MC Tuấn Tú: Phải dựa vào thế mạnh ngoại hình...
(Dân trí) - Cao hơn 1m8, phong độ, đẹp trai - đó là những lợi thế mà chàng trai trẻ đa năng Tuấn Tú thừa nhận là nhờ nó mình may mắn hơn với vai trò người mẫu, diễn viên hay một MC.
Anh có nghĩ mình được lựa chọn vào vai trò MC của “Chiếc nón kỳ diệu” là nhờ vào…ngoại hình?
Sức trẻ và ngoại hình - tôi có dựa vào nhưng đó chỉ là một phần thôi. Giữ vai trò của một MC còn cần đến rất nhiều thứ. Tôi đang cố gắng học hỏi và tạo cho mình một phong cách riêng.
Phản ứng của anh ra sao khi người ta chê anh dẫn chán và luôn đem anh ra so sánh với người dẫn trước - MC Long Vũ?
Thật sự khi nghe những lời đó tôi có buồn nhưng cũng tự an ủi rằng khán giả còn chê nghĩa là người ta còn quan tâm đến mình. Chỉ sợ rằng đến lúc người ta chán đến mức không…chê nữa.
Tôi rất nhớ khi chia tay chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”, anh Long Vũ có nói một câu như thế này: “Tôi rất cảm ơn những người đã ủng hộ và chưa ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua”. Như vậy, việc khen chê luôn tồn tại song hành, người dẫn không nên quá dựa vào đó mà mất tự tin. Điều quan trọng là mình có tâm huyết và cố gắng với công việc. Anh Vũ lớn tuổi, từng trải hơn, nhưng tôi cũng có những nét riêng của mình.
Từ khi dẫn số đầu tiên của “Chiếc nón kỳ diệu” cho đến nay đã hơn 20 số anh cảm thấy mình dẫn thế nào?
Quả thực lần đầu dẫn chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” tôi đã run và mất bình tĩnh, dù trước đó tôi đã dẫn chương trình “Dự báo thời tiết”. Phải đến số thứ 2 tôi mới lấy lại tinh thần và đến các số sau dẫn lưu loát, linh hoạt hơn. Cho đến giờ tôi cảm thấy tốt hơn, có hứng thú với chương trình và chủ động cải thiện các ô chữ.
Sự khác nhau giữa vai trò MC chương trình “Dự báo thời tiết” và MC chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”, theo anh là gì vậy?
“Dự báo thời tiết” mình thấy chương trình đơn giản hơn, mình dẫn nhẹ nhàng hơn. Ngược lại “Chiếc nón kỳ diệu” khá phức tạp, mình phải chuẩn bị cùng ê kíp từ khâu đầu đến khâu cuối. Thời gian chuẩn bị cho mỗi chương trình dài hơn, vất vả hơn. Mình phải suy nghĩ, tìm tòi và biên tập các ô chữ. Trong khi dẫn luôn sáng tạo, giao lưu với khán giả.
Nghe nói anh sắp tới nhận một vai trong phim “Vũ điệu tử thần” của đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng? Vai diễn đó ra sao?
Đây là bộ phim thứ 3 sau Đường thư, Hà Nội! Hà Nội tôi làm với anh Dũng. Lẽ ra Vũ điệu tử thần được khởi quay vào đầu tháng 9 nhưng vì anh Dũng muốn lấy lại toàn bộ ê kíp của bộ phim truyền hình Đám cưới ở thiên đường nên phải đến cuối tháng 9 mới có thể tiến hành.
Trong phim truyện nhựa này, tôi vào một vai phản diện. Người xem sẽ thấy một Tuấn Tú khác hẳn, không thư sinh, không bóng bẩy như trước nữa mà sẽ là một nhân vật giang hồ với đủ các tệ nạn: ma tuý, thuốc lắc, vũ trường. Tôi muốn mình được “lột xác” mạnh mẽ để khi khán giả xem sẽ thấy một Tuấn Tú hoá thân vào nhân vật chứ không phải một Tuấn Tú MC hay người mẫu.
Được biết anh vẫn đang học trường Sân khấu điện ảnh, cứ mải miết với người mẫu, diễn viên, lại MC, vậy anh học vào thời gian nào?
(Cười) Tôi vẫn đi học vào buổi sáng đấy chứ. Nhưng cũng đang lo đây, phải thu xếp công việc bớt bớt lại kẻo chẳng biết mấy năm nữa mới ra trường.
Đẹp trai, đa năng như thế, vậy anh đã có ai chưa?
Hiện tại vẫn chưa đâu!
Xin cảm ơn anh!
Nguyễn Hằng





