Mai Phương Thuý: Tự tạo cho mình nhiều áp lực

(Dân trí) - Ở tuổi 20, người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng này đã làm được rất nhiều việc so với bạn bè đồng trang lứa. Không chỉ lo việc học tập, hoạt động từ thiện, thành viên BGK các cuộc thi sắc đẹp… giờ cô còn “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh.

Nghe nói, trong buổi họp báo hôm 18/3, Hoa hậu Mai Phương Thúy có nhã ý muốn được tặng chiếc vương miện với trị giá 5.000 USD cho người sẽ giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2008. Chuyện này thực hư thế nào?

Đó là chuyện có thực 100%! Không chỉ dừng lại ở vương miện, thực ra tôi muốn tặng cho Hoa hậu Việt Nam 2008 một bộ bao gồm vương miện, băng đeo, áo choàng và vương trượng... trị giá khoảng 10.000 USD.

Cảm giác của Thúy ra sao khi được biết là BTC đã từ chối đề nghị này của Thuý?

Tôi chưa nghe nói trực tiếp là từ chối, chỉ là chưa trả lời cụ thể cho tôi mà thôi. Thật ra, tôi cũng mong muốn có câu trả lời sớm để tôi có thời gian chuẩn bị thật tốt.

Sắp tới lúc Thuý phải “lùi lại” đằng sau với danh nghĩa “cựu hoa hậu”, Thuý có cảm thấy hụt hẫng và nuối tiếc thời gian “đương kim” vừa qua?

Nếu nói "không" thì không phải, mà nói "có" thì chưa hẳn! Tôi chỉ thật sự "hụt hẫng" như chị nói khi nhìn lại trong khoảng thời gian "đương kim" mà mình không làm được gì xứng đáng.

Bộ phim “Âm tính” do Thuý thủ vai “người đẹp đầy sóng gió” chính thức bấm máy vào giữa tháng 3. Với những cảnh quay đầu tiên, cảm giác của Thuý như thế nào?

Tôi như đang sống với nhân vật từ cách đây gần hai tháng khi chính thức nhận lời tham gia bộ phim “Âm tính” - 20 tập, của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Trong tôi rất nhiều cảm giác, vui buồn lẫn lộn; khi thăng hoa cùng cảm xúc lúc rơi xuống tận cùng của nỗi đau ...

Vào vai một nhân vật có tâm lý phức tạp, nhiều góc cạnh khác hẳn với việc trình diễn trên sàn catwalk. Thuý có lo lắng về khả năng diễn xuất của mình không?

Đó là vấn đề chính của tôi! Khi nhận lời, tôi cũng đã cố gắng hết mình trang bị vốn kiến thức diễn xuất qua việc xem thật nhiều phim về đề tài này. Tôi tham gia các buổi học diễn xuất tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tham khảo các ý kiến cũng như kinh nghiệm của các bác, cô chú, anh chị đi trước. Và tôi đến cả vũ trường, quán bar, trường cai nghiện, trung tâm giáo dục phụ nữ... để quan sát, tìm hiểu. Tôi chỉ biết hy vọng và sẽ cố gắng hết mình!
 
Mai Phương Thuý: Tự tạo cho mình nhiều áp lực - 1

“Dù chỉ là một cuộc chơi nhưng tôi vẫn tự tạo cho mình nhiều áp lực” (Ảnh: Nguyễn Long)

Nếu bộ phim đem lại kết quả ngoài ý muốn của Thuý - khán giả chán ngán trước cảnh diễn người đẹp như “bình hoa di động” trên phim và teen Việt thất vọng vì hình tượng lý tưởng cho teen Việt không còn “hoàn hảo” như trước thì sao?

