MC Thành Trung: “Trong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ”

(Dân trí) - “Tôi đang xây dựng và lên kế hoạch. Vì đã đến lúc cần người đứng sau lưng tôi lo cho gia đình, lo cho tôi nhiều thứ khác. Ba mẹ thì không còn, anh chị cũng ở xa... Tôi mong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ của tôi để tôi có được niềm vui”, MC Thành Trung chia sẻ kế hoạch lập gia đình mới sau những đổ vỡ của hôn nhân.

Được khán giả biết đến ngoài chuyện “ồn ào” với vợ sau ly hôn, MC Thành Trung từng bị “ném đá” khi lần đầu dẫn chương trình The Remix. Sau những chuyện không vui đó, MC Thành trung cũng đã ít nhiều được khán giả ghi nhận ở những khía cạnh tích cực hơn nhờ nỗ lực không ngừng trong công việc.

Nghệ sĩ tự trọng sẽ không muốn nổi tiếng bằng việc bị “ném đá”

Trong ngày dẫn chương trình đầu tiên của The Remix, anh bị ném đá không ít... Cũng có thể là lần đầu tiên bị như vậy, anh cảm nhận như thế nào khi nhận những lời chỉ trích mình?

12 năm làm nghề, tôi chưa từng bị vướng phải vấn đề này, đó là vấn đề ngoài nghề, ngoài chuyên môn của tôi, tôi cũng không bận tâm lắm. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe đánh giá năng lực của tôi. Trước hết, là con người ai cũng cảm thấy hơi lo lắng và bồn chồn, lo cho công việc của tôi, lo cho chương trình... Cho đến hôm nay, cũng may tôi không phải là một bạn trẻ mới vào nghề, nếu như là một bạn trẻ mới bước vào nghề thì có lẽ sẽ không đứng nổi, đó là một điều chắc chắn.

Thứ nhất, tôi có kinh nghiệm lâu năm; thứ hai, bản lĩnh khi tôi đã được tôi luyện từ nhiều môi trường khác nhau để tôi tĩnh tâm lại, xem thử người thân nhất của tôi nói gì, người trung lập sẽ nói gì... Nhờ sự tĩnh tâm đó, tôi biết là cái này tôi chưa được, cái này tôi phải phát huy, điều này tôi phải gọt giũa thêm. Thật sự, nếu không đủ bản lĩnh thì sẽ không có tinh thần làm đêm liveshow thứ 3 chứ đừng có nói là tới nay.

Mà từ đêm thứ 5 và ít nhiều gì tôi cũng tự cảm nhận thấy dư luận hay mọi người xung quanh nhìn nhận tôi với một con mắt khác. Phải nói là những ngày đầu rất khủng hoảng, căng thẳng.


MC Thành Trung lần đầu dẫn chương trình The Remix cùng Yến Trang. Sau những ngày đầu vấp phải dư luận trái chiều, hiện nay anh đã có những thay đổi tích cực hơn để phù hợp với chương trình.

MC Thành Trung lần đầu dẫn chương trình The Remix cùng Yến Trang. Sau những ngày đầu vấp phải dư luận trái chiều, hiện nay anh đã có những thay đổi tích cực hơn để phù hợp với chương trình.

Sau những đêm đầu tiên, có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ rút lui không?

Chưa bao giờ. Giống như ngày xưa khi diễn hài người ta nói tôi giống Xuân Bắc; khi mới dẫn chương trình người ta nói tôi không phù hợp đi làm cho thiếu nhi; khi làm thể thao người ta nói biết gì đâu mà nói... Nếu như nghe những lời nhận xét như vậy mà chúng ta “xuống ngựa và chuyển đường” thì tôi sẽ không có những cơ hội như ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc, chỉ có suy nghĩ tôi sẽ làm gì tốt hơn thôi.

Áp lực lớn nhất khi anh làm người dẫn chương trình là gì?

Áp lực thì không có đâu, vì khi tôi làm việc, tôi phải tự tin vào chính mình, nếu như không tự tin vào bản thân thì khán giả và mọi người xung quanh không tin mình. Ưu điểm của tôi là sự tự tin, tự tin vô cùng. Khi mà làm việc gì đó say mê với nó, có thể tôi làm chưa tốt, sự tự tin sẽ giúp tôi tốt hơn. Nếu như không tự tin sẽ không học hỏi được, sẽ không dám đối mặt với tất cả.

