DNews

Mạnh Quân "Nhật ký Vàng Anh": "Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem"

Hương Hồ Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - "Gương mặt trẻ và nét diễn của tôi không bao giờ hợp với vai soái ca. Tôi mà đóng nam thần hay soái ca chắc không ai xem…", diễn viên Mạnh Quân thổ lộ.

Mạnh Quân "Nhật ký Vàng Anh": "Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem"

Mạnh Quân (SN 1988) được nhiều khán giả yêu thích với vai Tuấn "hot boy" trong Nhật ký Vàng Anh, Quyết "đại ca" của Sitcom 5s online. Nam diễn viên cũng góp mặt trong những bộ phim giờ vàng VTV như: Lối về miền hoa, Quỳnh Búp bê...

Ở tuổi 36, Mạnh Quân được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc, viên mãn 12 năm với vợ xinh đẹp. Hiện, anh cũng nhận được sự quan tâm, chú ý với vai Hào trong phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa. 

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Mạnh Quân chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại và cả những ký ức khó quên về một thời đóng phim Nhật ký Vàng Anh.

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 1

Mạnh Quân chia sẻ về cuộc sống, hôn nhân và ký ức một thời đóng "Nhật ký Vàng Anh".

Diễm Hằng đánh không trượt phát nào

Vai Hào trong phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" có điểm nào giống và khác so với Mạnh Quân ngoài đời?

- Hào chỉ khác tôi về công việc thôi, còn tính cách có khá nhiều điểm tương đồng: Sôi nổi, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Nhân vật này rất chải chuốt, nói nhiều và hay nịnh vợ…

Ngoài đời, tôi cũng khá chỉn chu, đặc biệt rất "chấp niệm" về tóc. Có hôm ra ngoài đường, tôi gội đầu, vuốt tóc nhưng thấy không ưng, phải gội và vuốt lại lần nữa.

Với tôi, một khi bước chân ra khỏi nhà, có thể quần áo không cần quá đẹp nhưng tóc phải đẹp, nếu không đẹp thì tôi không ra đường nữa (cười).

Bạn có thể chia sẻ những khó khăn khi vào vai này?

- Khó khăn lớn nhất đó là nóng. Tôi không giỏi chịu nóng. Vào vai Hào, những ngày đầu, tôi còn được đi xe máy ship hàng nhưng sau đó phải đi xe đạp điện.

Và tất cả cảnh này đều phải đạp thật, mặc áo đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, đạp xe dưới trời nắng to "vỡ đầu"… khiến tôi bức bối, không thở nổi. Thậm chí, đang quay tôi phải xin đạo diễn tạm dừng 10 phút để thở vì nóng quá.

Những cảnh quay mọi người thấy trên phim mặt tôi đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa không hề trang điểm đâu, thật 100% đấy. Mỗi lần quay xong một cảnh, tôi cảm giác cởi áo bên trong ra có thể vắt được nước luôn.

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 2

Mạnh Quân trong vai Hào phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" (Ảnh: VFC).

Sự cố hay kỷ niệm với bạn diễn Diễm Hằng khi đóng phim mà bạn không thể quên?

- Sự cố với Diễm Hằng thì nhiều lắm. Cặp đôi Hào - Yên có thể nói là ồn ào, huyên náo và phức tạp nhất phim, lúc nào cũng choe chóe.

Cảnh tôi nhớ nhất là khi Hào bị thu bằng lái xe, về nhà nịnh vợ không được và đã bị vợ cầm chổi đánh. Hào phải trèo lên gác xép, trên phim mọi người nhìn không quá cao nhưng để leo lên mà không có thang cũng rất vất.

Cảnh đó tôi nhớ mình phải đổ máu, vì khi leo lên được thì đầu gối của tôi tì vào cạnh lan can nên bị rách một vết khá sâu, giờ vẫn có sẹo.

Hơn nữa, Hằng đánh rất thật, đến nỗi đạo diễn còn phải gọi đàm vào nói rằng: "Hằng ơi em đánh thế lỡ vào gót chân nó cũng đau lắm đấy".

Tưởng rằng, Hằng đã nghe góp ý sẽ đánh nhẹ hơn nhưng không hề. Khi đạo diễn hô bắt đầu, Hằng nhập tâm quá và đánh tôi không trượt phát nào. Đến mức, cảnh đó phải quay khoảng 8 đúp, khi xong, tôi vạch áo lên, thấy cũng khá lằn.

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 3
Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 4

Nể vợ, nghiện con, hôn nhân 12 năm chưa cãi vã

Hào trong "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" rất sợ vợ, còn Mạnh Quân thì sao?

- Tôi không sợ, chỉ nể thôi (cười). Đùa thôi! Mọi người vẫn nói vợ mình chứ có phải vợ hàng xóm đâu mà không sợ đúng không?

