Mỹ Hạnh: “Yêu người kém tuổi thì đã sao?”

(Dân trí) – Nữ diễn viên xinh đẹp, bốc lửa với những cuộc tình không “tới bờ tới bến” trong phần 2 bộ phim “Hoa cỏ may” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ về chuyện tình yêu, về nỗ lực thoát khỏi các vai diễn “xinh xinh, trẻ trẻ và nhạt nhòa”…

Không yên phận với các vai diễn “xinh xinh, trẻ trẻ và nhạt nhòa”, nữ người mẫu kiêm diễn viên Mỹ Hạnh đã thay đổi chóng mặt với hình ảnh cô gái sexy, yêu đương phóng khoáng trong phần hai bộ phim “Hoa cỏ may”?

Từ rất lâu, tôi đã muốn thử sức một vai diễn cá tính, trái hẳn phong cách, vẻ bề ngoài của mình. Nhưng không hiểu sao, ở hầu hết các bộ phim mà tôi tham gia, các đạo diễn thường nhắm tôi vào những vai hiền hiền, quá chỉn chu và “sạch sẽ”. (Cười)

Ngay khi đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn tôi vào vai Lan, một cô gái sexy, sống nhiệt tình, quan niệm thoáng về tình yêu…tôi đã nắm lấy như một cơ hội thể hiện mình. 26 tuổi, thành đạt và bốc lửa, Lan trải qua nhiều mối tính chóng vánh nhưng cuối cùng lại đồng cảm với sự hâm mộ có phần thái quá của một đứa trẻ tự kỷ kém mình nhiều tuổi.

Đây là một vai diễn khá thú vị và đủ đất để tôi thỏa sức tìm tòi khả năng diễn xuất của mình.
 
Tạo hình xinh đẹp, bốc lửa của Mỹ Hạnh trong phim Hoa cỏ may vừa đóng máy


Tạo hình xinh đẹp, bốc lửa của Mỹ Hạnh trong phim Hoa cỏ may vừa đóng máy
Tạo hình xinh đẹp, bốc lửa của Mỹ Hạnh trong phim "Hoa cỏ may" vừa đóng máy

Với bản tính nhút nhát, không dám mạo hiểm, thậm chí là hi sinh, đánh đổi để tên tuổi tỏa sáng; vậy để nhập vai cô gái ăn chơi, yêu đương bạt mạng… Mỹ Hạnh đã phải vượt qua những trở ngại gì?

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi vào một vai “dữ dội” so với tính cách bản thân. Trước đó, tôi đã vào vai một cô gái sành điệu, có lối sống hiện đại, thực tế, kiêu căng và thích phiêu lưu mạo hiểm tình ái trong phim Đi qua ngày biển động của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

Mà tôi nghĩ, ngay khi lựa tôi cho vai cô bạn gái thân của Giang, nhân vật có mối liên hệ tình cảm mật thiết với Thái (siêu mẫu Hải Anh thủ vai), hẳn đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã nhìn thấy những đặc điểm phù hợp giữa tôi và nhân vật. (Cười)

Phần 1 bộ phim truyền hình nổi tiếng này từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những tên tuổi của Hồ Ngọc Hà, Vi Cầm…, tham gia phần 2 bộ phim, Mỹ Hạnh có chịu áp lực nhiều không?

Dàn diễn viên nữ trong phần 2 hầu hết là các diễn viên mới. Vai diễn của tôi mặc dù là một nhân vật hoàn toàn mới xuất hiện, tuy không phải núp dưới bóng của một diễn viên nào đã thành danh ở phần 1 nhưng làm việc với một đạo diễn giỏi và khắt khe như đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng khiến tôi gặp không ít áp lực.

Hơn nữa nhân vật tôi thủ vai có nhiều nội tâm phức tạp, lại trái ngược hẳn với tính cách ngoài đời nên lúc nào tôi cũng phải gồng mình để diễn cho nhập vai. Đôi lúc tôi còn cảm thấy áp lực ngay với chính bản thân mình. Mình phải cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của đạo diễn.

Trong quá trình đóng phim, chúng tôi cũng nhận được sự chia sẻ, chỉ bảo nhiệt tình của các diễn viên đàn anh từng tham gia phần 1 như anh Hải Anh, Công Dũng… Ngoài lúc đóng phim, mọi người trong đoàn cũng chơi với nhau rất vui.
 
