Một nữ ca sĩ của Đài Loan chết vì ung thư
(Dân trí) - Nữ ca sĩ Đài Loan A Sun (hay còn có tên là A Sang), đã ra đi ở tuổi 34 sau một thời gian “chiến đấu” dũng cảm với căn bệnh ung thư vú. A Sun nổi tiếng với những bản tình ca lãng mạn, lay động lòng người.
Nữ ca sĩ A Sun đã ra đi mãi mãi trên giường bệnh tại một bệnh viện tại Đài Loan vào sáng 6/4, hưởng dương 34 tuổi. Bạn bè cho biết, A Sun phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối vào tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên, cô giữ không để thông tin này "lọt" ra ngoài. Bạn bè và người trong công ty quản lý của A Sun cũng không hay biết về bệnh tình của nữ ca sĩ này.
Quản lý của A Sun buồn bã chia sẻ với báo giới: “Tôi gặp A Sun rất tình cờ vào mùa đông năm ngoái trên đường phố. Cô ấy không có vẻ gì là bệnh tật, cô ấy còn chẳng nói gì với tôi. Không một người bạn nào của A Sun biết rằng, cô ấy bị bệnh hiểm nghèo”.

Bạn bè của A Sun cho biết, nữ ca sĩ này đã sống rất vui vẻ tới những ngày cuối cùng trong cuộc đời. Theo một người bạn của A Sun, tình trạng sức khỏe của cô thực sự xấu đi vào đầu tháng 4 và cô “nhắm mắt xuôi tay” vào sáng 6/4.

A Sun được nhiều khán giả biết tới sau khi cô thể hiện ca khúc chủ đề Ye Zi trong một bộ phim thần tượng của Đài Loan mang tên Rosebush's Love. Ngay sau ca khúc này, A Sun nhanh chóng gây được ấn tượng với phần đông khán giả Đài Loan. Sau đó, cô còn thể hiện nhiều ca khúc “hit” khác như Ji Mo Zai Chang Ge hay For the Lonely - cover lại ca khúc nổi tiếng thập niên 70 của thế kỷ trước Moonlight Flower.