MC Mỹ Lan: “Tôi từng khủng hoảng vì Tết”

(Dân trí) - “Đúng là Lan từng sợ Tết. Đó là những năm đầu mới làm mẹ, làm dâu. Lan vừa chăm con nhỏ vừa lo cơm nước dọn dẹp, luôn chân luôn tay đúng từ sáng tới tối, chưa kể đêm con bú, con khóc…”, nữ MC xinh đẹp chia sẻ.

Mỹ Lan từng chia sẻ những kỷ niệm về Tết ngày thơ bé, thiếu thốn mà vui vẻ, đáng nhớ. Vậy chị có thể nói gì vễ cái Tết hiện tại với các con của mình. Chị có nghĩ chúng thiệt thòi, không được hưởng không khí đậm Tết cổ truyền như xưa?

Đối với các bé nhà Lan, Tết đơn giản là một kì nghỉ dài, được đi chơi nhiều nơi và quan trọng nhất là được lì xì. Trẻ con chỉ cần vui thôi là đủ. Ngày xưa còn bé mình cũng vậy mà. Sau này lớn lên mới có những hoài niệm, những nhớ nhung về Tết xưa.

Nói về sự thiệt thòi của trẻ con ngày nay thì Lan thực sự nghĩ là có. Cuộc sống hiện đại hoá đã làm mất đi nhiều thứ thuộc về văn hoá dân tộc, nhất là ở thành thị. Nhưng thôi, quan trọng nhất là giữ lề thói, đạo đức, tinh thần Việt - đấy là điều Lan luôn tâm niệm nuôi dạy các con mình, ví như Tết là dịp sum họp, ai đi xa cũng muốn trở về, rồi mâm cỗ ngày Tết có những gì, tục thờ cúng tổ tiên ra sao, mừng thọ ông bà như thế nào...

Ai có ký ức về Tết cổ truyền, cứ giữ gìn những hoài niệm đẹp đẽ đó. Còn những thế hệ con cháu chúng ta lớn lên, nó sẽ có những niềm vui khác trong ngày Tết, cảm nhận khác về Tết. Cứ vui vẻ tận hưởng thôi.

MC Mỹ Lan: “Tôi từng khủng hoảng vì Tết” - 1

Mỹ Lan chia sẻ, Tết là dịp sum họp gia đình. (Ảnh: Hải Bá)

Nhiều bạn nữ than thở rằng, kể từ ngày lập gia đình, có con thì... sợ Tết, vì quá nhiều thứ lo toan, vất vả. Ý kiến của Mỹ Lan?

Đúng là Lan từng sợ Tết. Đó là những năm đầu mới làm mẹ, làm dâu. Lan vừa chăm con nhỏ vừa lo cơm nước dọn dẹp, luôn chân luôn tay đúng từ sáng tới tối, chưa kể đêm con bú, con khóc, con tè... Nên ngày Tết phải gọi là ngày khủng hoảng mới phải. Lan nghĩ đó cũng là tâm sự của nhiều phụ nữ Việt.

Sau này các bé đã lớn hơn, thoát cảnh chăm bẵm bú mớm. Mấy năm gần đây Lan cũng thuê giúp việc Tết để đỡ đần việc nhà. Nên giờ Tết với Lan nhẹ nhàng, vui vẻ lắm.

Lan sẽ sắm sửa đồ ăn thức uống đầy đủ, đưa ra một danh sách các món ăn và dặn chị giúp việc sơ chế. Mình chỉ nấu ù cái là xong. Rồi cả nhà rủ nhau đi chúc Tết ông bà nội ngoại họ hàng, đi chơi phố, đi xem phim...

Thậm chí có năm Lan còn thiết kế nguyên một chuyến du lịch đưa cả đại gia đình đi nước ngoài đón Tết. Tất nhiên cũng may mắn là Lan có điều kiện để làm những điều mình thích, nhưng cũng là kết quả của khá nhiều năm Lan cố gắng dần dần thay đổi quan niệm của mọi người trong gia đình về ngày Tết, giảm tải áp lực cho người phụ nữ, cũng là giảm những nỗi lo ngày Tết, cho Tết thực sự là những ngày vui.

MC Mỹ Lan: “Tôi từng khủng hoảng vì Tết” - 2

Nữ MC VTV tiết lộ, bản thân từng khủng hoảng vì... Tết

Là MC những ngày cận Tết lại càng bận rộn, vậy Mỹ Lan làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình? Có lúc nào, chị stress vì khối lượng công việc lớn đổ lên vai?

Những ngày gần Tết thì Lan bận kinh khủng. 2 tháng giáp Tết Lan đi như mắc cửi, chồng con cũng hiếm khi gặp mặt, vì lúc mình đi mọi người chưa thức giấc, lúc mình về cả nhà đã ngủ, chưa kể các chuyến công tác gần xa...

