Minh Tiệp: "Tôi đã đến tuổi ngừng diễn… vai soái ca"
(Dân trí) - Minh Tiệp từng là "soái ca" màn ảnh Việt, cùng niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ tắt. Nam diễn viên U50 không ngại thử sức với vai diễn gai góc, thậm chí là kiểu nhân vật anh... ghét nhất ngoài đời.
"Tôi đảm nhận vai bị khán giả… ghét nhất phim"
Phóng viên Dân trí có buổi trò chuyện với Minh Tiệp vào một buổi chiều đầu năm, giữa lịch họp dày đặc khi anh đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa. Nam diễn viên U50 vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, phong thái thân thiện và tràn đầy năng lượng.
Diễn viên Minh Tiệp chưa từng nghĩ đến chuyện "giải nghệ" (Video: Nguyễn Hà Nam).
Bộ phim "Cha tôi, người ở lại" có điểm gì đặc biệt khiến anh quyết định nhận lời trở lại phim truyền hình sau thời gian im ắng?
- Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải nghệ, nên không thể cho rằng bộ phim lần này là sự trở lại. Tôi chưa từng tuyên bố sẽ dừng đóng phim, chỉ là có lúc bận rộn nên tạm thời không tham gia. Mỗi khi có cơ hội phù hợp, tôi luôn sẵn sàng đóng phim.
Đối với tôi, được làm diễn viên là một may mắn và tôi luôn trân trọng điều đó. Nhờ những bộ phim truyền hình của VFC hay phim điện ảnh mà cái tên Minh Tiệp được khán giả nhớ đến. Vì vậy, tôi luôn xác định rằng, dù có làm công tác quản lý nhà nước, tôi vẫn sẽ gắn bó với nghề diễn.
Hiện tại, tôi đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc một đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Nhiều người từng hỏi rằng, tại sao tôi không theo đuổi những vị trí cao hơn trong lĩnh vực quản lý? Tôi nghĩ rằng, công việc hiện tại giúp tôi cân bằng giữa sự nghiệp quản lý và đam mê nghệ thuật.
Nếu chuyển hẳn sang một đơn vị thuần về quản lý nhà nước, tôi sẽ không còn thời gian để tham gia đóng phim hay các hoạt động nghệ thuật khác.
Khi đọc kịch bản, có chi tiết nào của nhân vật khiến anh thấy được thuyết phục nhất?
- Khi nhận được lời mời từ đạo diễn, tôi rất vui. Trước hết, tôi có cơ hội tiếp tục được đóng phim, điều mà tôi luôn yêu thích. Vì quỹ thời gian khá hạn chế, tôi chỉ có thể nhận những vai phụ, dù trước đó cũng có nhiều đạo diễn ngỏ lời mời đóng vai nam chính, đặc biệt là trong các dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Với vai phụ, tôi thích những nhân vật cá tính, gai góc, thậm chí là phản diện. Nếu vào vai chính diện mà chỉ thể hiện đúng con người mình ngoài đời thì lại không có gì thú vị. Tôi muốn thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý, có thể khiến khán giả ghét, nhưng lại mang đến sự thách thức trong diễn xuất.
"Dù có kinh nghiệm diễn 20, 30 năm hay thậm chí 50 năm, tôi luôn giữ thói quen tập thoại, diễn đi diễn lại tại nhà trước khi quay", Minh Tiệp bộc bạch.
Bộ phim lần này là phiên bản Việt hóa của bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Điều đó, có ảnh hưởng đến quyết định nhận vai của anh không?
- Tôi biết đây là phiên bản Việt của bộ phim dựa theo kịch bản nước ngoài. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật của mình có điều gì đó rất thú vị. Theo tôi được biết, biên kịch và đạo diễn đã có những thay đổi nhất định so với bản gốc để phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam.
Vai của tôi trong phim cũng là vai phụ, nhưng lần này được xây dựng "dài hơi" hơn. Nhân vật này là kiểu người thực dụng, cơ hội, coi trọng vật chất, đúng mẫu đàn ông mà tôi ghét nhất ngoài đời! Tuy nhiên, điều thú vị là nhân vật này có sự chuyển biến về tâm lý qua những va chạm với người cha ruột và hành trình nhận lại gia đình.
Trong phim, tôi và diễn viên Thu Quỳnh là 2 nhân vật tạo nên nhiều "sóng gió", có thể bị khán giả… "ghét" nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, đây chính là yếu tố khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.
