Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi!

(Dân trí) - Khác với suy nghĩ ban đầu của tôi về một Thuý Hạnh sành sỏi và điệu đàng, cô gái 28 tuổi này tỏ ra dễ gần trong suốt cuộc trò chuyện. Ngồi đối diện với cô, đôi khi nhìn thẳng vào mắt cô. Một đôi mắt sáng, cái nhìn thẳng dễ chịu, không tạo cảm giác gượng gạo với người đối thoại, ít ra thì vượt trên cả danh hiệu người mẫu.

Thuý Hạnh chẳng hề giấu giếm khi kể về tuổi thơ vất vả của mình. Khi mẹ Thuý Hạnh sinh ra chị em cô (người mẫu Thuý Hằng là chị em sinh đôi của Thuý Hạnh) được 1 tuần thì cô bị viêm phổi nặng. Bố mẹ đưa cô đến khắp các bệnh viện tại HN, nhưng đến bệnh viện nào cũng bị từ chối vì các bác sĩ biết là  không thể cứu được.

Nhưng cuối cùng một bác sĩ người Pháp khi thấy cô chỉ còn thoi thóp đã nói: “Tôi sẽ cứu được cô bé này, lớn lên nó là sẽ là người có ích”. Vậy là cô được cứu sống.

 

Tôi nhìn Thuý Hạnh. Một dáng dấp rất thể thao, nước da nâu hồng hào.

Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi! - 1


Để giữ gìn sức khoẻ, Thuý Hạnh thường rèn luyện như thế nào?

 

Em chạy. Chạy là một liệu pháp thể dục cực kỳ tốt. Rồi mỗi tuần em dành ra các buổi chiều để dạy các người mẫu. Đó vừa là thể dục, vừa là niềm đam mê thể thao.

 

Còn ăn uống?

 

Em cũng ăn uống không cầu kỳ. Nhưng có lẽ để sức khoẻ tốt, nên ăn nhiều rau, nước trái cây, ít đồ ngọt và chất béo. 

 

Hình như nghề người mẫu đã ăn vào máu của Thúy Hạnh thì phải?

 

(Cười).Từ năm 15 tuổi em đã tham gia trình diễn. Và có lẽ nghề này sẽ theo đuổi em suốt cuộc đời mất. Em thực sự đam mê công việc này. Đó cũng là lý do mà Elite chọn em làm một trong những người phụ trách. (Elite là công ty hàng đầu thế giới trong việc đào tạo người mẫu, có chi nhánh ở hơn 100 nước).

Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi! - 2


Theo Thuý Hạnh để thành công trong công việc kinh doanh thì sự nghiêm túc có phải là một trong những tiêu chí quan trọng không?

 

Theo em thì rất quan trọng. Em làm việc với người nước ngoài nhiều. Một trong những lý do mang lại thành công cho họ chính là sự nghiêm túc. Em đã hẹn thì bao giờ cũng đúng hẹn. Đã quyết tâm làm thì bao giờ cũng cố gắng làm đến thành công, đã hứa thì giữ lời hứa.

Thúy Hạnh có phải thuộc tuýp người rất động?

Có lẽ như vậy. Em không thích cuộc sống ngồi không làm gì. Mỗi phút trôi qua mà không làm gì quả thật là lãng phí.

 

Nhưng công việc quá nhiều cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá, như sự mệt mỏi, stress, nỗi buồn... Lúc đó Hạnh làm thế nào?


Em xách xe đi lòng vòng. Ngồi một mình ở những nơi thật vắng để quên đi nỗi buồn và tĩnh lặng lại, có khi em nghe nhạc.

Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi! - 3


Hạnh thích loại nhạc nào?

 

Nhạc trữ tình, nhạc Pop, nhạc Jazz.

 

Thế còn nấu ăn?

Nhiều người nhìn em cứ nghĩ chắc chẳng biết tí gì về nấu ăn đâu, người mẫu mà, lúc nào cũng chỉ chăm chú làm đẹp... Nhưng thực sự trong gia đình lớn của em, ngày chủ nhật được coi là ngày “Family Day”. Cả nhà quây quần và em bao giờ cũng là đầu bếp. Em nấu ăn cũng tuyệt đấy.

 

Còn gia đình nhỏ, một gia đình mà bất cứ người phụ nữ nào, dù nổi tiếng đến đâu cũng mong muốn?

 

Em đã từng có một mối tình suốt 6 năm trời. Rất đẹp. Nhưng rồi cuối cùng chúng em phải chia tay nhau. Anh ấy nói: Không muốn em phải khổ. Chắc do em đam mê với nghề quá.

Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi! - 4


Có lẽ Hạnh khó tính quá chăng?

