1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Người đẹp đóng phim - diễn xuất hay gào thét?

Người đẹp đóng phim lâu nay đã thành “mốt”, phim nào không có diễn viên đẹp thì coi như đã thất bại bước đầu, sự thu hút giảm hẳn. Tuy nhiên, vẻ đẹp hình thức cũng chưa bảo đảm được chất lượng của phim, đôi khi còn làm hỏng cả bộ phim.

Trong hầu hết các phim, bất kể giá nào, đạo diễn cũng phải tìm cho bằng được vài ba gương mặt sáng sủa, có tên tuổi càng tốt, trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ thời trang, sân khấu, ca nhạc đến người làm ở các lĩnh vực không liên quan gì đến văn hóa nghệ thuật...

 

Kết quả là gần đây, phim truyền hình nhà nước và tư nhân liên tục phát sóng với những gương mặt diễn viên mới lạ, trẻ trung và xinh xắn. Công đầu tiên phải kể đến các hãng phim tư nhân như Lasta, M&T Pictures, hãng phim Việt…

 

Tuy nhiên, chưa kịp "mát mắt" bởi yếu tố tươi trẻ, xinh đẹp của diễn viên thì ngay sau đó là bao nhiêu bực bội ấm ức đọng lại cho người xem bởi diễn xuất của diễn viên quá tệ.

 

Vào vai Mây Trắng trong phim truyền hình Hoa dã quỳ, người mẫu Đinh Ngọc Diệp đã cố gắng thể hiện vai diễn của mình. Vẻ ngoài của Ngọc Diệp phù hợp với vai cô gái trẻ trung, xinh đẹp, con nhà giàu, nhưng để hóa thân vào vai nhân vật có số phận bất hạnh, đòi hỏi diễn xuất sâu lắng bằng nội tâm, cô đã không gánh nổi.

 

Người đẹp đóng phim - diễn xuất hay gào thét?   - 1
 Vẻ ngoài của người mẫu Đinh Ngọc Diệp (trái) phù hợp với vai diễn trong "Hoa dã quỳ", nhưng cách thể hiện của cô thì chưa để lại ấn tượng gì cho người xem. (Ảnh: M&T Pictures)

 

Mây Trắng bị đặt trong tình cảnh vừa thương vừa căm hận người mẹ nuôi của mình. Bà Mai đã bắt cóc cô mang về nuôi từ nhỏ, góp phần làm gia đình ruột thịt của cô tan nát. Khi biết rõ sự thật, Mây Trắng vô cùng đau khổ và khó xử, một bên là công nuôi dưỡng, một bên là lòng căm phẫn người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc đơn sơ của bố mẹ đẻ mình.

 

Trong khi người xem chờ đợi những giọt nước mắt lặng lẽ, xót đau của Mây Trắng thì lại thấy cô thể hiện sự đau khổ bằng những tiếng la hét, gào khóc với vẻ mặt cứng ngắc và đôi mắt ráo hoảnh.

 

Trong cơn giận dữ, Mây Trắng đã đốt tan hoang cơ sở trồng hoa của mẹ nuôi. Cô thể hiện sự bất lực, giận dữ bằng tiếng gào khóc, tay chân cào cấu vào lòng đất… Rồi trong một tình huống khó nói như lúc cô em gái vì muốn trả thù người gây cho gia đình mình bao thảm cảnh, đã chuốc rượu cho Mây Trắng và ông Sơn -  người yêu bà Mai, cũng là bố của Long - người Mây Trắng yêu thương, rồi sắp đặt cho hai người ngủ chung với nhau. Tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên của Mây Trắng lại là gào khóc…

 

Tình huống người mẹ nuôi té ngã cầu thang máu me khắp mặt, bà đưa tay cầu cứu con gái, Mây Trắng chạy ra nhưng rồi đứng sững lại. Lẽ ra, trong tình thế đấu tranh nội tâm giữa thương ghét, giận hờn này, Mây Trắng sẽ thể hiện sự đau đớn bằng ánh mắt, nét mặt. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, người xem chẳng thấy sự xúc động nào ngoài tiếng kêu gào khiến khán giả… giật mình, bao nhiêu cảm xúc cũng bay biến theo tiếng kêu lớn của cô.