Minh Tiệp nói rằng, anh chưa từng có ý định rời bỏ nghệ thuật.
Anh có thể bật mí trong quá trình quay phim, có cảnh nào khiến anh phải dồn nhiều tâm sức nhất?
- Có một cảnh tôi nhớ mãi, nhân vật của tôi phải cầm bô vệ sinh của bố mình (do NSND Công Lý đóng). Ban đầu, đạo diễn yêu cầu tôi phải thể hiện rõ sự ghê sợ, khó chịu. Tôi nói: "Trời ơi, đây là bố mình mà, có gì mà phải ghê?", nhưng đạo diễn kiên quyết: "Không, cậu phải diễn đúng tâm lý của nhân vật!".
Sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều. Đó là một trong những phân đoạn tôi thích nhất, vì nó không chỉ khắc họa mâu thuẫn của nhân vật, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong tâm lý, từ xa cách, chối bỏ đến dần đối diện và chấp nhận tình thân.
"Tôi đã đến tuổi ngừng diễn… vai soái ca"
Tham gia bộ phim "Cha tôi, người ở lại", liệu anh có cần thay đổi nhiều về kỹ năng để phù hợp với xu hướng đóng phim hiện nay?
- Câu hỏi rất hay! Thực ra, diễn xuất trước đây và bây giờ có nhiều điểm khác biệt. Ngày xưa, phim chủ yếu không thu tiếng trực tiếp, phần lớn các diễn viên sẽ được lồng tiếng lại.
Bây giờ thì khác, diễn viên không chỉ cần ngoại hình, diễn xuất mà còn phải có giọng nói tốt. Tôi biết nhiều diễn viên có ngoại hình đẹp, diễn xuất ổn nhưng giọng nói lại không đạt, dẫn đến việc phải lồng tiếng lại. Điều này khiến họ thiệt thòi vì không thể truyền tải hết cảm xúc của nhân vật.
Phim hiện đại yêu cầu diễn xuất tự nhiên hơn, thoại phải giống như cuộc trò chuyện đời thực. Cá nhân tôi rất may mắn khi được làm việc với đạo diễn Vũ Trường Khoa, một người rất giỏi về tâm lý diễn viên.
Ngoài ra, yêu cầu của khán giả ngày càng khắt khe hơn. Trước đây, mọi người có ít lựa chọn giải trí, nhưng bây giờ họ có quá nhiều nền tảng mạng xã hội. Nếu muốn khán giả kiên nhẫn theo dõi hàng chục tập phim truyền hình, phim phải thật sự chất lượng, từ kịch bản, hình ảnh cho đến diễn xuất.
Anh luôn trân trọng và trăn trở về vai diễn của mình, dù là vai nhỏ nhất.
Nhân vật lần này có điểm gì mới lạ so với những vai diễn trước đây của anh?
- Thời trẻ, tôi thường được giao những vai soái ca, nam chính lãng mạn. Thực tế, ở độ tuổi của tôi bây giờ, rất khó để đóng những vai nam thần, thần tượng như các diễn viên trẻ tuổi ngoài đôi mươi.
Nhân vật soái ca thì thường gắn với tình yêu tuổi trẻ. Còn tuổi của tôi, nếu có chuyện tình cảm, cũng thường xoay quanh những vấn đề như gia đình tan vỡ, giám đốc phá sản hay thậm chí là dính vào tù tội (Cười).
Có lẽ, Minh Tiệp đã đến tuổi ngừng diễn vai soái ca.
Tôi rất mong trong tương lai sẽ có nhiều kịch bản dành cho lứa tuổi U40, U50, để thế hệ của tôi và cả khán giả cùng trang lứa có thể tìm thấy sự đồng cảm. Cuộc sống vốn có câu chuyện của mọi độ tuổi, không chỉ riêng giới trẻ, còn chuyện đóng soái ca thì có lẽ khó.
Bây giờ, tôi chỉ có thể nhận những vai bố, vai chú, và trong tương lai chắc sẽ đến vai ông. Tôi nghĩ đây là quy luật tự nhiên trong nghề diễn. Khi trẻ, tôi có nhiều vai chính diện, nhưng khi bước vào độ tuổi này, tôi lại thấy mình hợp với những vai phản diện hơn.
Theo nam diễn viên, anh không nuối tiếc với hình tượng soái ca trong quá khứ.
Khi đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, có khi nào anh cảm thấy mình đã hy sinh một trong hai vế không?
