Mùa phim hè 2007: Phim Việt lại lép vế!

(Dân trí) - Mùa phim hè đã bắt đầu sôi động trên các rạp chiếu. Các nhà nhập phim chạy đua nhau hòng dành được những tên phim “màu mỡ” nhất như “Người nhện 3”, “Kỳ nghỉ của Mr. Bean”, “Ranh giới hiểm nguy”… Giữa không khí sôi động ấy, phim Việt lại... lặng lẽ vào rạp.

Phim hài và phim hành động “tranh bá”

 

Xác định rõ đối tượng khán giả hướng tới của phim hè là thiếu nhi, học sinh, sinh viên, các nhà nhập phim tập chung “đánh mạnh” vào phim hài và phim hành động mang tính giải trí cao.


Bắt đầu bước vào tháng 6, khi kỳ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu, hàng loạt phim hài dành cho thiếu nhi, học sinh đã tấp nập ra rạp. Những tên phim được khán giả “nhí” thế giới yêu thích đã có mặt tại hầu hết các rạp Hà Nội: Kỷ băng hà (Ice Age 2), Hai chú mèo siêu quậy (Garfield 2), Kỳ nghỉ đáng nhớ 

 

Bên cạnh những bộ phim dành cho thiếu nhi, những “bom tấn” cũng “chào hàng” rôm rả, trong đó Người nhện 3 xuất hiện “thoăn thoắt” khắp các xuất chiếu. Phần ba của siêu phẩm này nhanh chóng có mặt tại các rạp Việt Nam chỉ sau Mỹ đúng 21 ngày. Sau ba ngày công chiếu tại Mỹ, Người nhện 3 đã lập kỷ lục mới về doanh thu với 533 triệu USD vượt xa con số từng gây “choáng váng” giới làm phim của Cướp biển Ca-ri-bê 2 năm 2006 với 135,6 triệu USD.

 

Tại Việt Nam, Người nhện 3 ngay từ khi xuất hiện đã kéo theo những lời tán tụng truyền miệng gây xôn xao số đông khán giả yêu điện ảnh. Cho đến thời điểm hiện tại, theo con số thống kê tại các phòng vé, “siêu phẩm” này vẫn đang dẫn đầu danh sách về số vé bán ra. Nhiều cơ quan đoàn thể, trường học đặt vé Người nhện 3 cho cả đoàn đông người cùng đi xem, điều đó còn được đánh giá là cách “chiêu đãi” nhân viên rất… sành điệu của các sếp! 

 

Mùa phim hè 2007: Phim Việt lại lép vế! - 1
"Người nhện 3" đang giữ kỷ lục về phòng vé tại Việt Nam.

 

Phía bên kia giới tuyến, phim hài tỏ ra không hề yếu thế với những cái tên hấp dẫn: Norbit và cô nàng bé bự, Kỳ nghỉ đáng nhớ, Kỳ nghỉ của Mr.Bean, Sắc đẹp ngàn cân… Trong đó, Kỳ nghỉ của Mr. Bean đang được xem là “lá bài” số một của các rạp.

 

Nhưng khi “lá bài” Kỳ nghỉ của Mr.Bean còn đang bị “ém” đến mùng 8/6 ra mắt thì “trận chiến” tính đến thời điểm này đang nghiêng phần thắng về phía phim hành động khi Người nhện 3, Ranh giới hiểm nguy vẫn mặc sức “bay nhảy” với số vé cao ngất ngưởng…

 

Phim Việt lặng lẽ vì… ?

 

Khi mùa phim hè đang khởi động với những bộ phim Mỹ “làm mưa làm gió” (phim Hàn góp một phim Sắc đẹp ngàn cân), phim Việt lặng lẽ tiến vào rạp với Sài Gòn Nhật thực. Chỉ có thể nói một cách ngắn gọn về đại diện của phim Việt: lặng lẽ và lạc lõng.

 

Là một bộ phim tâm lý tình cảm, nên Sài Gòn nhật thực hoàn toàn nằm ngoài “trận chiến” đang diễn ra giữa phim hài và phim hành động. Không những thế, ngay từ khi công chiếu, Sài Gòn nhật thực đã phải hứng chịu búa rìu dư luận. Từ kịch bản phim đến diễn xuất, bối cảnh của Sài Gòn nhật thực đều bị chê...

 

Mùa phim hè 2007: Phim Việt lại lép vế! - 2

Phim Hàn "Sắc đẹp ngàn cân" cũng

thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. 

 

Kế tiếp Sài Gòn nhật thực, bộ phim Sài Gòn tình ca của đạo diễn Việt Kiều Ringo Lê cũng dự định ngấp nghé vào rạp trong tháng 6 này. Xét về “hoàn cảnh xuất thân” của Sài Gòn tình ca xem ra cũng không sáng sủa hơn so với Sài gòn nhật thực, cũng là một bộ phim tâm lý tình cảm “dính” khá nhiều “điều tiếng” của dư luận khi công chiếu tại Sài Gòn.

 

Lẽ ra, giữa “bạt ngàn” phim hài, phim hành động thì việc một phim tâm lý tình cảm “xuất chiêu” phải tạo được sự chú ý, nhưng phim Việt lại thất thu ngay trên rạp nhà. Điều đó có lẽ chỉ gói gọn trong một dấu hỏi về chất lượng phim!

 

Nếu theo đúng dự kiến, trong tháng 7 tới, phim Việt sẽ “đổi món” với những bộ phim ma được quảng cáo từ trước là rất rùng rợn: Mười (hãng phim Phước Sang), Ngôi nhà bí ẩn (hãng phim Chánh Phương). Chưa thể biết vào thời điểm phim ma Việt trình làng, các nhà nhập phim sẽ “lôi” những thể loại phim ngoại như thế nào về rạp. Hy vọng, cục diện những “trận chiến” dành khán giả giữa phim nội và phim ngoại sẽ thay đổi!

 

Hào Hoa