Thú thật, chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Tôi quen vợ từ năm 2012 đến 2017 là cưới, bên nhau 12 năm rồi nhưng chúng tôi chưa khi nào cãi vã.

Lúc tôi hơi nóng một chút vợ sẽ lắng lại và không tranh cãi vào thời điểm đó. Sau khi bình tĩnh hơn, cả hai mang chuyện cũ ra phân tích và hiểu được lỗi của ai. Cuối cùng, đa phần là lỗi của tôi hết (cười).

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 5

Mạnh Quân chia sẻ, 12 năm bên nhau, vợ anh chưa bao giờ ghen, ngay cả khi xem anh đóng cảnh "nóng", cảnh hôn.

Đều là hotgirl, hotboy, hai bạn có khi nào phải ghen vì đối phương?

- Vợ tôi là người không quá quảng giao, chỉ có bạn bè thân cô ấy mới nói chuyện nhiều. Nhiều năm bên nhau, tôi hiểu cô ấy luôn toàn tâm toàn ý với chồng con, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi có được cô ấy.

Chẳng hạn, tôi thích ăn món gì đó, cô ấy dù không biết nấu cũng sẽ lên mạng tìm công thức rồi nấu cho chồng con ăn.

12 năm từ yêu đến cưới, giờ đã có 2 cô công chúa rồi, vợ tôi cũng chưa từng ghen. Chúng tôi đều không kiểm tra điện thoại của nhau dù biết mật khẩu, cả hai luôn tin tưởng tuyệt đối.

Kể cả khi tôi đóng các phim có cảnh nóng, cảnh hôn, tôi cứ lo rồi nghĩ: "Không biết vợ có ghen hay khó chịu không?". Thế nhưng, khi lên sóng, vợ xem chỉ cười thôi. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Có hôm, tôi hỏi vợ thì cô ấy nói hiểu cho công việc của chồng, tiếp xúc với nhiều diễn viên nữ và cảnh quay nhạy cảm, nếu ghen thì chắc ghen cả đời. Thay vì ghen, cô ấy sẽ xem chồng diễn ra sao.

Trong mắt Mạnh Quân, vợ là người như thế nào?

- Cô ấy khá vui vẻ. Chúng nói chuyện với nhau rất hợp. Bà xã thuộc túyp người tinh tế, nhẹ nhàng, nói chuyện luôn ẩn ý chứ ít khi thẳng thừng.

Bạn có phải là ông bố nghiện con?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình cũng khá già rồi, mỗi lần đi đâu, làm gì, xong công việc chỉ muốn về nhà.

Tôi rất yêu và quý cảm giác mỗi khi về đến nhà. 2 con gái nhỏ sẽ chạy ra, mỗi bé ôm lấy một chân của tôi và nói: "Con chào bố, con yêu bố", rồi tôi giả vờ điệu đi của rô-bốt khiến con cười thích thú.

Trong điện thoại của tôi, rất nhiều ảnh và video của con, chỉ là tôi ít khi chia sẻ lên mạng xã hội. Cuối tuần, tôi thường đưa 2 bé đi chơi và lần nào cũng lưu lại những khoảnh khắc của con.

Tôi muốn, sau này khi các con lớn lên, tôi sẽ dựng, tổng hợp thành những kỷ niệm dành tặng cho con, bé xem lại và sẽ có ký ức đẹp, quý giá.

Kể vậy cũng có thể cho rằng, tôi là ông bố khá nghiện con rồi nhỉ! (cười).

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 6
Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 7

Mạnh Quân nhận mình là ông bố nghiện con. 

Bạn có phải là người chồng lãng mạn và sẵn sàng vào bếp?

- Tôi là túyp người không quá lãng mạn. Trước đây, khi yêu, những dịp kỷ niệm của 2 đứa tôi cũng hay nghĩ những bất ngờ để dành cho cô ấy.

Hiện tại, sự lãng mạn nếu thể hiện ra… không được nhiều lắm. Điều này tôi cũng phải rút kinh nghiệm vì có lần vợ cũng nói: "Sao chồng không lãng mạn như xưa nữa?".

Về chuyện vào bếp, tôi cũng rất muốn nấu ăn cho vợ con một bữa ra trò, hấp dẫn nhưng không có năng khiếu. Và dù có tìm hiểu một số món nhưng bởi không tự tin lắm nên tôi chỉ có thể làm các việc như: Cắm cơm, rán đậu, rán trứng, luộc rau…, không làm được các món cầu kỳ.

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 8

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Mạnh Quân (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Nhật ký Vàng Anh" mãi là ký ức đẹp

Đã 18 năm trôi qua, trong ký ức của nhiều khán giả, bạn vẫn là Mạnh Quân "Nhật ký Vàng Anh". Với bạn, đó có là hạnh phúc, may mắn?

