Mỹ Linh: Háo hức hát cho cuộc thi Nhân tài Đất Việt!

(Dân trí) - “Linh vừa mới nhận được bản nhạc “Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng”. Linh thích tinh thần của những người tài giỏi đang muốn cống hiến rất nhiều cho đất nước và tinh thần đó được <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2005/9/78251.vip">nhạc sỹ Nguyễn Cường gửi gắm đầy đủ</a> trong bài hát của mình”.

Ngay sau khi chị trở về sau chuyến đi Mỹ, Mỹ Linh đã có cuộc chuyện trò với báo Dân trí.

 

Chị nghĩ sao về lời nhận xét của nhạc sỹ Nguyễn Cường: “Mỹ Linh là một ca sỹ có giọng dày, hát rất tươi trẻ mà không kém phần hoành tráng, cổ động. Linh có cách ứng xử ca khúc thông minh, cảm thụ tác phẩm tốt...”?

 

Được nhạc sỹ Nguyễn Cường khen như vậy tôi cảm thấy rất tự hào. Nhưng bên cạnh đó, cũng lại cảm thấy trách nhiệm rất lớn để không phụ lòng mong mỏi của nhạc sỹ.

 

Chị có vẻ rất tự tin sẽ thể hiện thành công ca khúc được sáng tác dành riêng cho Nhân tài Đất Việt?

 

Vâng, đúng là như vậy!

 

Vừa phát hành xong Album “Chát với Mozat” đã lại thấy Mỹ Linh  khăn gói lên đường sang Mỹ. Liệu công việc đối với chị có mệt mỏi lắm?

 

“Chát với Mozat” được phát hành rất tốt và tôi thật yên tâm để lên đường công tác với phản ứng tích cực từ phía thính giả về nó. Đúng là đôi lúc tôi cảm thấy rất vất vả, nhất là khi phải xa gia đình và các con của mình. Nhưng đây cũng là đặc thù công việc nên tôi tìm cách để dung hoà giữa sự vất vả của công việc và tình cảm gia đình.

 

Chuyến lưu diễn tại Mỹ lần này hẳn chị có ý kết hợp đàm phán với phía đối tác về dự án “Coming To America”?

 

Vừa rồi sang đó tôi đã có buổi làm việc với đối tác về việc tiếp tục triển khai dự án này. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần có sự hợp tác đồng bộ giữa hai bên...

 

Sau thành công của “Chát với Mozat” chị dự định ra album?

 

Chắc chắn là phải có Album tiếp theo chứ.  Đầu năm sau tôi dự định làm một Album mới, giản dị với những bản tình ca dành cho những người đang yêu. Nhưng lúc này tôi muốn nghỉ ngơi và tận hưởng một chút sau những gì mình đã làm.

 

Càng ngày càng thấy Mỹ Linh trẻ trung, tươi sáng đến kỳ lạ, phải chăng chị có bí quyết gì ? Chị có định giữ mái tóc ngắn mãi mãi hay một lúc nào đó..?

 

Nếu bạn nhìn thấy những đứa con của tôi thì chắc chắn bạn sẽ hiểu sự trẻ trung, tươi sáng của tôi từ đâu mà có.

 

Về mái tóc, tôi đã từng để tóc dài hồi còn đi học nhưng với mái tóc ngắn tôi lại thấy hợp và...phụ nữ hơn. Tôi sẽ không đổi kiểu tóc, hơn nữa mái tóc ấy đã trở thành “thương hiệu” của tôi rồi...

 

Xin cảm ơn chị!

 

Nguyễn Hằng