Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan buồn vì không thắng được bản thân
Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan chia sẻ: “Trong đêm chung kết HHVN 2010, tôi đã ngoái lại và thật lạ, thấy mình có những điểm yếu. Tôi buồn vì mình đã không thắng được chính bản thân”.
Một số người thân quen với gia đình Loan cho biết, vì sự rẽ ngang con đường làm vận động viên chuyên nghiệp để theo đuổi học hành nên bố mẹ đã phải theo chị lên Hà Nội làm lụng vất vả để nuôi con. Thực tế thì thế nào?
Đúng là bố tôi đã lên Hà Nội và ổn định công việc. Nhưng lý do bố lên Hà Nội làm là mong muốn ở gần để chăm sóc cho con cái nhiều hơn. Năm nay tôi bước vào năm thứ ba đại học, em trai cũng chuẩn bị nhập học ở một trường. Bố tôi làm bảo vệ ở công ty Havinco. Còn mẹ vẫn ở nhà.
Trong thời gian đi học, chị có từng làm thêm để phụ giúp gia đình?
Tôi có đi làm gia sư năm thứ nhất, nhưng rồi sau đó thì không tham gia nữa vì muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Công việc làm thêm mỗi tháng vài trăm nghìn chỉ đủ cho tôi có thêm tiền để chi dùng những việc riêng, còn lại tôi vẫn nhận sự trợ giúp từ gia đình là chính.
Học bổ túc nhưng vẫn đỗ đại học năm thứ nhất. Nhiều người bất ngờ về sự nỗ lực của Loan. Còn chị thấy thế nào?
Tôi quyết định dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp do bị cận. Trong thể thao và đặc biệt bóng chuyền thì dị tật về mắt sẽ là lý do không nhỏ cản con đường trở thành vận động viên đỉnh cao. Tháng 2/2008, tôi xin thôi nghiệp thể thao và tập trung ôn thi.
Tôi tự học bên cạnh sự giúp đỡ của một người bạn thân. Khi ôn cho tôi, bạn có hỏi, nếu bây giờ không đỗ đại học thì Loan sẽ tính tiếp thế nào. Tôi trả lời bạn: “Không bao giờ tớ nghĩ mình sẽ trượt”. Và điều đó thôi thúc tôi không ngừng cố gắng và cuối cùng đã đậu vào trường Đại học Thương Mại.
Từ nhỏ tôi là người khi đã quyết định là sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau. Và chính điều đó giúp tôi đạt được những điều có hiện tại.
Thế chị giải thích thế nào về sự không thành công trong màn thi ứng xử trong đêm chung kết HHVN vừa qua tại Tuần Châu của mình?
Được biết, tham gia một cuộc thi nhan sắc như HHVN, mỗi thí sinh ngoài sự trợ giúp của BTC cũng phải đầu tư một số tiền không nhỏ cho trang phục. Tôi rất tò mò, chị đã nhận được sự trợ giúp từ ai?
Đại gia của tôi là gia đình (gồm bố mẹ, cô chú và các chị em họ). Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ tham dự cuộc thi này nhưng cô chú ở Hà Nội đã động viên rất nhiều. Hai ngày trước khi hết hạn nộp hồ sơ, tôi mới gửi bản đăng ký. Khi bố mẹ biết thì không vui nhưng cô chú đã thuyết phục. Khi bố mẹ đồng ý thì đồng nghĩa sẽ đầu tư được cho tôi về mặt tiền bạc. Cô chú là người đã luôn ở bên tư vấn mua đồ cho tôi, tôi chỉ biết mặc lên người và trình diễn, mọi việc hậu trường có cô lo cả.
Tôi biết mình không có điều kiện như các thí sinh khác nên ngay ở vòng sơ kết miền Bắc đã đăng ký ngay với nhà tài trợ Kama để được các anh chị bên ấy trang điểm trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.
Khi trở thành gương mặt sáng giá ở vòng chung kết tại Tuần Châu, Loan có được công ty hay cá nhân nào nhận tài trợ?
Nhưng cũng sau vòng thi ‘Người đẹp biển’, nhiều phóng viên được biết Loan đã có một quản lý riêng?
Tôi nghĩ đó là do hiểu lầm. Sau vòng thi Người đẹp biển thì các hoạt động của thí sinh nhiều hơn và chúng tôi cũng không còn thời gian dành cho việc tiếp xúc với báo giới nhiều. Có thể người đó chỉ là anh trai hoặc cô chú của tôi thôi.
Chứ không phải là bạn trai?
Hình như tôi quá cao nên không có ai để ý! (Cười)
Giờ thì chị đã có một danh hiệu. Chị có nghĩ cuộc sống sẽ thay đổi ít nhiều?
Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Có một số công ty ngỏ lời mời nhưng thực tế tôi vẫn muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Bên cạnh đó tôi cũng muốn sử dụng danh hiệu để tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn trường. Tôi đã tham gia tình nguyện ở trường từ năm thứ 2 và tôi muốn làm được nhiều hơn nữa khi có một danh hiệu.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!
Theo Đất Việt