Mai Phương Thúy lên đường dự thi Miss World

Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines 19h30 tối 4/9 đã cất cánh đưa Hoa hậu Việt Nam 2006 lên đường sang Ba Lan. Thúy bảo, nếu may mắn vinh quang mỉm cười, hành động đầu tiên mà cô làm sẽ là nở nụ cười thật tươi để chứng minh với thế giới rằng: người Việt Nam không thiếu sức mạnh.

Qua nhiều thủ tục khó khăn, 12h30 trưa nay, Mai Phương Thúy mới cầm chắc trên tay tấm visa. Chiếc vé máy bay với hai lần quá cảnh (TPHCM và Pháp) mới sang tới Ba Lan cũng chỉ được khẳng định chắc chắn khi cô đã ngồi trên taxi đến phi trường. Khó khăn thế, nhưng Hoa hậu không lúc nào thôi mỉm cười. Áo hồng, váy hồng, khăn choàng hồng, Mai Phương Thúy rực rỡ và hồn nhiên giữa đám đông vây quanh ngay tại phòng làm thủ tục xuất cảnh.

Tiễn Thúy ra sân bay, hầu như cả nhà cô đều có mặt. Ngoài mẹ, em gái, cô chú... ông bà nội Thúy dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy cũng bất chấp sức khỏe, ngồi taxi quãng đường xa đưa chân cô cháu gái lần đầu tiên xa nhà đến một nơi không người thân thích. Ông nội Thúy, 79 tuổi, thú nhận mình mệt mỏi rất nhiều vì lo lắng cho tuổi 18 còn nhiều xốc nổi của cháu, cũng nhất quyết đến tận sân bay trong giờ phút trọng đại.

Bà nội cô, ở tuổi 75 dù đôi chút chạnh buồn bởi từ ngày đăng quang, cô cháu gái bận bịu quá nên chỉ kịp tranh thủ ăn cơm và thăm bà được một lần, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm tự hào. Bà bảo, thôi thì "Cún" (tên gọi ở nhà của Thúy) đã quyết tâm và đầy tự tin như thế, cả nhà cũng chiều lòng và đặt niềm tin nơi cô gái thích mang lại bất ngờ cho cả nhà.

Thúy bảo, hành trang cô mang tới đấu trường sắc đẹp thế giới chỉ có tinh thần cầu tiến và lòng chân thành. Tân Hoa hậu khẳng định, mình đến với bạn bè năm châu bằng chính con người cô, chân thành và hết mình chứ không "diễn". Tinh thần hoàn toàn thoải mái, nỗi lo lắng duy nhất của Hoa hậu lúc này là đến được Ba Lan an toàn, và làm thế nào để bắt nhịp thật nhanh với các hoa hậu khác.

Lần đầu tiên xa quê hương, mang theo trọng trách lớn trên vai khi đại diện cho hình ảnh người dân Việt, Thúy tự trang bị và thu nạp thật nhanh cho mình nhiều kiến thức, nhất là những kinh nghiệm thi đấu. Thúy phải học một lớp trang điểm cấp tốc. Hơi vội vàng, nhưng người đẹp này tỏ ra khá tự tin với tài make up của mình trong những ngày "tự thân vận động" sắp tới. Ngoài thế mạnh là vốn tiếng Anh lưu loát, Thúy bảo nếu để kể một đặc điểm nổi bật của Hoa hậu Việt Nam, thì với cô đó chính là sự cống hiến hết mình.

Ba ngày chịu đau để làm phẳng hàm răng hơi khấp khểnh, Thúy xinh đẹp và tự tin hơn với nụ cười thân thiện. Quyết định trổ tài tại cuộc thi tìm kiếm Hoa hậu Tài năng bằng một bài múa theo điệu dân ca Bắc Bộ, Thúy tự nhận dù có thể cô múa chưa đẹp, nhưng cô tin phần biểu diễn sẽ được yêu thích bởi đó chính là cảm xúc xuất phát từ trái tim và tấm lòng yêu quê hương mà Thúy đã thấm nhuần qua từng câu hát mẹ ru.

Không quên thắp hương cho người bố thân yêu trước khi lên đường đến với đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, Hoa hậu cầu xin bố chứng kiến và phù hộ cho những nỗ lực của con gái: "Không có bố, con không có vinh quang hôm nay".

Lo lắng cho Hoa hậu nhất có lẽ là mẹ của cô. Lộ rõ vẻ căng thẳng, mẹ Thúy không khỏi băn khoăn về chuyến đi "đơn thương độc mã" của cô con gái. Hiểu rất rõ trách nhiệm nặng nề mà cô "Cún" của bà mang trên vai lần đi này, mẹ Thúy chỉ còn biết động viên con cố gắng. Và dù chỉ có chút ít hy vọng, bà vẫn tin cô con gái rượu của mình sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi đầy cam go.

Không nỡ để con gái một thân một mình, gia đình Mai Phương Thúy đang lo thủ tục visa để có thể ít nhất một người sang được Ba Lan cùng với cô, dù chỉ để trấn an Hoa hậu về mặt tinh thần. Phía Công ty Elite, nơi chịu trách nhiệm đưa Hoa hậu đi thi, cũng sẽ cử người sang trợ giúp Phương Thúy vào tuần cuối cùng của kỳ thi. Còn trước mắt, Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ phải tự thân vận động mọi việc tại Miss World.

Giúp Mai Phương Thúy đến với Hoa hậu thế giới, nhà thiết kế Việt Hùng đã chuẩn bị khoảng 40-50 bộ trang phục. Trong đó, trang phục dân tộc là áo dài nhung đen, có hình công được xếp từ 500 sợi lông công, kết cườm cho thêm phần nổi bật.

 

Trang phục dạ hội cũng là áo dài cách tân, trên vẫn theo kiểu cổ truyền, phía dưới xòe rộng theo kỹ thuật châu Âu. Riêng chiếc áo dạ hội này, Việt Hùng đã phải huy động 40 nhân công làm hoàn toàn thủ công trong vòng 5 ngày, và tốn tới 100m vải.

 

Ngoài ra, những trang phục còn lại đều thiết kế theo phong cách trẻ trung, phù hợp với tính cách của Mai Phương Thúy.

Tác phẩm Hoa hậu Việt Nam mang tới cuộc đấu giá sản phẩm tại Miss World là một bức tranh cát độc đáo, nặng từ 4 đến 7 kg. Vào ngày 7/9, cuộc thi sẽ dành riêng một ngày cho hoạt động mang tên Garden World (Vườn Thế giới).

Tham gia ngày trồng cây này, Mai Phương Thúy mang từ Việt Nam sang một cây xương rồng. Giải thích vì sao mình chọn xương rồng, Thúy bảo vì không có thứ cây nào biểu hiện rõ con người, đất nước Việt Nam bằng loại cây "vứt đâu cũng sống" này.

Xương rồng đại diện cho niềm tin, sức mạnh và sự vươn lên đầy khát vọng của dân tộc Việt Nam. Cùng với điều đó, "Việt Nam là một đất nước của nụ cười và những con người thân thiện" cũng là thông điệp mà Hoa hậu Việt Nam sẽ gửi gắm tới bạn bè năm châu trong những ngày sắp tới.

Theo Lê Bảo
Vnexpress