 

Em rất sợ đàn ông 2 điều: thứ nhất là ích kỷ, thứ hai là gia trưởng. Mà đàn ông châu Á thì 2 tính cách này lại quá nhiều. Nhưng nếu tìm được tình yêu đích thực thì em vẫn có thể hy sinh cho điều mình sợ.

 

Có thể có những người đàn ông thành đạt và giầu có đến đặt vấn đề với Hạnh.

 

Với em, tình yêu đâu cần phải có nhiều tiền. Thỉnh thoảng cũng có người đến tìm hiểu em và họ tỏ ý rằng, em cần gì họ cũng lo được tất. Nhà, xe hơi, công ty..., em nói: “Nếu lần sau anh còn muốn nói chuyện với em thì hãy quên đống tiền của anh đi đã.

Tính cách của Thúy Hạnh có lẽ rất phù hợp với phong cách của Sài Gòn, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Hạnh vào Nam lập nghiệp?

 

Sài Gòn quả thật là sôi động, trong công việc của  người mẫu cũng vậy. Nhưng không hiểu sao em vẫn yêu Hà Nội hơn. Hà Nội tĩnh lặng và trầm tư, không ồn ào và náo nhiệt suốt ngày đêm như Sài Gòn. Em đã đi đến gần 20 nước và cũng ở Sài Gòn nhiều, nhưng cuối cùng em thấy không đâu bằng Hà Nội.

 

Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi! - 5


Nếu có một câu nói mà Hạnh thích nhất, đó là câu gì?


Hãy cố gắng đơn giản hoá mọi thứ. Em hay tự hỏi: Tại sao mình cô đơn, tại sao mình mệt mỏi, tại sao mình chưa làm được điều này, điều kia...? Khát vọng thì nhiều, vậy phải biết đơn giản hoá mọi thứ nếu không có thể mình sẽ gặp rất nhiều chuyện mệt mỏi, bế tắc.“

Hạnh thường có thú vui nào?

 

Sưu tầm đồ. Em rất thích sưu tầm các món đồ lưu niệm các nước, nến, trang sức và giầy.

Thế còn việc học hành?


Học bao giờ cũng cần thiết. Em nhớ một câu : Học, học nữa, học mãi. Em rất tâm đắc câu nói này của Lê Nin. Em học tiếng Anh và học để quản lý công việc. Thậm chí trong công việc của một người mẫu cũng phải luôn luôn học hỏi thì mới phát huy tốt được.

 

Người mẫu Thuý Hạnh: Học, học nữa, học mãi! - 6


Nếu có một lúc nào Hạnh lại hoàn toàn tay trắng, Hạnh sẽ làm thế nào?


Nếu có một lúc nào như vậy cũng là chuyện bình thường. Em sẵn sàng đối đầu với cuộc đời để làm lại từ đầu”. Elite nơi Thúy Hạnh suốt 2 năm đầu thành lập luôn phải chấp nhận thua lỗ, nhưng đến năm thứ ba thì  bắt đầu vững vàng. Có nhiều hợp đồng được ký kết, có những cuộc trình diễn phải huy động đến gần 100 người mẫu. Có lẽ đó cũng là sự thành công của việc Hạnh dám chấp nhận thử thách.

 

Thế đến lúc nào Thúy Hạnh sẽ dừng bước chân giang hồ để chọn 1 chàng?


Thật là khó nói. Chắc có lẽ ở tuổi 30 em sẽ lấy chồng (cười!!!). Nhưng còn với công việc đào tạo người mẫu ở Elite thì chắc đến lúc em già mới thôi nghề.

Tôi nhìn Thuý Hạnh. Có lẽ làm một người nổi tiếng đúng là chẳng sung sướng gì. Đôi khi trò chuyện, Thuý Hạnh cũng đã thốt lên như vậy. Đổ biết bao mồ hôi để được nổi tiếng, nhưng có rồi lại chỉ muốn làm một người thật bình thường.

 

Elite đào tạo người mẫu theo phong cách: Tuyển rộng rãi từ các địa phương. Cao từ 1m60 trở lên là được (vì có cả lớp học dành cho người mẫu ảnh và quảng cáo). Chỉ tuyển ở bậc phổ thông (để còn đào tạo). Khi đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp được cấp bằng. Từ lúc bắt đầu học đến khi trưởng thành phải mất từ 1,5 đến 2 năm. Trong thời gian học, người mẫu vẫn học phổ thông hay đại học bình thường. Trung bình tuyển trong khoảng 100 thí sinh chỉ có từ 10-15 người trúng tuyển.  Khi học, học sinh phải đóng tiền học phí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiền Chi Mai