Điều gì đã rèn luyện anh có bản lĩnh tự tin đối phó với những thị phi?

Chắc là do năm tháng tôi có làm võ sĩ chuyên nghiệp. Tôi có 8 năm thi đấu cho karate cho công an nhân dân. Ngày xưa tập cả năm chỉ có 3 giải đấu, mỗi trận đấu có 3 phút, nếu thua trận đầu là ngồi trên khán đài xem đồng đội đấu cả giải chính. Vì thế 3 phút đó tôi phải thể hiện chính tôi, tôi phải thắng đối thủ của tôi. Có lẽ vì có những năm tháng rèn luyện thể thao nên thần kinh tôi mới vững, tự tin để tôi đứng trên sân khấu.

MC Thành Trung: “Trong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ” - 2

Nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận việc anh bị nhiều người "ném đá" cũng giúp cho khán giả biết đến anh nhiều hơn?

Từ trước đến nay, mọi người cứ nghĩ dư luận cứ “ném đá” nhiều vào là sẽ nổi tiếng đấy. Thế nhưng, người nghệ sĩ đi bằng đôi chân của mình, có lòng tự trọng họ muốn mọi người quan tâm về năng lực và công việc của mình làm chứ không phải là bị “ném đá”.

Rõ ràng, những người nghệ sĩ bị ném đá với những người “không phải là nghệ sĩ” mà bị ném đá nổi tiếng thì tới thời điểm hôm nay không tồn tại lâu được với nghề nghiệp, với công việc và sự quan tâm của khán giả. Do vậy, tôi nghĩ, việc mà mọi người “ném đá” giúp tôi một việc, đó là biết tôi còn thiếu điều gì để bù đắp lại và tôi nghĩ trong tương lai mọi người sẽ quan tâm tôi nhiều hơn bởi tôi đã làm được chứ không phải là cái chưa làm được.

Thật sự, khi bị nhiều người nói, anh có bị tự ái, bị tổn thương không?

Người ta thường nói là, nếu không cắt đứt dây thần kinh xấu hổ thì không là nghệ sĩ được đâu. Nếu đứng trên sâu khấu mà còn ngượng và ngại thì làm sao làm được gì. Làm nghệ sĩ mà nghe một điều chê thôi mà “ngúng nguẩy” bỏ đi thì bao giờ làm được.

Anh đọc bình luận của khác giả về mình qua trang nào nhiều nhất?

Tôi đọc trên youtube nhiều nhất, bởi vì youtube rất nhiều khán giả xem lại. Cũng có nhiều động lực, vì sau 5 lời chê cũng có 3 lời khen, 5 lời chê cũng có 2 lời động viên... Nói gì thì nói, nếu mà đọc nghe toàn là chê thì “thần kinh thép” mấy cũng chết (cười).

Anh thay đổi như thế nào sau những chuyện này?

Tôi có thay đổi hay không... hãy để khá giả nhìn nhận, tôi không tự mình nói về bản thân mình tốt hơn hay không được.

MC Thành Trung: “Trong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ” - 3

Bản thân anh thấy mình khác xưa nhiều chưa?

Khác chứ, bởi vì tôi biết tiết chế hơn, nếu có nói to thì đưa mic ra xa hơn, đó là kinh nghiệm mặc dù làm MC 10 năm nay, 7, 8 năm làm truyền hình, đó là những kinh nghiệm nhỏ thôi nhưng không phải ai cũng biết được.

Sau chương trình The Remix này khép lại, Thành Trung sẽ nổi tiếng hơn?

Tôi không nghĩ, sau The Remix, tôi có thể nổi tiếng hơn hay là một người có thể bước chân vào TPHCM với một vị thế cao hơn, lớn hơn... điều đó tưởng chừng như không nghĩ tới. Tôi cứ nghĩ, hãy làm tốt The Remix, để chương trình sau của VTV hay của nhiều đài truyền hình khác khi nhắc tới tên Thành Trung thì “a cậu này làm được đó, cậu này biết thích nghi dám đứng trên sân khấu”, chỉ cần vậy thôi.

Nếu như có công việc thì tôi sẽ vào đây nhưng tôi nghĩ là tôi yêu Hà Nội bởi vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên và còn có bạn bè.

