Người miền Tây tự hào về Tân Hoa hậu Thu Thảo

(Dân trí)-Cuối cùng, nhan sắc miền Tây Nam Bộ cũng được khẳng định khi Đặng Thu Thảo được xướng lên với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2012. Đây là lần đầu tiên qua 13 lần tổ chức, một người đẹp miền sông nước được đứng trên bục cao nhất của vinh quang.

Nhiều năm qua, tại khu vực ĐBSCL diễn ra khá nhiều cuộc thi người đẹp cấp tỉnh và khu vực. Đáng chú ý như: Người đẹp xứ Dừa, Người đẹp Sóc Trăng (trước đây là Người đẹp khu vực Nam MêKông), Người đẹp miệt vườn, Duyên dáng áo bà ba, Duyên dáng miệt vườn, Hoa khôi ĐBSCL…Tại các cuộc thi, những người đẹp giành ngôi vị cao nhất đều được cho là xứng đáng.

Sau các cuộc thi “cỡ địa phương” này, nhiều người đẹp giành ngôi vị cao tiếp tục tham gia ở cuộc thi nhan sắc “tầm quốc gia” là Hoa hậu Việt Nam nhưng qua 12 lần (từ 1988 cho đến trước năm 2012) nhan sắc miền Tây Nam Bộ hầu như đều “bặt tăm”.

Cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2012 là cuộc thi được tổ chức mới đây nhất ở miền sông nước Nam Bộ. Đó là vào tháng 4/2012, cuộc thi này có sự tham dự của hàng chục người đẹp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Qua các phần thi như áo dài, dạ hội, áo tắm và ứng xử, BGK cũng đã chọn ra 3 người đẹp nhất để trao giải. Đó là Đặng Thu Thảo quê Bạc Liêu (Hoa khôi), Nguyễn Thị Thanh Thùy quê Vĩnh Long (Á khôi 1) và Nguyễn Thị Phương Uyên quê Bến Tre (Á khôi 2).

Tại cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2012, BGK cũng như những người quan tâm đều đánh giá rất cao Đặng Thu Thảo bởi cô có nét đẹp thuần Việt và rất miền Tây. Ngôi vị Hoa khôi giành cho Thu Thảo là một kết quả không nhiều bất ngờ bởi Thảo hoàn toàn xứng đáng.

Người miền Tây tự hào về Tân Hoa hậu Thu Thảo
Đặng Thu Thảo, người đẹp làm rạng rỡ nhan sắc miền sông nước Tây Nam Bộ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012.

Trở lại với cuộc thi nhan sắc tìm người đẹp nhất Việt Nam năm 2012. Vòng chung kết có 40 thí sinh thì riêng khu vực ĐBSCL cũng có đến 6, 7 người đẹp lọt vào vòng này như: Đặng Thu Thảo (Hoa khôi ĐBSCL 2012), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Người đẹp xứ Dừa 2012), Phạm Thị Phương Thảo (Người đẹp thứ nhất xứ Dừa 2012), Nguyễn Thị Thanh Thùy (Á khối 1- Hoa khôi ĐBSCL 2012), Phan Thị Mơ (Duyên dáng miệt vườn 2010), Trần Bảo Vi (Người đẹp miệt vườn 2011)… Tất cả các người đẹp này có thể nói đều có những “danh phận” riêng, ít ra cũng có chút “tên tuổi” ở cấp tỉnh, hoặc khu vực.

Trong khi đó, trong top 10 của Hoa hậu Việt Nam 2012 có đến 3 người đẹp đến từ miền Tây là Đặng Thu Thảo, Phan Thị Mơ và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Và trong top 5, có đến 2 người là Thu Thảo và Thị Mơ.

Không chỉ thế, ở 6 giải thi phụ của Hoa hậu Việt Nam 2012, nhan sắc miền Tây cũng có đến 2 người đẹp giành giải là Phan Thị Mơ (thí sinh có mái tóc đẹp nhất) và Đặng Thu Thảo (thí sinh có gương mặt đẹp nhất), một con số không nhỏ cho cuộc thi tìm người đẹp nhất Việt Nam.

Qua ghi nhận của PV, trước khi công bố 3 danh hiệu cao nhất, theo nhiều khán giả miền Tây nhận định, ngoài Đặng Thu Thảo được đánh giá cao thì Phan Thị Mơ cũng được chú ý. Nhiều khán giả đánh giá, Phan Thị Mơ cũng rất xứng đáng giành 1 trong 3 danh hiệu của cuộc thi này. Tuy nhiên, sau khi công bố kết quả, Phan Thị Mơ không đạt danh hiệu nào, khán giả miền Tây đã có chút tiếc nuối. Phải chi Mơ giành được một danh hiệu nào đó có lẽ nhan sắc miền Tây sẽ càng rạng rỡ hơn.

Trở lại với Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ khi Thảo giành ngôi vị Hoa hậu. Song, với những gì mà Thảo đã thể hiện, ngôi vị này giành cho Thảo rất xứng đáng. Càng xứng đáng hơn khi trong cuộc phỏng vấn với báo chí sau khi đăng quang, tân Hoa hậu chia sẻ rằng, cô sẽ trích đến 40% tiền thưởng để làm từ thiện ở nhiều nơi khác nhau.

Nói đến từ thiện, vừa qua, Thu Thảo cũng đã từng trích 20 triệu đồng tiền giải thưởng Hoa khôi ĐBSCL 2012 để ủng hộ Quỹ Khuyến học Đài PTTH Hậu Giang để chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo. Việc làm từ thiện của các người đẹp sau khi đăng quang là điều tất nhiên, qua đó cũng khẳng định được nhân cách đẹp của các người đẹp.   

Và hơn hết, Thảo cũng nói rằng, cô luôn giữ lời dạy dỗ của cha mẹ làm kim chỉ nam, rằng biết yêu thương và có học mới nên người. Cô sẽ theo kim chỉ nam đó để ngày càng hoàn thiện mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Lời chia sẻ này của người đẹp nhất Việt Nam 2012 có lẽ sẽ khiến không ít người cảm phục. Và có lẽ từ bây giờ, người ta cũng sẽ "vô tình" quên đi Hoa khôi ĐBSCL 2012 mà thay vào đó gọi Thảo là Hoa hậu Việt Nam, một danh hiệu chắc chắn sẽ làm cuộc đời của Thảo bước sang trang mới.

Vậy là nhan sắc miền Tây đã được vinh danh, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về cả tâm hồn. Hy vọng với những gì mà tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã, đang và sẽ làm sau khi đăng quang sẽ mang những ý nghĩa thiết thực nhất, xứng đáng là người đầu tiên làm rạng rỡ nhan sắc miền Tây Nam Bộ để từ đây, nhan sắc miền Tây sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa không chỉ ở khu vực, trong nước mà cả với bạn bè Thế giới. 
 
Huỳnh Hải