Tạo hình xinh đẹp, bốc lửa của Mỹ Hạnh trong phim Hoa cỏ may vừa đóng máy


Tạo hình xinh đẹp, bốc lửa của Mỹ Hạnh trong phim Hoa cỏ may vừa đóng máy
Trong phim Mỹ Hạnh vào vai Lan, cô bạn thân của Giang (diễn viên Lương Giang thủ vai). Giang có mối quan hệ đặc biệt với Thái (cựu siêu mẫu Hải Anh)...

Mỹ Hạnh có thể chia sẻ đôi chút về những khó khăn khi làm phim hay những cảnh quay nào mà bạn ấn tượng nhất?

Khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải là vấn đề sức khỏe trong thời gian quay. Tôi bị dị ứng khá nặng vào đúng những ngày quay bối cảnh chính. Hàng ngày, sáng đi quay, tối lại vào bệnh viện để truyền nước. Hơn nữa, lịch làm việc khá dày đặc, mọi người luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng, phim lại lấy bối cảnh mùa hè nên những ngày đông lạnh giá diễn viên phải mặc trang phục hè khiến cho tôi luôn trong tình trạng sức khỏe run rẩy và quá tải. Tuy nhiên, vượt qua thời gian đó, tôi thấy mình như được rèn luyện và có thêm sức mạnh để yêu nghề hơn.

Về những cảm xúc khi quay phim, có thể nói, Hoa cỏ may là bộ phim đã lấy đi nước mắt của tôi khá nhiều. Nghĩ lại về những cảnh khóc trong phim, đó là những cảnh quay tôi không bao giờ quên. Trong phim có khá nhiều cảnh tôi khóc, mỗi lúc lại là một cảm xúc khác nhau.

Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng cảnh quay Lan ngồi trong xe ô tô đêm Valentine, ngoài trời lất phất mưa phùn, nhìn những đôi trai gái tình tứ qua lại, bỗng nhiên cảm xúc ùa về, một người đa tình và không bao giờ thiếu đàn ông như Lan lại cô đơn trong chính ngày lễ tình nhân? Và bỗng nhiên tôi bật khóc tức tưởi, như một đứa trẻ, cô đơn, lạc lõng giữa dòng người qua lại…

Còn cảm giác được người kém nhiều tuổi yêu (dù chỉ là trong phim) thì sao?

Cũng thú vị lắm chứ. Nhân vật nam này hâm mộ Lan một cách kỳ dị, đó là… đặt máy quay vào phòng của Lan để có thể nhìn thấy cô ấy hàng ngày. Lan chỉ coi cậu là một cậu bé chỉ có thể xoa đầu, hoặc trò chuyện mỗi khi buồn chán. Sau những cuộc tình rực lửa nhưng chớp nhoáng và lừa dối, Lan cảm thấy được chia sẻ khi trò chuyện cùng người con trai kém nhiều tuổi này…
 
Diễn viên trong đoàn phim Hoa cỏ may phần 2 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh
Diễn viên trong đoàn phim "Hoa cỏ may" phần 2 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Ở ngoài đời, nếu gặp phải tình huống như vậy?

Yêu người kém tuổi thì đã sao? Đã là tình yêu thì ai lại suy tính đến tuổi tác.

Vào một vai phá phách, yêu đương và có những cảnh tình ái trên phim, Mỹ Hạnh không sợ bạn trai ghen?

Tôi cũng suy nghĩ đôi chút khi nhận vai diễn này. Bạn trai của tôi là người trẻ tuổi nhưng sinh trưởng trong gia đình nề nếp và suy nghĩ cũng khá khắt khe. Tôi đã yêu cầu anh ấy không đến phim trường, chỉ được xem khi phim phát sóng. Tôi cũng không biết phản ứng của anh ấy như thế nào nữa. (Cười)

Nếu như bạn trai quyết liệt cản trở, thì liệu ngay từ đầu Mỹ Hạnh có dám thử sức với vai diễn này không?

Câu trả lời này thật sự tôi khó trả lời. Tôi đã từng vuột mất những vai diễn, những cơ hội để khẳng định mình cũng chỉ vì những lo lắng, những rào cản trong suy nghĩ. Người ta vẫn hay nói về sự “đổi chác” để có được vai diễn ưng ý hay những scandal để tạo danh tiếng trong giới showbiz. Điều đó là có thật và tôi không đủ dũng cảm “dấn thân”…

Cho đến thời điểm này, tôi vẫn bị giằng xé giữa việc hi sinh hết mình cho một vai diễn hay đảm bảo hình ảnh nhẹ nhàng, vừa phải để giữ hạnh phúc riêng. Quả thực, nếu vì một vai diễn mà mất đi “một nửa” của mình thì tôi không dám đánh đổi.

Nguyễn Hằng