1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Minh Quân: “Hỏi về giới tính, tôi sẽ trả lời… lập lờ!”

(Dân trí) - "Phủ nhận có khi người ta chả tin, người ta lại bảo mình lên báo nên nói thế. Vậy thì, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ai muốn tin gì thì tin. Mà biết đâu, trả lời lập lờ, lấp lửng lại khiến khán giả tò mò", Minh Quân trả lời khi được hỏi về giới tính

“Tôi không tạo áp lực phải thành “sao lớn, sao bé” cho mình”

Vậy là anh đã quyết tâm dứt áo chia tay Sài Gòn để về với Hà Nội?

Tôi về Hà Nội đã được một thời gian. Cũng có nhiều người hỏi tôi cuộc sống có thay đổi nhiều không, nhất là thu nhập thế nào? Thật sự, về Hà Nội là về nhà. Tôi không thể sống thiếu gia đình và bạn bè. Còn về thu nhập thì hình như… cao hơn. Chính bởi xu thế các ca sỹ Hà Nội gần đây Nam tiến nhiều, thị trường âm nhạc Hà Nội trở nên trống hơn. Từ khi tôi về, lịch diễn gần như kín mít. Có tháng tôi đi tỉnh gần như kín 30 ngày.

Người ta vẫn tò mò về lý do anh trở về Hà Nội. Liệu có phải khó chen chân ở  mảnh “đất lành, “sao” đậu quá nhiều” như Sài Gòn là một trong những lý do khiến anh…“tháo lui”?

Có rất nhiều lý do để tôi trở về Hà Nội. Thứ nhất lý do Nam tiến của tôi hai năm trước đây, là do khi ấy tôi là ca sỹ độc quyền của công ty MFC. Sau khi đã gây dựng được chút tên tuổi ở Hà Nội, công ty MFC muốn đưa tôi vào Sài Gòn. Đến nay, tôi đã hết hạn hợp đồng, và trở thành ca sỹ tự do.

Lý do thứ hai, cuộc sống ở Sài Gòn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Một ngày của tôi diễn ra hầu hết là giống nhau. Sáng ngủ dậy ra đầu ngõ ăn sáng, về xem TV, rồi lại ra phố ăn trưa, về lại xem TV, lại ngủ… Đa số những ngày tháng ấy, tôi sống trong bốn bức tường một mình. Tôi cũng có một số bạn bè nghệ sỹ, nhưng chỉ thỉnh thoảng đi cafe với nhau, và không phải lúc nào họ cũng rảnh. Bởi vậy, tôi thường chỉ có một mình.

Chỗ tôi ở là quận Phú Nhuận, khá xa trung tâm thành phố nên cuộc sống lại càng thêm buồn khiến tôi càng nhớ Hà Nội. Khi xa gia đình mới cảm thấy thèm cảm giác về với gia đình như thế nào. Bố mẹ cũng nhớ tôi nữa. Vậy là tôi xách valy về Hà Nội.

Nghe nói anh còn lên kế hoạch mua nhà, mua xe để ổn định cuộc sống?

Đúng thế, tôi đã mua được một căn hộ trên tầng 15 của một khu chung cư cao cấp. Đứng trên tầng 15 nhìn phố Hà Nội rất đẹp. Tôi sẽ đón bố mẹ về ở cùng. À, tôi cũng mới đặt mua một “con” xe, xe Honda Civic thôi, một phương tiện đi lại hữu ích.

Quyết định trở về Hà Nội và ổn định cuộc sống của anh khiến nhiều người nghĩ rằng Minh Quân đã qua thời kỳ… trai trẻ đỉnh cao rồi, không còn sức bon chen nữa, anh nghĩ sao?

Tôi không quan niệm nhiều đến chữ đỉnh cao, hay không đỉnh cao lắm đâu. Với tôi, đi hát là niềm yêu thích và phục vụ cho cuộc sống. Tôi sẽ hát cho đến khi nào khán giả không đón nhận nữa thì thôi! (cười). Những năm trở lại đây, khi cảm thấy nhàm chán với hình ảnh cũ của mình, tôi đã quyết định thay đổi hình ảnh mà mọi người vẫn nói là giống… Hàn Quốc. Tôi cảm nhận được sự đón nhận của khán giả với âm nhạc của tôi đang theo chiều hướng ngày càng tích cực. Điều ấy dễ nhận ra lắm, khi ca sỹ có khán giả là khi đắt “sô”. Hiện lịch diễn của tôi vẫn đang kín. Có vẻ như tôi đang “ghi điểm” đấy chứ?

