Người mẫu Anh Thư: “Tôi thay đổi đến không ngờ”

“Thư thay đổi đến không ngờ. Tính Thư từ trước đến giờ cứ ào ào, làm gì cũng nhanh nhạy, nói cũng phải nhanh. Vậy mà bây giờ lại thấy mình cẩn thận hơn bao giờ hết. Nói chuyện cũng không dám nói lớn, sợ con thức”, người mẫu - diễn viên Anh Thư tâm sự.

Gặp Anh Thư sau thời gian cô lặn mất tăm, vừa khen Anh Thư đẹp hơn sau khi có bé Tiểu Long, cô nhăn mặt: "Đẹp đâu, vẫn còn mập ú quá nè! Sắp tới phải lên kế hoạch ăn uống, lấy lại phom để đi diễn thôi...".

 

Sao vội thế? Xa sàn diễn có vài tháng mà Thư đã thấy thời gian dài đến thế sao?

 

Cảm giác thời gian dài chỉ có khi Thư chờ sinh thôi. Lúc đó, Thư thấy mình bị "cùn chân" dễ sợ. Còn bây giờ lại thấy thời gian sao ngắn quá. Cả ngày loay hoay với công việc, lúc nào rảnh là chạy về nhà ngoại ngắm con một tí, xem cu cậu ăn uống thế nào. Vậy mà cũng hết ngày. Nghỉ có mấy tháng ở nhà mà Thư cảm thấy như mình đi đâu lâu lắm vậy. Cũng may là Thư có bà ngoại chăm cháu hộ nên mới an tâm làm việc đó chứ.

 

Nghe nói vừa trở lại công việc, Thư đã nhận được nhiều lời mời đi diễn và đóng phim lắm phải không?

 

Cũng có nhiều lời mời đi diễn nhưng Thư thấy mình còn mập quá nên chưa nhận lời. Thư chỉ nhận lời diễn ở Pháp của Sở Văn hoá-Thông tin vào tháng Sáu tới thôi.

 

Lúc mang thai, Thư lên đến 29 kg, bây giờ giảm 20kg rồi. Dù nhiều người nói Thư không mập lắm nhưng Thư vẫn thấy mình mập ú. Hy vọng từ nay đến ngày đi diễn, Thư sẽ lấy lại phom cũ. Sắp tới Anh Thư sẽ lên kế hoạch ăn uống, lấy lại phom để đi diễn

 

Thế còn phim ảnh?

 

Trước đây, Thư ít đóng phim vì việc ở công ty nhiều quá. Hiện giờ, Thư chưa có kế hoạch trở lại với điện ảnh. Nhưng nếu có vai diễn hay, Thư sẽ nhận lời.

 

Người ta bảo với phụ nữ, làm mẹ là một sự thay đổi trọng đại. Thư thấy mình có thay đổi gì nhiều không?

 

Thư thay đổi đến không ngờ. Tính Thư từ trước đến giờ cứ ào ào, làm gì cũng nhanh nhạy, nói cũng phải nhanh. Vậy mà bây giờ lại thấy mình cẩn thận hơn bao giờ hết. Nói chuyện cũng không dám nói lớn, sợ con thức. Lúc nào cũng kiểm tra xem nhà có bụi không vì sợ con hít vào. Đặt con nằm đâu cũng nhìn xung quanh xem có vật gì nguy hiểm không... Nói chung, Thư làm gì cũng thấy lo vì lần đầu làm mẹ, cái gì cũng bỡ ngỡ, lo sợ.

 

Lúc trước, Thư hay đi tám với bạn bè. Vậy mà mấy ngày nay bạn bè rủ đi ăn, đi uống cà phê, Thư cũng chưa đi.

 

Thế còn ông xã Thanh Long thì sao?

 

Thay đổi hơn cả mong đợi. Trước đây, anh Long đi làm về chỉ biết xem phim rồi lăn ra ngủ. Bây giờ anh về là quấn lấy con nói chuyện. Anh ấy còn biết phụ vợ thay tã, pha sữa cho con nữa. Khuya đang ngủ chỉ cần nghe Tiểu Long trở mình thôi là hai vợ chồng đều ngồi bật dậy, nhìn xem con có chuyện gì không.

 

Từ khi có con, Thư và anh Long tiết kiệm hơn rất nhiều. Trước đây chi tiêu sao cũng được, bây giờ làm gì cũng nghĩ đến tương lai của con. Hai đứa hay nói với nhau, phải cố gắng lo cho con những gì tốt nhất.

 

Nghe nói Thanh Long khoe với mọi người: "Giờ đã có Tiểu Long rồi, mai mốt sẽ có thêm Tiểu Thư". Kế hoạch này bao giờ thực hiện?

 

Chắc phải chờ vài năm nữa. Thư vừa quay lại với công việc, chưa làm được gì. Mà Thư cũng là người tham công tiếc việc nên kế hoạch này phải... chờ thôi.

 

Theo Bá Tâm

Thế Giới Văn Hoá