Naomi Campbell: “Lau sàn nhà vẫn vui"

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 19/3 tới, siêu mẫu Naomi Campbell sẽ phải lau chùi sàn nhà trụ sở làm việc của cục quản lý vệ sinh New York. Tuy nhiên, Naomi không hề thấy ngượng khi phải làm công việc này, trái lại, cô còn thấy rất vui.

Lau dọn sàn nhà của cả một trụ sở làm việc là hình phạt mà tòa án New York dành cho Naomi vì cô đã hành hung người giúp việc khiến họ gửi đơn kiện lên tòa án.

 

Trả lời phỏng vấn tờ People, Naomi nói đơn giản: “Tôi rất vui vì được làm việc đó. Tôi sẽ không bao giờ nói về những việc tôi đã làm hoặc không làm. Tôi chỉ biết rằng, mình sẽ làm những việc bắt buộc phải làm, thế thôi”.

 

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Naomi cho biết, sau tuần lễ thời trang thu/đông ở New York. Cô sẽ trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa và mang một số quần áo ra bán lấy tiền ủng hộ từ thiện.

 

Naomi nói: “Tôi có nhiều kho quần áo không dùng đến, để như vậy thật lãng phí. Tôi sẽ dọn dẹp chúng gọn ghẽ và mang hết ra bán đấu giá, tiền thu được sẽ dùng vào mục đích từ thiện. Tôi thực lòng muốn được làm như thế”.

 

Vài tuần trước, Naomi đã đến Los Angeles để chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện show truyền hình thực tế. Nhà sản xuất muốn thực hiện một bộ phim dài kỳ về cô kiểu như Newlyweds của Jessica Simpson và Nick Lachey nhưng Naomi lại muốn làm một chương trình giống American Idol với lý do: “Tôi muốn cho mọi người các cơ hội làm việc”, cuối cùng, show truyền hình thực tế về Naomi trở thành cuộc tuyển chọn trợ lý mới cho cô và Naomi sẽ là trưởng ban giám khảo của cuộc thi này.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People