Madonna biết rõ giá trị của ''shock''

Cô ấy nhận thức thật ưu việt qua đôi mắt đảo quanh mỗi lần cô nói chuyện về các vấn đề chính trị hay chiến tranh hoặc bổn phận của người làm cha mẹ, hay nhiều nhất trong tất cả là việc tìm kiếm linh hồn của cô qua kabbala.

Khi  Madonna diễn thuyết trong phòng khách sạn Manhattan, rõ ràng cô không có ý định quay trở lại để tham gia một cuộc chơi đã cũ. Có lẽ cô ở đây để quảng cáo cho CD mới, "Confessions on a Dance Floor", với những nhịp phách mạnh mẽ và tính hoa mỹ. Cô nói động cơ của cô với thu âm như là một album không đơn thuần tạo nên trò vui âm nhạc một lần nữa, hay thậm chí để chống đỡ sự nghiệp thu âm vốn đã lắc lư của cô. Dường như, điều cô muốn là... giúp nhân loại. 

Madonna giải thích, "Khi thế giới trong mắt bạn xuống dốc, bạn cần được nâng lên. Hãy nhìn vào trạng thái thế giới. Mọi người cần được truyền cảm hứng và hạnh phúc".

Khi được hỏi tại sao CD trước đó, "American Life", trở thành sản phẩm tiêu thụ gây thất vọng đầu tiên trong sự nghiệp (vừa đủ giành được đĩa vàng), cô không thừa nhận bất cứ sự thiếu hụt nghệ thuật có thể xảy ra nào. Thay vì thế, cô khẳng định, cô tiếp nhận rất điềm tĩnh vì: "Tôi lên án cuộc chiến của Mỹ tại Iraq, tôi không thích cách giải quyết của Tổng thống George Bush trong vấn đề này. Tôi đã chứng kiến điều gì xảy ra với Dixie Chicks''.

Không để sự rút lui của mình kéo dài quá lâu, Madonna lại nói về những vấn đề chính trị một lần nữa trong bộ phim tài liệu mới, I'm Going to Tell You a Secret, phát sóng tuần trước trên MTV và VH1. Bộ phim tài liệu mới tạo ra hiệu quả đáng chú ý cao. Trong Truth or Dare, Madonna bật ra như một cú đánh nhẹ mà đau, giống như một cô gái đầy khiêu khích. Truth mô tả Madonna như một quý bà kỳ quặc thì Secret lại khám phá ra, cô là một sự pha trộn giữa Joan Baez và Mẹ Teresa.

Madonna, năm nay 47 tuổi, thấy không hề có sự mâu thuẫn ở bất cứ cái gì. "Hiển nhiên, những sở thích và ưu thế của tôi đã thay đổi", cô nói. "Nhưng tôi vẫn đặt ra những câu hỏi `Tại sao?' Chỉ bởi tôi là một người mẹ không có ý định vẫn là một người luôn thách thức. Không bao giờ tôi muốn nghĩ theo một cách máy móc, và tôi không muốn các con tôi cũng nghĩ theo cách đó''.

Hiện có một số nhà phê bình đã khẳng định rằng Madonna là người bảo thủ, khi từ chối cho phép các con cô (Lourdes, 9 tuổi, và Rocco, 5 tuổi) xem truyền hình. Dĩ nhiên, nữ hoàng rock này phản đối điều đó.

Cs sĩ đã dành ngày càng nhiều thời gian khám phá cuộc sống tinh thần. "Bạn muốn nói bạn học điều gì về Torah nếu bạn không phải là người Do Thái?. Bạn muốn nói điều gì khi bạn cầu Chúa mà lại mặc quần áo hở hang?'', Madonna lên tiếng. Album mới của Madonna cũng thể hiện cảm xúc về những nơi cô từng sống và đặt chân. Ví dụ như "I Love New York". "Tôi yêu New York. Tôi sẽ luôn có một sự trìu mến đặc biệt cho nơi này, bởi đây là nơi tôi đã học được cách làm thế nào để tồn tại. Đây là nơi tôi tới trường với những lời phê bình gay gắt, nơi tôi tìm thấy chính mình. Tự tin vào bản thân. Tôi cũng yêu cả London và Paris''.

 Theo Giaidieuxanh

Đọc nhiều trong Giải trí