Anh vẫn rất tự tin, vậy anh có buồn không nếu có ý kiến cho rằng, dù đắt “sô” thế, nhưng Minh Quân chưa bao giờ lên đến vị trí “sao” với giá cát-sê chóng mặt như Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng?

Tôi là một người sống thực tế, và thoải mái nữa. Tôi không muốn tự tạo áp lực cho mình trong công việc. Không bao giờ tôi đặt câu hỏi “À, sao mình hát tốt, ngoại hình không đến nỗi xấu mà mình không thành sao?”. Một công nghệ lăng-xê chuyên nghiệp sẽ làm nên được nhiều chuyện với một tên tuổi. Như anh Lam Trường, Đan Trường… để có được vị trí ấy, tôi biết, các anh ấy đã phải bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc, và phải hy sinh nhiều thứ để có được.

Còn tôi, tôi biết mình chưa đầu tư nhiều đến thế, chưa hy sinh nhiều đến thế, chưa bao quanh mình một công nghệ lăng-xê chuyên nghiệp, nên tôi chưa có được vị trí như thế cũng là điều dễ hiểu. Biết nhìn nhận một cách thực tế công việc và vị trí của mình nên tôi luôn giữ được sự bình tĩnh, thoái mái. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải biết cách gìn giữ hình ảnh của mình trong lòng khán giả, và tôi đang cố gắng cho điều ấy, để được ở trong lòng khán giả càng lâu càng tốt.

Không đầu tư, không cố gắng, không hy sinh để có được chỗ đứng cao hơn trên sân khấu, nói như thế, có nghĩa Minh Quân chưa hết mình với nghiệp hát?

Như đã nói, tôi là một ca sỹ thực tế. Tôi có bao nhiêu tiền để đầu tư? Và đầu tư như thế nào cho hợp với túi tiền của mình? Đó là vấn đề của tôi. Tôi đi hát và để kiếm tiền nữa. Với số tiền kiếm được tôi gom góp mua nhà, mua xe, và còn tính toán cho tương lai sẽ làm gì nếu như không đi hát? Và cũng biết đâu đấy, có một cơ may nào đó trong tương lai, tôi sẽ có vị trí cao hơn thì sao? Điều ấy chưa biết được.

“Không phải đến bây giờ, tôi mới bị đồn đại về giới tính!”

Luôn nói đến một tình yêu nào đó đã chia tay trong quá khứ, hư thực về chuyện tình yêu ấy của anh là như thế nào?

Chúng tôi đã chia tay nhau hơn hai năm nay. Nhưng, nỗi buồn ấy cũng đã giúp tôi nhiều. Vì muốn chạy trốn nỗi buồn mà tôi lao vào lên kế hoạch giảm cân, tập luyện đêm ngày và thay đổi hình ảnh. Hình như những điều ấy đang tốt cho tôi. Còn nỗi buồn rồi sẽ qua…

Vậy anh đã tìm thấy cho mình một tình yêu mới chưa?

Đến giờ thì chưa!

Nói đến tính yêu nhiều, nhưng ít khi người ta thấy anh xuất hiện cùng một cô gái nào. Đang có dư luận nghi ngờ về giới tính của anh, anh nghĩ sao?

Đâu phải đến bây giờ, người ta mới đồn đại về giới tính của tôi? Ngày tôi mới đi hát, có ông bầu sô - xếp vào diện số một thời ấy, đêm nào cũng mời tôi hát. Khi ấy đã có người hỏi tôi, “cặp với ông ấy hay sao mà chương trình nào cũng thấy có mặt?”. Trong nghề, có nhiều sự đố kỵ không hay, và người ta thường tung ra những tin đồn ác ý. Trước đây những tin đồn có tác động đến tôi, nhưng bây giờ thì không.

Nhưng tôi nghĩ, không chỉ trong giới nghệ sỹ mới có người đồng tính. Và càng ngày, ở Việt Nam ta càng có cái nhìn thiện chí hơn, thông cảm hơn với họ.

Anh thì nghĩ như thế nào về giới tính thứ ba?

Bình thường. Họ không ăn cắp, ăn trộm, không cướp của giết người, không tù tội thì có gì xấu đâu?

Khi được hỏi về giới tính, thường người ta phủ nhận hoặc trả lời lập lờ…. Anh thì sao?

Tôi chọn cách trả lời lập lờ! Phủ nhận có khi người ta chả tin, người ta lại bảo mình lên báo nên nói thế. Vậy thì, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ai muốn tin gì thì tin. Mà biết đâu, trả lời lập lờ, lấp lửng lại khiến khán giả tò mò?

Cảm ơn ca sỹ Minh Quân!

Hiền Hương