thì giúp Thảo về tiền bạc để chi phí cho làm album, chỉ cách hát cho Thảo cũng như giới thiệu Thảo với công chúng.

 

Thảo cover (hát lại) rất nhiều ca khúc của các ca sĩ thuộc hàng diva của Việt Nam. Đó là do Thảo hay do người khác chọn?

 

Một phần do Thảo và một phần do chú Thụ chọn. Thảo thích những bài đó thì hát chứ không đặt ra áp lực cho mình là ca khúc đó đã bị đóng dấu bởi một diva rồi thì mình không hát.

 

Có thể với nhiều người thì họ cho rằng ca khúc đó chỉ cần nghe diva kia hát là quá đủ, nhưng ngược lại cũng rất nhiều người nói họ thích nghe Thảo hát hơn. Trên đời có rất nhiều thứ đáng sợ, hát lại bài không phải là thứ đáng sợ đến vậy đâu.

 

Khi song ca cùng với các ca sĩ hàng "sao", Thảo học được kinh nghiệm gì?

 

Thảo được chị Mỹ Linh nâng đỡ rất nhiều nên đã được song ca cùng chị. Thảo rất phục vì rất hiếm người có danh tiếng mà vẫn giữ được sự thân thân thiện như Mỹ Linh. Đó là điều Thảo học được.

 

Vậy album sắp tới của Thảo thì sao?

 

Chẳng có gì hết vì Thảo đã làm đâu mà có cái để trả lời. Cứ từ từ làm xong rồi tính (cười). Thảo nghĩ khi nào album làm được chừng một nửa hay gần xong rồi thì mới nên nhờ báo chí giúp để giới thiệu với công chúng.

 

Chả lẽ sắp làm mà không có ý tưởng gì cho nó sao?

 

Chắc chắn là phải có rồi. Ca sĩ là những người hay sống bằng cảm xúc nên chẳng có gì là chắc chắn. Bây giờ nói vậy mà mai lại thay đổi thì không hay. Thảo nghĩ khi tuyên bố trên báo mà nói mai mình thay đổi thì có khác nào đùa cợt với khán giả.

 

Album tới sẽ vẫn là ê-kíp cũ chứ?

 

Vẫn là Dương Thụ và Anh Quân, nhưng trong đó sẽ có cả tác phẩm của những nhạc sĩ khác nữa.

 

Tần suất chạy "show" với Thảo giờ thế nào?

 

Thảo nhận rất ít show vì muốn dành thời gian làm album và lấy bằng IELTS. Công việc hiện tại của Thảo tóm gọm là: đi học, học hát và làm album.

 

Thảo muốn nói điều gì nhất về bản thân mình?

 

Thảo là người sống khá kín đáo, trầm tĩnh. Thảo sống khép kín, bạn bè không nhiều. Chỉ có chú Dương Thụ, anh Anh Quân, chị Mỹ Linh và vài người nữa. Sáng sáng đi café rồi về nhà nên chưa hiểu gì nhiều về thế giới ca sĩ, nghệ sĩ.

 

Như vậy có phù hợp với vai trò là ca sĩ - người của công chúng?

 

Thảo nghĩ cách sống khép kín hay sống mở tùy vào bản tính của mỗi người. Ca sĩ vẫn có thể trở thành người của công chúng được khi hát hết lòng.

 

Nói về mình không có nghĩa là "khoe", mà là chia sẻ. Chẳng lẽ Thảo không muốn chia sẻ một điều gì với khán giả sao?

 

Chia sẻ có nhiều cách, Thảo không chọn cách chia sẻ qua báo chí. Thảo rất sẵn lòng trả lời thư và điện thoại của khán giả. Hoặc chỉ trả lời những điều về cuộc sống riêng trong một buổi biểu diễn trực tiếp với khán giả, hay qua truyền hình gì đó, chứ mang lên báo Thảo không thích.

 

Cảm ơn ca sĩ Nguyên Thảo!

 

Theo Bùi Dũng

VietTimes