- Có chứ! Hiện tại, gia đình là ưu tiên hàng đầu của tôi. Các cụ có câu: "Thứ nhất tu nhà, thứ 2 tu chợ, thứ 3 tu chùa". Tôi tin rằng, khi có một mái ấm vững chắc, mọi thứ mới thực sự bền lâu.
Với tôi, nhà là nơi luôn muốn trở về. Dù đi đâu, tôi cũng mong vợ đồng hành, không phải vì bị quản lý hay kiểm soát, mà vì tôi thích cảm giác có cô ấy bên cạnh.
Trước đây, tôi hay tụ tập bạn bè, tham gia những cuộc vui không cần thiết, nhưng ở tuổi này, tôi dần sàng lọc lại các mối quan hệ. Giờ đây, tôi chỉ tập trung vào công việc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đóng phim và dành thời gian cho gia đình, thế là đủ!
"Từng có fan nữ xin được gặp, tìm đến tận… khách sạn"
Vợ anh có ghen khi thấy chồng đóng cảnh tình cảm trên phim?
- Thùy Dương, bà xã tôi, là người phụ nữ có phần "nam tính", thẳng thắn và rất rõ ràng. Tôi quan niệm hôn nhân cần minh bạch ngay từ đầu để tránh vỡ mộng về sau.
Khi yêu, tôi không xây dựng hình ảnh soái ca hay người thành đạt, mà sống đúng với con người mình. Dù có ô tô, tôi vẫn chọn đi xe máy, đưa vợ đến những nơi giản dị. Cô ấy cũng không quan trọng vật chất.
Vợ tôi hiểu và tôn trọng công việc của chồng. Khi tôi đóng cảnh thân mật với bạn diễn, chính cô ấy còn chụp ảnh hậu trường. Tôi tin rằng, nếu đã chọn yêu một nghệ sĩ, cần thấu hiểu và tôn trọng công việc của họ.
Với tôi, nếu cứ ghen tuông và cấm vợ hay chồng ôm, hôn bạn diễn, điều đó chẳng khác nào không tôn trọng nghề nghiệp của nhau.
Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp cùng con gái (đứng giữa) sánh bước trên thảm đỏ trong một sự kiện thời trang.
Trên màn ảnh, Minh Tiệp từng là soái ca trong lòng nhiều khán giả nữ. Vậy còn trong gia đình, anh là người chồng, người cha như thế nào? Có khuyết điểm nào khiến vợ và con gái phải phàn nàn về anh không?
- Trong công việc, Minh Tiệp là người nghiêm khắc, nhưng khi về nhà lại khác. Tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình, tuy vậy, đôi lúc vẫn giận dỗi, làm nũng và trẻ con hơn cả vợ.
Trước đây, tôi có vài khuyết điểm mà vợ hay phàn nàn, như việc hay đi chơi tennis rồi về nhậu với bạn bè, dẫn đến về nhà muộn. Sau này, tôi nhận ra sức khỏe không cho phép mình tiếp tục như thế nữa.
Tôi cũng thuộc kiểu nghĩ gì nói nấy, không giữ trong lòng, thẳng thắn đến mức đôi khi khiến người khác khó chịu. Tuy nhiên, từ khi lập gia đình, tính nóng nảy ấy đã giảm đi đáng kể.
Theo tiết lộ của diễn viên Minh Tiệp, bà xã là người thẳng thắn, không quan trọng vật chất.
Khi còn trẻ, anh được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Có bao giờ anh bị rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" vì sự hâm mộ quá mức của khán giả nữ?
- Chuyện nghệ sĩ được khán giả yêu mến, thậm chí quá khích, là điều không tránh khỏi. Từng có nữ khán giả hâm mộ tìm tới tận khách sạn, gọi điện đòi… lên phòng ngủ cùng tôi. Tôi hiểu, đa phần họ chỉ muốn gặp gỡ, trò chuyện, chứ không có ý gì khác. Dù vậy, tôi luôn biết phải giữ khoảng cách.
Thời đóng phim Lập trình cho trái tim, tôi và diễn viên Quỳnh Nga từng được săn đón khắp nơi, rất nhiều người yêu quý. Thậm chí khi đi diễn tỉnh, tôi còn bị người hâm mộ quá khích, xé rách áo. Tuy nhiên, với tôi, có khán giả mới có nghệ sĩ, nên tôi luôn trân trọng tình cảm ấy.
Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!