Minh Thư: Đôi khi thèm được khóc vì tình yêu

(Dân trí) - “Thư không sợ những khoảnh khắc “bỗng dưng muốn khóc”, trái lại đôi khi mình còn thèm được khóc, tâm hồn mình sẽ được giải tỏa và nhất là lúc khóc vì tình yêu, Thư lại có cảm giác vô cùng lãng mạn”, nữ nhạc sĩ, ca sĩ của <i>Bỗng dưng muốn khóc</i> tâm sự.

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiều lúc cần phải dừng lại một thời gian để chuẩn bị đi tiếp, phải chăng Thư đang lựa chọn phương án khôn khéo này?

 

Thời gian vừa qua quả thực Thư có dừng lại đôi chút để tập trung cho dự án nhạc phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vì đây là lần đầu tiên Thư đảm nhận vai trò sáng tác ca khúc cho một bộ phim truyền hình nên Thư rất đầu tư và chăm chút cho sản phẩm của mình. Thật tình tính cách Thư cũng không ồn ào nên chỉ trả lời những gì được hỏi, có thể vì vậy mà mọi người càng thấy mình yên ắng hơn. Tuy nhiên bây giờ khán giả sẽ được nghe Thư hát mỗi tối trên tivi khi xem Bỗng dưng muốn khóc (BDMK), nghĩ đến đó thôi Thư đã thấy hạnh phúc rồi.

 

Vậy thì thời gian “biến mất” vừa qua, Minh Thư đã chuẩn bị gì cho sự trở lại của mình?

 

Thực ra có thể nói thời gian vừa qua Thư có dừng lại nhưng là dừng lại để sáng tác nhạc phim cho nên Thư không nghĩ đó là khoảng lặng của mình. Giả sử cứ cho đó là một sự dừng lại đi nữa, Thư thấy thực tế có nhiều sự trở lại táo bạo gây sự bất ngờ cho khán giả nhưng cũng có sự trở lại khẳng định lần nữa phong cách của mình. Thư muốn mình có cả hai yếu tố đó. Thế nên nếu cần thiết Thư sẽ dừng lại để chuẩn bị thật tốt cho sự trở lại.

 

Thư đang tiến hành thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới để ra mặt khán giả trong thời gian sắp tới. Khán giả sẽ thấy một Minh Thư năng động hơn, mới lạ và trẻ trung hơn vào đầu năm sau. Còn bây giờ thì mọi người sẽ tiếp tục nghe những ca khúc trong phim và vẫn còn thấy Thư xuất hiện trong những chương trình ca nhạc chọn lọc.

 

Thời gian không đi hát, Thư thường làm gì?

 

Thư thích đi ăn uống, xem phim và du lịch cùng gia đình, bạn bè. Ngoài ra đi nhiều nơi, xem nhiều phim hay cũng tạo cho mình những cảm xúc mới lạ và sáng tạo rất có lợi cho việc sáng tác ca khúc.

 

Thư có nghĩ rằng Thư và âm nhạc là hai thứ không thể tách rời?

 

Chắc chắn rồi. Ngay cả khi nằm mơ, đôi lần Thư thấy mình sáng tác được một khúc nhạc rất hay nữa. Có lúc sáng tỉnh dậy cố gắng nhớ lại khúc nhạc đó mà không tài nào nhớ nổi... tức ơi là tức...

 

Minh Thư: Đôi khi thèm được khóc vì tình yêu - 1
 

 

Thư thấy viết nhạc cần những điều kiện, yếu tố gì?

 

Thư nghĩ người viết nhạc ngoài khả năng chuyên môn còn phải cần nhiều thứ nữa, nhất là tâm hồn rất dồi dào cảm xúc. Cái khó là ở chỗ mình biết làm sao ghi lại những cảm xúc ấy xuống thành những nốt nhạc. Đôi khi Thư thấy dễ vô cùng mà cũng nhiều khi thấy thật là khó. Vì sẽ dễ nếu lúc đó mình có được cảm xúc, còn sẽ là khó nếu ngược lại. Nói chung bất chợt lắm. Chính vì vậy mà mình phải làm sao để lúc nào cũng có nhiều cảm xúc. Phải “đầu tư” vào “tâm hồn”.