- Tôi đến với Nhật ký Vàng Anh như một cái duyên, giống như nghề chọn mình vậy. Ngày ấy, tôi đọc được thông tin tuyển diễn viên, rồi gửi hồ sơ và nhận được một vai nhỏ. Dần dần, vai đó được viết kịch bản thêm, mình có đất diễn hơn, hình thành nên nhân vật Tuấn "chôm chôm".

Đó là dấu mốc có ý nghĩa vô cùng to lớn, là khoảng thời gian tôi chập chững vào nghề với nhiều ngây ngô. Không chỉ riêng tôi mà nguyên dàn diễn viên của Nhật ký Vàng Anh đều thế. Chúng tôi đã diễn với sự ngây ngô, hồn nhiên.

Sau 18 năm, mọi người vẫn nhắc và nhớ đến tôi với nhân vật trong phim. Với tôi, đó là điều may mắn bởi bất kỳ diễn viên nào cũng muốn vai diễn của mình để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Đến giờ, tôi vẫn giữ bức ảnh chụp nguyên team Nhật ký Vàng Anh những ngày đầu tiên. Nhắc lại, bao nhiêu ký ức lại ùa về.

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 9

Bức ảnh kỷ niệm dàn viên "Nhật ký Vàng Anh" được Mạnh Quân lưu giữ đến hôm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời đó, hẳn Mạnh Quân được chú ý đặc biệt và nhận cả bao tải thư nhỉ?

- Thời đó, khi ra ngoài đường, có người nhận ra tôi nhưng không quá bất ngờ hay chú ý đặc biệt như bây giờ.

Còn thư, tuần nào tôi cũng nhận được rất nhiều. Đa phần là của phụ huynh gửi đến với nội dung chủ yếu là: "Cháu có thể đừng vuốt tóc lên phim được không? Vì mỗi lần con của cô xem xong thì mất rất nhiều thời gian để làm kiểu tóc đó, không tập trung vào việc học".

Bởi, trong phim Nhật ký Vàng Anh, tôi hay vuốt tóc kiểu chôm chôm nên có biệt danh Tuấn "chôm chôm".

Có lẽ thời điểm đó, tôi cũng tạo được một trend (xu hướng - PV) tóc nhưng không biết nên vui hay buồn vì trend đó lại ảnh hưởng tới nhiều bạn trẻ và nhận được phản hồi của nhiều phụ huynh như vậy (cười).

Có bức thư nào của fan nữ tỏ tình với bạn?

- Cũng có, thậm chí, có bức thư của một bạn rất trẻ, lời văn ngây ngô: "Em rất thích anh"; "Anh có nhớ cảnh này trong phim không"…

Những lúc rảnh, tôi có viết thư lại nhưng cũng không được nhiều vì thời điểm đó, bộ phim Nhật ký Vàng Anh lên sóng cả tuần, việc ghi hình diễn ra dày đặc.

Sau này, rất tiếc vì có lần tôi chuyển nhà đã bị lạc mất những bức thư đó. Nếu giờ còn, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại, chắc sẽ rất vui.

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 10
Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 11
Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 12

Mạnh Quân có cảm thấy chạnh lòng không khi so với dàn diễn viên "Nhật ký Vàng Anh", con đường của mình tụt lại phía sau?

- Tất nhiên, tôi hiểu khi mình đang đứng im cũng là một sự thụt lùi rồi nhưng tôi không cảm thấy chạnh lòng hay nuối tiếc gì cả.

Bởi, dù sao đến giờ… tôi cũng đang thực hiện được đúng đam mê của mình, vẫn còn nhiệt huyết, muốn cống hiến. Mọi người vẫn yêu mến và quan tâm tới các bộ phim của tôi, đó là niềm hạnh phúc rồi.

Sau nhiều năm trôi qua, bạn vẫn giữ được gương mặt và ngoại hình trẻ mãi. Với bạn, đó là lợi thế hay bất lợi khi không đủ sự chín chắn để đảm nhận những vai chính diện hoặc soái ca?

- Tôi rất thích trẻ và đẹp nên có thể nói, với tôi đó là điểm lợi thế. Bất lợi là các đạo diễn sẽ ít nghĩ tới tôi với tuyến nhân vật chín chắn, trưởng thành, từng trải và có chiều sâu. Gương mặt trẻ và nét diễn của tôi cũng không bao giờ hợp với vai soái ca. Tôi mà đóng nam thần hay soái ca chắc không ai xem (cười).

Đổi lại, tôi sẽ làm tốt, sáng tạo và ghi dấu ấn với khán giả qua dạng nhân vật có tính cách hoạt bát, sôi nổi… đặc trưng, sở trường của mình.

Để nói về bản thân của mình thời điểm hiện tại, bạn sẽ nói gì?

- Tôi thì có thể nói là hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện!

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!

Mạnh Quân Nhật ký Vàng Anh: Tôi đóng vai soái ca chắc không ai xem - 13

Ảnh: Nguyễn Hà Nam