Những khoảng thời gian như thế Lan phải nói chuyện rất nhiều để ông xã chia sẻ, rồi dù bận việc đến bao nhiêu, Lan cũng không quên giám sát việc học của con hay cơm nước của cả nhà. Tất nhiên phải nhờ giúp việc, phải cậy gia sư, nhưng quan trọng là mình vẫn phải quán xuyến từ xa một cách cẩn thận, để cho dù mình vắng nhà nhưng chồng con vẫn được chăm sóc đầy đủ.

Nhưng đó là những ngày giáp Tết thôi, còn Tết Lan nghỉ hẳn, không nhận bất kì chương trình nào. Bởi Lan quan niệm mình đi làm cả năm rồi, ngày Tết phải dành thời gian hoàn toàn cho gia đình - cũng là cách mình bù đắp cho chồng con.

MC Mỹ Lan: “Tôi từng khủng hoảng vì Tết” - 3

"Tết Lan nghỉ hẳn, không nhận bất kì chương trình nào". (Ảnh: Hải Bá)

Những ngày Tết này, Mỹ Lan có vào bếp trổ tài nấu nướng?

Ồ, có chứ. Lan không quá khéo tay nhưng nấu ăn cũng tạm được - ít ra ông xã mời khách về nhà dùng bữa chưa bao giờ phải thất vọng về khả năng nội trợ của vợ (Cười).

Bánh chưng, hành muối với giò Lan sẽ mua sẵn. Mấy món này Lan chưa có thời gian học làm, mà cái gì không làm được thì mình mua, giản tiện mọi thứ cho nhẹ nhàng. Ngoài nem, canh măng là các món truyền thống phải có trong ngày Tết thì Lan sẽ mở rộng thực đơn với các món hải sản như: nướng mỡ hành, bỏ lò phô mai, rang me, rang muối... Được cái cũng không thua kém nhà hàng mấy đâu.

Dường như nhiều bạn trẻ ngày càng có xu hướng đi du lịch thay vì về quê hay sum họp ăn Tết cùng gia đình. Mỹ Lan chia sẻ gì về quan điểm này?

Quan điểm của Lan: Tết là dịp sum họp gia đình. Việc "sum họp" ấy là bắt buộc, còn diễn ra ở Việt Nam hay ở đâu không quan trọng. Nên có năm Lan ăn Tết ở nhà, có năm Lan đưa cả đại gia đình: hai bên nội ngoại đi du lịch nước ngoài. Vừa tranh thủ kì nghỉ Tết dài, đi du lịch thoải mái mà không phải lo nghỉ làm, nghỉ học, lại vừa trốn được việc lo toan ngày Tết.

Thế nhưng có những gia đình chỉ riêng vợ chồng con cái đi du lịch thôi mà không có ông bà thì Lan nghĩ hơi ích kỉ. Vì nhà mình đi thì đi lúc nào chẳng được, mình cũng còn trẻ, còn lâu còn dài, nhưng cha mẹ mình - ông bà của tụi nhỏ -  đều đã lớn tuổi rồi, lại hay suy nghĩ chạnh lòng. Ngày Tết thấy gia đình người khác đông vui đủ đầy, gia đình mình con cháu đi du lịch hết thì còn gì là Tết.

MC Mỹ Lan: “Tôi từng khủng hoảng vì Tết” - 4

Mỹ Lan mong bình an cho tất cả mọi người trong gia đình trong năm mới.

Vậy kế hoạch ăn- chơi ngày Tết năm nay của Mỹ Lan có gì đặc biệt?

Năm ngoái gia đình Lan đã đón Tết ở Singapore và Bali (Indonesia) nên năm nay Lan sẽ ăn Tết ở nhà. Lan chẳng lên kế hoạch gì cụ thể cả, ngày Tết mà, sắm sửa đủ đầy rồi, phần còn lại là vui chơi hưởng thụ thôi.

Chị có mong muốn điều gì trong năm Canh Tý 2020?

Trước tiên là Lan mong bình an cho tất cả mọi người trong gia đình đã. Thực sự năm 2019 là một năm vợ chồng Lan phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Nhưng Lan tin năm mới mọi thứ sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn, nhiều niềm vui hơn. Còn với riêng bản thân mình, Lan mong sẽ có thêm những chương trình hay, đặc sắc mà Lan có thể ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Qua đây, Lan cũng xin chúc độc giả của Dân trí một năm mới may mắn và hạnh phúc!

Xin cảm ơn Mỹ Lan về những chia sẻ!

Nguyễn Hằng