 

Trước đây, có bao giờ Thư nghĩ mình sẽ viết nhạc cho một bộ phim truyền hình không?

 

Thư chưa bao giờ có ý định đó. Chuyện như quá sức mình vậy. Viết nhạc cho mình và cho bạn bè mình thì có thể tùy hứng, chứ viết nhạc phim đối với Thư lúc trước là chuyện không hề nghĩ tới vì nhạc phim đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa như là thời gian hoàn tất, nội dung ca khúc không hề liên quan đến mình rất khó có cảm xúc để viết....

 

Có quá bất ngờ khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời Thư viết nhạc cho bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” không?

 

Khi nhận điện thoại của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thư cứ tưởng anh ấy đùa. Nhưng sau đó lại nghe sự việc có vẻ thực quá. Thư cũng thấy bất an khi nhận lời trong khi anh Đãng thì lại thuyết phục rằng: “Dễ ẹc à, có gì đâu mà sợ, cứ viết thêm mấy bài đại loại như Em mong vậy thôi là được”. Nghĩ lại thấy buồn cười vì thực sự lúc đó mình cũng ham vui nên nhận lời cái rụp, nhất là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng quá tin tưởng vào mình không phải nói chứ Thư thấy việc anh ấy mời Thư viết nhạc phim còn gan hơn cả việc Thư nhận lời... 

 

Những ca khúc này được Thư hoàn thành trong bao lâu?

 

Sáu tháng. Thời gian không dài nhưng không quá ngắn để Thư hoàn thành những sáng tác của mình.

 

Có lẽ Thư là ca sỹ đầu tiên được giao đảm nhận toàn bộ phần âm nhạc cho một bộ phim, khi nhận lời Thư có cảm thấy bị áp lực không?

 

Nhiều lắm chứ. Lúc đầu Thư thật sự bế tắc vì những yêu cầu của đạo diễn: phim hài, tình cảm nên ca khúc cũng đừng quá đau buồn, đừng dính dáng nhiều đến tình cảm đôi lứa vì chủ đề chính là tình cảm gia đình, cứ “vui tưng tửng” là được. Hỏi thử mọi người xem có khó cho Thư không khi cái tên chủ đề Bỗng dưng muốn khóc hết sức là buồn mà đao diễn lại yêu cầu như thế.

Lần đầu tiên làm nhạc phim, lần đầu tiên viết những ca khúc “đặt hàng” mà chưa hề đọc qua kịch bản - đạo diễn nói rằng không muốn Thư đọc kịch bản vì sợ Thư bị cứng và gò bó ý tưởng nên đã kể tóm tắt nội dung kịch bản. Thư nghĩ vậy cũng đúng, thế là hì hục cố gắng hoàn tất nhạc phim. Sau này gặp mấy người quen cũng trong ngành làm phim, họ nói Thư gan quá, chưa đọc kịch bản mà giám viết nhạc vì thường là phim của họ làm, họ sẽ gửi và yêu cầu nhạc sĩ đọc kịch bản để viết nhạc. Nghe xong Thư mới hết hồn, hóa ra mình viết nhạc phim cứ như chuyện đùa ấy... (cười)

 

Có bao giờ trong cuộc sống Thư cảm thấy mình “bỗng dưng muốn khóc”?

 

Thư khá nhạy cảm nên tất cả những sự việc xảy ra xung quanh đều có thể đem lại     những giây phút yếu lòng. Công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm đều có những lúc thăng trầm. Cuộc sống là vậy nhưng Thư may mắn là có những người thân yêu để chia sẻ.

