Minh Thư bật mí về "tiếng sét ái tình" đầu tiên
Minh Thư trả lời phỏng vấn bài viết này bằng e-mail. Hỏi Thư chuyện vui nhất trong ngày là gì, cô viết: "Chuyện vui nhất là bây giờ đã là 1 giờ 30 sáng, Thư đang vất vả gõ tiếng Việt để trả lời phỏng vấn đây. Đau lưng quá. Cả ngày đi phỏng vấn phải ngồi rồi". Than thở vậy, nhưng cô ca sĩ 23 tuổi này đã ""xì" ra vài chuyện rất ngộ.
Sở hữu một chiếc máy tính thiếu font
Bài trả lời phỏng vấn là bài viết đầu tiên Thư đánh máy bằng font tiếng Việt có dấu. Từ trước đến giờ trả lời phỏng vấn qua email, cho bạn bè, Thư toàn đánh chữ không dấu. Khi chúng tôi đề nghị đánh tiếng Việt có dấu, Thư phải "vời" ông anh họ sang nhà để cài đặt chương trình.
Tiếng sét ái tình đầu tiên như thế nào?
Nói "đầu tiên" vì Minh Thư khoe cô gặp tiếng ét ái tình hoài! Lần đầu tiên ấy xẩy ra khi Minh Thư và gia đình dùng buffer ở khu du lịch Bình Quới, TPHCM. Đang mải mê ăn uống, Thư có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt của một tên con trai đang "tia" cô chăm chú. "Đó là một anh chàng xinh ơi là xinh", Thư nhớ lại.
Cả hai cùng cười với nhau. Thư đoán anh chàng này bằng tuổi mình, nhưng cô không chủ động làm quen vì nghĩ: ""mình là con gái, làm thế kỳ chết!". Anh chàng cũng chỉ nhìn Thư rồi thôi. Về nhà, Thư mới thấy tiếc ơi là tiếc. Đến giờ Thư vẫn còn nhớ cảm giác "sét đánh" ấy. Cô tự nhủ, nếu có duyên gặp lại anh chàng đó, chắc chắn cô sẽ chủ động làm quen.
Hiện tại, người quản lý cho Thư là mẹ. Mỗi lần Thư đi hát, mẹ là người lo trang phục, trang điểm và kiêm luôn tài xế. Thư có tính hay quên. Nhờ mẹ làm "thư ký riêng" ghi lại lịch diễn nên Thư khỏi phải lo lắng gì cả. Sắp được gặp cậu út, trong tuần này, Minh Thư sẽ đi lưu diễn tại Mỹ một tháng. Cô sẽ tranh thủ cơ hội để thăm em bé mới sinh của cậu út Lam Trường và mợ Ý An.
Theo Tiếp thị và Gia đình