Meg Ryan không ngại thừa nhận mình “chảnh”

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh 44 tuổi Meg Ryan đang bị báo giới chỉ trích nặng nề sau khi liên tục từ chối các vai diễn vì cho rằng, những kịch bản hiện tại không đủ “tầm” để một diễn viên tài năng và kinh nghiệm như cô đảm nhiệm.

Trong số báo mới đây trên tạp chí Easy Living, Meg Ryan đã phát biểu: "Tôi biết, khán giả sẽ thất vọng nếu diễn viên trở nên “chảnh”. Nhưng với tôi, khi đã bước vào cái tuổi 40, tôi cho phép mình được “mang tiếng” như thế".

 

Với một loạt các bộ phim tình cảm lãng mạn ăn khách như When Harry Met Sally, When a Man Loves a Woman, Courage Under Fire, You've Got Mail…Meg Ryan đã chiếm trọn trái tim của khán giả màn ảnh rộng từ những năm 1990.

 

Thậm chí, khán giả trên toàn thế giới còn tặng cho cô nickname: “Nữ hoàng phim hài lãng mạn”. Chính vì thế, những bộ phim hài tình cảm có sự góp mặt của cô và nam diễn viên Tom Hanks luôn đạt doanh thu phòng vé ấn tượng.

 

Mới đây, ngôi sao của bộ phim tình cảm lãng mạn Không ngủ ở Seattle đã bỏ ra khoản tiền 7 triệu USD để mua một biệt thự 12 phòng ở Massachusetts để định cư.

 

Meg Ryan cũng khẳng định, sở dĩ cô từ bỏ Hollywood là vì muốn có thời gian chăm sóc hai đứa con, bé trai Jack Henry, con trai của cô với người chồng trước, nam diễn viên Dennis Quaid, và bé gái người Trung Quốc, Daisy. Sau khi nhận nuôi bé Daisy từ tháng 1, Meg đã tâm sự với Oprah Winfrey: "Đã đến lúc tôi nên nghỉ ngơi và xem lại những gì mình đã làm trong cuộc đời.

 

Một người bạn của Meg Ryan cho biết thêm: "Cô ấy đã có những năm tháng tuyệt vời ở Hollywood và gặt hái không ít thành công. Có lẽ, đã đến lúc cô ấy nên rời bỏ Hollywood để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của một người mẹ".

 

Mi Vân

Theo iVillage