Mai Trang: “Tôi lấy giọng hát bù lấp ngoại hình”

(Dân trí) - “Tôi biết mình không đẹp, không có lợi thế về ngoại hình như các ca sỹ khác bởi vậy tôi phải cố gắng hết mình trong giọng hát, để hy vọng, có thể biến điều đó trở thành một lợi thế”, Mai Trang tâm sự.

Điều gì đã làm nên sự bứt phá ngoạn mục của Mai Trang trong đêm nhạc Rock?

 

Tôi luôn hát như thể… không còn gì để mất! Hát hết mình, phô diễn hết mình, để sau đó không có gì phải hối hận. Tôi đã nghe bạn bè kể lại thông tin trên báo chí và dư luận sau liveshow nhạc Rock, tôi thực sự sung sướng và hạnh phúc khi sự cố gắng của mình đã được đền đáp, được chia sẻ. Thú thực, trong đêm nhạc rock tôi thích nhất phần biểu diễn của Anh Khoa. Dường như rock là máu, là tâm hồn của cậu ấy, nên tất cả những gì cậu ấy thể hiện trong phong cách biểu diễn, trong giọng hát, trong cảm xúc đều là rock nóng bỏng!

 

Đêm nhạc Dance và R&B cũng vậy, tôi đã hát hết những gì có thể, hát như không còn gì để mất!

 

Nhưng phần biểu diễn trong đêm nhạc Dance và R&B của Mai Trang hôm nay không được thành công như liveshow nhạc Rock. Có lẽ, Dance và R&B không phải là sở trường của bạn?

 

Theo tôi, một ca sỹ giỏi là ca sỹ hát tốt được tất cả các thể loại nhạc. Đó cũng là mơ ước phấn đấu của bản thân tôi. Tuy nhiên, đúng là có những thể loại nhạc phù hợp với chất giọng, cá tính và phong cách cá nhân của từng ca sỹ nên được gọi là sở trường. Với tôi, có lẽ đó là Rock và Jazz blue. Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy không được hài lòng với bản thân mình lắm sau đêm diễn Dance và R&B hôm nay. 

 

Một vài nét về ca sỹ Mai Trang

 

Sinh nhật: 21/12/1984

 

Sinh ra và lớn lên tại: thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đăk Lăk

 

Từ nhỏ đã tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh Đăk Lăk (Mai Trang và Hiền Trang đã từng sinh hoạt trong cùng một Nhà văn hoá thiếu nhi khi còn nhỏ)

 

Tốt nghiệp (với điểm 10 thanh nhạc) ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội năm 2005

 

Giải nhì Cuộc thi Tiếng hát truyền hình tỉnh Đăk Lăk năm 2001.

Đây đã là đêm đua tài cuối cùng của 12 ca sỹ SMĐH năm nay, sẽ chỉ còn 6 ca sỹ được tiếp tục vòng hai. Mai Trang có nghĩ mình sẽ được góp mặt trong số đó? 

 

Không chỉ mình tôi mà ca sỹ nào cũng muốn có tên trong danh sách 6 ca sỹ được đi tiếp. Tôi rất hy vọng mình sẽ được vào vòng hai, nhưng, tôi nghĩ cơ hội dành cho mình có lẽ chỉ là 50- 50. Lọt vào đến vòng 12 người với tôi đã là một niềm hạnh phúc lớn, một may mắn lớn. Một tháng qua tôi đã học tập được rất nhiều. Bởi vậy, nếu bị loại, tôi cũng sẽ không để mình quá buồn.

 

Mai Trang vừa tốt nghiệp ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, nếu có sự so sánh giữa những kiến thức được học suốt 4 năm trong trường với những gì đã học được một tháng qua, Mai Trang thấy như thế nào?

 

Đó là hai lượng kiến thức như nhau! Những gì học được ở trường là cái gốc cho tôi, còn những gì học được một tháng qua, là cơ sở để tôi phát triển hơn nữa năng lực của mình. Tuy chỉ có một tháng, nhưng đúng là chúng tôi học được rất nhiều về thanh nhạc, về vũ đạo và đặc biệt là những kỹ năng biểu diễn.

 

Trước khi đến với SMĐH, tôi còn khá hoang mang về mình, tôi đang lẫn lộn giữa các thể loại nhạc, và không biết loại nhạc nào hợp với mình hơn cả, thậm chí cả kiểu tóc nào, kiểu váy nào, hợp với mình nhất? Nhưng, đến với lớp học SMĐH một tháng qua, cái mà tôi học được lớn nhất đó là: tôi biết mình là ai, tôi đang ở đâu, tôi sẽ phải làm gì? Các chuyên gia đã cho mỗi thí sinh thấy được điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân, đó là những bài học rất quan trọng!

 

Hình như có một chàng trai đêm diễn nào cũng đứng dưới hàng ghế khán giả với bó hoa to trên tay và ngắm nhìn Mai Trang say đắm?

 

(Cười) Vâng chúng tôi đã yêu nhau hơn hai năm, từ khi tôi còn là sinh viên ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Anh ấy là giảng viên của trường. Nhưng công việc của anh cũng bận lắm, có đêm đến có đêm không đấy! Chủ yếu là cổ vũ bằng… tin nhắn. 

 

Cảm ơn Mai Trang và chúc bạn sẽ thành công!

 

Hiền Hương