Nghệ sĩ hài Hiệp “Gà”: “Sự cố gắng của tôi là lời xin lỗi có giá trị nhất với tất cả khán giả”

“Những ngày trong trại giam, điều tôi vô cùng nhớ đó là ánh sáng sân khấu. Mỗi khi nhìn thấy các nghệ sĩ đồng nghiệp trên màn hình, tôi đều ứa nước mắt. Và tôi tin, tôi tin một ngày tôi sẽ lại được đứng trên sân khấu, tôi sẽ trở lại với khán giả”.

Nghệ sĩ hài Hiệp “Gà”: “Sự cố gắng của tôi là lời xin lỗi có giá trị nhất với tất cả khán giả”

Đó là những trải lòng của nghệ sĩ hài Hiệp “gà” trong chương trình “Lời xin lỗi” trên VTV9 vừa được gửi tới khán giả cả nước sau một thời gian dài vắng bóng.

Những giây phút trải lòng rất thật của Hiệp “gà” đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc của người xem.
Những giây phút trải lòng rất thật của Hiệp “gà” đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc của người xem.

Hiệp “gà” kể: “Có một khán giả bảo, anh diễn rất hay, em rất hâm mộ anh. Thời gian vừa rồi anh đi đâu mà lại không diễn? Mình luôn nói thẳng và luôn muốn đối diện với sự thật. Mình trả lời thẳng với cậu ấy. Anh đi tù”.

Vào năm 2007, Hiệp “gà” bị bắt vì liên quan tới ma túy khiến người hâm mộ cả nước sửng sốt và tiếc cho sự nghiệp đang lên rất nhanh của anh.
Vào năm 2007, Hiệp “gà” bị bắt vì liên quan tới ma túy khiến người hâm mộ cả nước sửng sốt và tiếc cho sự nghiệp đang lên rất nhanh của anh.

Nhớ lại thời điểm cuối tháng 4/2007, Hiệp “gà” bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy trái phép. Lý do đến với ma túy chỉ vì nghe theo lời bạn tìm cách vượt qua cơn đau do chấn thương khi đá bóng, không ngờ sau đó, anh lại bị lệ thuộc quá nhiều vào chất gây nghiện này.

Trong suốt thời gian ở tù, anh kể “chỉ cần nghe tin bố bị ốm, mẹ đi viện hay con cái, người thân gặp vấn đề về sức khỏe, suốt thời gian đấy mình chỉ có nôn nao và trông ngóng tin tức xem như thế nào”. Có lẽ, không ai hiểu hơn được anh cái cảm giác đứng ở một nơi xa, bất lực ngóng chờ tin tức từ gia đình nó sẽ khủng khiếp thế nào như anh kể.

Trong tù, những lần được người thân đưa con gái tới thăm, bé Huyền, con anh lại bập bõm hát “ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa…” đã khiến anh khóc ròng 1 tuần lễ, cứ ngày đi làm, tối về lại khóc. Tới giờ nhớ lại, anh chia sẻ “mỗi khi nhớ lại chuyện ấy thì cảm xúc nó lại đầy vơi trong tôi”.
Trong tù, những lần được người thân đưa con gái tới thăm, bé Huyền, con anh lại bập bõm hát “ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa…” đã khiến anh khóc ròng 1 tuần lễ, cứ ngày đi làm, tối về lại khóc. Tới giờ nhớ lại, anh chia sẻ “mỗi khi nhớ lại chuyện ấy thì cảm xúc nó lại đầy vơi trong tôi”.

Bé Huyền ngày nào giờ đã 12 tuổi và trở thành một người bạn thân thiết nhất của anh. Nam diễn viên tâm sự con gái là tấm gương để anh soi lại chính mình và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mặc cho những lời thị phi về một thời sa ngã đã qua.
Bé Huyền ngày nào giờ đã 12 tuổi và trở thành một người bạn thân thiết nhất của anh. Nam diễn viên tâm sự con gái là tấm gương để anh soi lại chính mình và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mặc cho những lời thị phi về một thời sa ngã đã qua.

Những ngày ở trại giam, anh nhớ nhất là ánh đèn sân khấu. Hiệp “gà” tâm sự “Sân khấu với tôi luôn luôn là thánh đường”.

Và lời hứa của anh đã sớm trở thành hiện thực, sau những khó khăn, dị nghị của người đời, anh đã quay trở lại với ánh đèn sân khấu, đem lại niềm vui, tiếng cười cho hàng triệu khán giả mến mộ.
Và lời hứa của anh đã sớm trở thành hiện thực, sau những khó khăn, dị nghị của người đời, anh đã quay trở lại với ánh đèn sân khấu, đem lại niềm vui, tiếng cười cho hàng triệu khán giả mến mộ.

Sau những biến cố của cuộc sống, Hiệp “gà” đã trở lại sân khấu và anh mong rằng, sự nỗ lực của anh trong từng vai diễn sẽ là lời xin lỗi có giá trị nhất gửi tới người hâm mộ.

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi lại tiếp tục biểu diễn, tiếp tục hoàn thiện những nhân vật. Mỗi lần bước lên sân khấu tôi lại cháy hết mình. Sân khâu với tôi luôn luôn là thánh đường, và lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt những vai diễn của tôi. Có lẽ đấy chính là những lời xin lỗi có giá trị nhất với tất cả khán giả”.

Với người nghệ sĩ, sân khấu là thánh đường thì với khán giả, sự tha thứ sẽ giúp người nghệ sĩ tỏa sáng trên thánh đường ấy và chương trình “Lời xin lỗi” trong dịp cuối năm này đã giúp Hiệp “gà” đến gần hơn với khán giả qua những trải lòng rất thật và lời xin lỗi chân thành của mình tới người hâm mộ cả nước.

Nghệ sĩ hài Hiệp “Gà”: “Sự cố gắng của tôi là lời xin lỗi có giá trị nhất với tất cả khán giả” - 6

Có thể nói, chưa bao trào lưu nói lời xin lỗi công khai lại lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như hiện tại. Khởi nguồn từ một doanh nhân nổi tiếng xin lỗi người tiêu dùng cả nước, thông điệp xin lỗi đã được hàng chục ngàn người hưởng ứng và gửi tới người thân, gia đình, bạn bè của mình trong những ngày giáp tết Đinh Dậu.

Nhận định về xu hướng đầy tích cực này, ông Trần Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Phát triển cho biết: những giá trị truyền thống mang tính dân tộc như yêu thương, đùm bọc, cảm thông và bỏ qua cho nhau gần đây vốn bị lu mơ nhưng đang được đánh thức lại với trào lưu xin lỗi đầy tính nhân văn hiện nay.

Hy vọng, với nét tươi mới và độ lan tỏa mà trào lưu xin lỗi đang tạo sẽ trở thành một nét văn hóa ứng xử lâu dài như mong ước của GS.TS Khoa học Trần Ngọc Thêm