Thật ra, nghệ thuật không có thước đo của sự thành công. Thành kiến về người mẫu, hoa hậu tham gia đóng phim vẫn còn nhưng tôi tham gia không phải để khẳng định mình trên lĩnh vực điện ảnh chuyên nghiệp đơn thuần. Tôi muốn cố gắng hết mình để chuyển tải thông điệp mà hãng phim TFS cũng như đạo diễn Nguyễn Phương Điền muốn gửi gắm.

Thời gian qua, tôi không ngừng tập trung, nỗ lực hết mình để trang bị kiến thức, kinh nghiệm sống, khả năng biểu cảm, nghiên cứu nhân vật... Dù chỉ là một cuộc chơi nhưng tôi vẫn tự tạo cho mình nhiều áp lực và sẽ chịu mọi trách nhiệm với sự quyết định của mình.

Còn hình tượng “hoàn hảo” là một trong những mục đích tôi đang vươn tới. Khi đã có được thì tôi sẽ cố gắng không làm mất đi. Dẫu biết rằng, có được nó đã khó mà để giữ được nó là việc khó hơn nhiều.

Khi nhận vai diễn này, Thuý nghe được lời gì từ người thân và bạn bè?

Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau và tôi đều nghe cả. Tôi là người trong cuộc nên biết phải làm gì và phân biệt ý kiến nào phù hợp và khách quan nhất. Đối với tôi những lời chia sẻ đó là sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Được biết, Thuý vừa học, vừa làm từ thiện, vừa đóng phim và giờ đây cùng lúc làm thành viên BGK cuộc thi Nữ sinh thanh lịch trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và cuộc thi My Style…Thuý phải làm sao để hoàn thành lịch công việc kín mít như thế?

Tôi còn làm nhiều việc hơn những việc chị kể đấy! Quan trọng là mình biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Đôi khi, tôi cũng không được lựa chọn vì đây là khoảng thời gian cần sự tích cực và cơ hội đó không đến với mình nhiều trong cuộc sống nên mình phải tranh thủ nắm bắt.
 
Mai Phương Thuý: Tự tạo cho mình nhiều áp lực - 2

“Cơ hội không đến với mình nhiều trong cuộc sống nên phải tranh thủ nắm bắt” (Ảnh Nguyễn Long)

Một người đẹp quá bận rộn thì thời gian dành cho gia đình vào lúc nào?

Tôi may mắn có một gia đình rất hiểu và chia sẻ cho mình. Tôi cũng ý thức được mình là cháu, là con và là chị trong nhà nên ngoài những thời gian dành cho các hoạt động xã hội tôi đều dành tình cảm cho gia đình. Được về nhà, ở bên những người thân là khoảng thời gian đầm ấm nhất mà tôi có thể mang lại và được hưởng lây sự ấm cúng đó.

Với những gì mình đạt được trong cuộc sống, Thuý thường khuyên điều gì với em gái của mình?

Tôi luôn tôn trọng quyết định của em mình miễn sao quyết định đó dựa trên sự suy nghĩ chín chắn, phù hợp và tạo được hiệu ứng cho gia đình, nhà trường và xã hội. Mà em của Thúy mới đang học cấp II thôi.

Thuý có muốn hướng cho em gái theo đuổi một cuộc thi sắc đẹp giống mình?

Như tôi đã chia sẻ, tôi tôn trọng ý thích và sự quyết định của em mình nhưng chắc chắn em ấy phải học cho thật tốt trước đã.

Nếu một buổi sáng thức giấc: sắc đẹp, danh vọng, sự bận rộn…bỏ Thuý mà đi. Thuý sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu tôi đã có được những thứ như chị nói: sắc đẹp, danh vọng, sự bận rộn... thì đó là những thứ tôi có được bằng chính thời gian và khả năng thực của mình. Tôi sẽ không dễ dàng để nó ra đi, huống hồ chỉ sau một đêm ngủ dậy. Mà nếu điều đó là “ý trời” thì tôi sẽ cố gắng một cách tốt nhất để “thích ứng” nhanh nhất với hoàn cảnh thực tại (cười).

Thu Nguyễn