Đang lên kế hoạch cho gia đình riêng mới

Công việc thì như vậy, còn cá nhân anh có gì mới không?

Tôi cũng chưa dám chia sẽ trước với mọi người vì tình cảm không nên nói trước, khó nói lắm, yêu nhau lắm nhưng ngày mai mỗi người đôi ngã thì không biết như thế nào. Tôi đang xây dựng và lên kế hoạch. Vì tôi cũng đã đến lúc cần người đứng sau lưng lo cho gia đình, lo cho tất cả nhiều thứ khác. Ba mẹ thì không còn, anh chị đều ở xa... May mắn cũng có công việc, nếu không có công việc giờ mà về nhà cũng buồn. Tôi mong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ để tôi có được niềm vui.

Vợ cũ của anh vẫn thường xuyên nhắc anh trên facebook, anh thấy thế nào?

Tôi để cho mọi người tự đánh giá, còn giờ tôi cũng không muốn nói gì. Tính đến năm 2016, tôi đã ở một mình 5 năm rồi, không phải là người có hôn thú 3 năm rồi. Tôi nghĩ, đó cũng là một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào cho nhiều người đàn ông đã từng li dị để họ có những cái mới, còn tôi vẫn vậy. Tôi muốn đủ thời gian để dư luận hay những người xung quanh nhìn nhận. Nếu tôi vội vàng lấy người khác không khéo lại có chuyện.

MC Thành Trung: “Trong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ” - 4

Có phải những người từng kết hôn và tan vỡ sẽ rất sợ hôn nhân?

Sao phải sợ, có cơ hội làm lại, sẽ làm lại. Sau cuộc hôn nhân không thành công, đúng sai phải từ 2 phía. Cũng trưởng thành hơn để thấy tình cảm gia đình và con cái là đáng quý, đáng trân trọng hơn. Tôi chưa may mắn không có nghĩa là tôi chối từ những điều đó. Vấp ngã, đứng lên đi lại được. Tôi mới có một lần thôi mà (cười). Bây giờ, tôi tâm lý hơn với người vợ tương lai của tôi, và sau này chắc chắn sẽ chia sẻ nhiều. Vì độ tuổi đã chín chắn rồi, đã trải qua cảm giác khi phải xa con. Và sau này, nếu tôi có thêm những đứa con, tôi sẽ trân trọng hơn .

Chuyện bố mẹ xảy ra chuyện như vậy, anh có sợ con anh sẽ bị ảnh hưởng?

Với một người con, cha mình là ai, có làm gì tội lỗi thì đó vẫn là cha của mình. Đó là tình cảm đương nhiên, người mẹ cũng vậy, tình cảm nó không khác được. Đó là cái ông trời cho chúng ta thì hãy cứ làm điều tốt, lặng lẽ thôi, chẳng cần nói với ai cả. Đến sau này sẽ có người hiểu, con tôi sẽ hiểu.

Người yêu hiện tại của anh ở Hà Nội phải không?

Vâng, cô ấy ở ngoài Hà Nội. Tôi vẫn nhớ mùa đông ở đó, cực kỳ yêu Hà Nội vì ở đó có mùa đông.


MC Thành Trung và con gái

MC Thành Trung và con gái

Người vợ tương lai của anh có làm trong showbiz không?

Không, cô ấy làm công việc bình thường.

Anh có sợ, khi anh có gia đình mới, rồi có con, anh sẽ không thể chăm sóc tốt con gái hiện tại hay tình cảm sẽ bị san sẻ?

Nếu ai từng làm mẹ, làm cha rồi sẽ thấy, con nào cũng là con. Trong nhà có 4 người con mà có một thằng hư nhất nhà cũng không ghét được nó. Làm việc gì thì cũng phải lo cho nó, huống hồ con tôi có hư đâu sao bỏ được. Con cái có thể bỏ quên cha mẹ, nhưng cha mẹ sẽ không bao giờ không thương con mình.

"Yêu thêm lần nữa", anh trân trọng cô ấy như thế nào?

Tôi trân trọng cô ấy như thế nào, tôi sẽ nói cho cô ấy biết chứ không nói trên báo.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Băng Châu

MC Thành Trung: “Trong năm nay sẽ có một gia đình nhỏ” - 6