Với Thư thì Thư không sợ những khoảnh khắc “bỗng dưng muốn khóc” đó, trái lại đôi khi mình còn thèm được khóc, tâm hồn mình sẽ được giải tỏa và nhất là lúc khóc vì tình yêu, Thư lại có cảm giác vô cùng lãng mạn, khóc để thấy mình không là sỏi đá và tâm hồn đầy màu sắc. Nhưng phải thừa nhận một điều, khi buồn Thư viết nhạc hay hơn. À mà lâu lâu Thư mới khóc một lần thôi nhé, khóc nhiều sẽ mau già lắm.. (cười)

 

Nếu như có, khi đó Thư sẽ làm gì để vượt qua?

 

Lúc đó phải đối mặt với nỗi buồn thôi... Thư thường chia sẻ với người thân. Nhưng cũng tùy chuyện. Có những chuyện mình muốn giữ lại trong lòng hơn. Và có thể sau đó sẽ có thêm vài ca khúc mới... 

 

Thư nghĩ gì về sự nghiệp của mình hiện tại?

 

Thư biết mình phải cố gắng hơn nữa. Những mục tiêu phấn đấu trong công việc Thư muốn giữ riêng cho Thư biết. Có thể với người khác sẽ muốn nổi tiếng hơn ngôi sao này, giàu hơn ngôi sao kia... Nhưng Thư là Thư, sẽ có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả và có những thành công riêng của mình. Thư không muốn chạy đua với bất cứ ai, Thư sẽ là nhà điền kinh tự phá kỉ lục của mình.

 

Minh Thư: Đôi khi thèm được khóc vì tình yêu - 2
 

 

Đi hát đã lâu, nhưng cái tên Minh Thư dường như chưa được nhiều người biết đến, phải chăng viết nhạc cho bộ phim ăn khách như “Bỗng dưng muốn khóc” là cách PR hiệu quả cho tên tuổi Minh Thư?

 

Thư không phủ nhận đó là sự may mắn và cơ hội tốt để Thư gần gũi với khán giả hơn. Nhưng Thư cũng hài lòng vì mình đã làm tốt khi cơ hội đến với mình. Cuộc sống của Thư khá yên ả nên cái cách Thư tiếp cận với nghề cũng như thế. Thư không ồn ào bên những scandal bởi vì Thư muốn khán giả nhớ tới Thư bằng những hình ảnh tốt đẹp.

 

Sau “Bỗng dưng muốn khóc” Thư có nhận được thêm lời mời nào để viết nhạc cho phim không?

 

Chắc chưa có ai gan như Vũ Ngọc Đãng nên chưa thấy lời mời nào (cười) Thư biết khả năng mình, Thư cũng đang chờ đấy nhưng không mấy nóng vội. Thời gian sắp tới Thư muốn tập trung hơn cho album mới của mình. Có vài bộ phim mời Thư tham gia, vai chính có, chính phụ có, vai nhỏ xíu cũng có nhưng Thư vẫn chưa nhận lời vì chưa thấy phù hợp. 

 

Thư có nghĩ rằng đã đến lúc nên khẳng định mình bằng một live show riêng?

 

Khái niệm live show chưa có trong suy nghĩ của Thư bây giờ. Phải đủ khôn ngoan và tỉnh táo để không chạy theo “mốt” live show chứ. Tương lai thì vẫn còn phía trước, Thư lúc nào cũng thấy mình đầy sức lực để đi tiếp, không việc gì phải quá vội vã.

 

Kế hoạch của Thư từ đây đến cuối năm sẽ như thế nào?

 

Sáng tác và thu âm cho CD mới, tất cả các công đoạn về âm nhạc và thiết kế hình ảnh, ý tưởng đều thực hiện bên Thái. Thư không nói nhiều về nó đâu nhé, các bạn có thể ghé sang trang web www.minhthudori.com vừa hoàn tất để cập nhật thêm thông tin về Thư và nghe những ca khúc mới cũng như theo dõi quá trình làm việc tại Thái Lan của Thư trong thời gian sắp tới.

 

Thái Minh Hiếu