 

Cũng trong phim Hoa dã quỳ, người mẫu Ngọc Quyên vào vai Ánh Nguyệt đã không tải nổi nhân vật mình đảm nhận. Vai này trong kịch bản là cô gái đáng thương, tuy hoàn cảnh làm cô trở nên ghê gớm nhưng cô thuộc tuýp người hồn nhiên.

 

Thế nhưng, người xem chỉ thấy một Ánh Nguyệt đáng ghét. Những vẻ nhăn nhó, những tiếng gào thét (lại gào thét!) được Ngọc Quyên tận dụng tối đa trong diễn xuất.

 

Người đẹp đóng phim - diễn xuất hay gào thét?   - 2
 Ngọc Quyên (thứ 3, từ phải sang) chưa tròn vai diễn trong "Hoa dã quỳ" dù cô có khá nhiều đất diễn trong phim. (Ảnh: M&T Pictures)

 

Với vai Đan Thanh trong Xin lỗi tình yêu (đang phát sóng trên kênh 9 Đài Truyền hình TP.HCM), ca sĩ Quách An An đã thật sự khiến người xem phải nghi ngờ khả năng diễn xuất của nhiều người đẹp.

 

Đi du học nước ngoài trở về, mẹ mất, ba vào tù, nhà cửa mất hết, cô gái trẻ đẹp không biết làm gì ngoài việc kêu gào khóc lóc. Quỳ lạy bên mộ mẹ, tuy khóc vật vã nhưng vẻ mặt của cô vô cảm, không rơi được giọt nước mắt nào, đã vậy ống kính cứ quay cận cảnh nhiều lần.

 

Vào thăm cha trong nhà tù, cũng với vẻ mặt cứng ngắc, Đan Thanh tiếp tục khóc. Hầu như trước một tình thế khó xử nào, Đan Thanh cũng khóc lóc, nhăn nhó, đi tới đi lui hoặc vuốt tóc... Trong những tình huống xúc động, người xem đang trong tâm trạng đồng cảm được với nhân vật, bỗng thấy nguội lạnh đi vì vẻ mặt nhân vật trong phim.

 

Cảnh Đan Thanh xúc động vì sự bộc bạch chân thành của Bảo Ngọc, sự dằn vặt khi đi tranh giành tình cảm với Bảo Ngọc - một người quá tốt với mình, Quách An An đã không thể nào làm tốt hơn là chỉ biết chớp chớp mắt hay nhăn mặt, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ nhiều…

 

Trước đây, khi mới bắt đầu tiếp xúc với công nghệ quay hình thu tiếng trực tiếp, để lộ điểm yếu của diễn viên là đài từ thì nay, khán giả còn chịu bực bội thêm về khả năng diễn xuất của các diễn viên là người mẫu, ca sĩ. Xem phim, ngoài sự bực bội, bỗng thấy thương cho nhiều người đẹp, "chân dài" vì “lực bất tòng tâm”, khả năng có hạn nên diễn xuất không thể sâu lắng, tinh tế.

 

Không thể phủ nhận là cũng có nhiều người mẫu, ca sĩ được công chúng đánh giá khá cao qua các phim như người mẫu Hiền Mai, Trịnh Kim Chi, Trương Ngọc Ánh, Thân Thúy Hà… Mỗi phim họ lại tiến bộ hơn một bậc.

 

Tuy nhiên, khả năng diễn xuất thì tùy thuộc vào mỗi người. Có người sinh ra đã có sẵn năng khiếu nghệ thuật, có người học hỏi cả đời vẫn không thể. Vấn đề là sử dụng họ như thế nào để hợp tình, hợp lý, đồng thời cũng hợp với sự mong mỏi của khán giả. Kịch bản hay nhưng diễn xuất của diễn viên kém thì… uổng phí cả công sức của một tập thể...

  

 Theo VTC News