1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Lý Nhã Kỳ: “Tôi từng bị rất nhiều áp lực”

(Dân trí) -Đêm qua, Lý Nhã Kỳ mất ngủ vì chờ đợi kết quả bầu chọn và tiếp tục… thức trắng đêm vì tin vui Vịnh Hạ Long chiến thắng. Cho đến thời điểm này, cô mới tâm sự mình 2 lần bị sốt, 3 lần phải truyền nước biển và sụt 4kg trong hơn một tháng qua.

“Cả đêm qua tôi không ngủ được vì Vịnh Hạ Long lọt top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới là tin vui quá lớn. Ngay sau khi nhận được kết quả bầu chọn từ Cục Hợp tác Quốc tế, khoảng sau 2 giờ đêm, tôi không chợp mắt mà chỉ nghe điện và nhắn tin.

Tôi gọi điện cho mẹ để chia sẻ niềm sung sướng của mình. Mẹ là người bên cạnh động viên nhiệt tình và nhắn tin liên tục để ủng hộ cho Vịnh Hạ Long. Đến 6 giờ 5 phút tối ngày 11/11 mà mẹ tôi vẫn miệt mài bình chọn. Biết tin Vịnh Hạ Long chiến thắng, mẹ mừng nói nghẹn cả giọng.

Lãnh đạo bên Bộ, rồi ông Nguyễn Văn Tình -Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, anh Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm xúc tiến VHTTDL-Cục Hợp tác quốc cũng gọi điện, nhắn tin báo cho tôi. Tôi được biết, họ cũng thức đến sáng trước sự kiện này”, Lý Nhã Kỳ không giấu được tiếng cười thoải mái khi chia sẻ với Dân trí.
 
Lý Nhã Kỳ: “Tôi từng bị rất nhiều áp lực” - 1

Lý Nhã Kỳ xinh tươi khi được chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam vào cuối tháng 9/2011

Nữ diễn viên phim Gió nghịch mùa khẳng định, có được chiến thắng này là nhờ tinh thần đoàn kết, nhiệt tình ủng hộ bình chọn cho Vịnh Hạ Long của đông đảo người dân Việt Nam. Lý Nhã Kỳ nói, không chỉ người thân, mà rất nhiều bạn bè của mình trong nước và quốc tế đều theo dõi về chặng đua Vịnh Hạ Long lọt Top 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Rất nhiều người đã nhắn tin chúc mừng chia sẻ tới cô ngay trong đêm.

Với vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ lạc quan hy vọng chiến thắng của Vịnh Hạ Long góp phần khẳng định vị thế dân tộc, đồng thời là bước ngoặt để Việt Nam xúc tiến và phát triển ngành du lịch. Chắc chắn, trong tương lai du khách thế giới sẽ tìm đến thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long, Việt Nam ngày càng đông đảo.

Người đẹp này này đùa ví von một cách “nhí nhảnh” rằng: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận niềm vui khác lạ như thế này. Đó không phải là niềm vui nhận được một vai diễn ưng ý hay nhận được…lời cầu hôn của “người đàn ông trong mộng”. Đó là niềm vui khôn tả, niềm hãnh diện hòa vào niềm vui chung của tất cả mọi người…”
 
Lý Nhã Kỳ: “Tôi từng bị rất nhiều áp lực” - 2

Trong hơn một tháng qua, người đẹp này "gánh" không ít áp lực từ phía dư luận cũng như sự khắt khe từ bản thân

Trước câu hỏi của phóng viên, trong niềm vui của Lý Nhã Kỳ còn có cả sự “giải tỏa” những áp lực từ phía dư luận bản thân phải “gánh” kể từ khi đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch?

Lý Nhã Kỳ thẳng thắn thừa nhận, kể từ khi đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch, suốt hơn một tháng qua cô phải đối diện với những áp lực và niềm vui Vịnh Hạ Long chiến thắng cũng giúp cô cởi bỏ phần nào những áp lực ấy. Không hẳn những áp lực đến từ dư luận, từ những ý kiến trái chiều về việc cô đảm trách vai trò Đại sứ. Theo Lý Nhã Kỳ, cô cảm thấy áp lực nhiều hơn từ việc mình sẽ làm được gì với vai trò Đại sứ, mình sẽ cố gắng được gì để góp phần cùng với người dân đưa Vịnh Hạ Long lọt top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới…

Cho đến thời điểm này, người đẹp mới tâm sự rằng cô từng trải qua hai lần bị sốt, 3 lần phải truyền nước biển và sụt tới 4kg trong hơn một tháng qua.

 “Với lịch hoạt động dày đặc, phải bay đi bay lại liên tục giữa các tỉnh thành trong cả nước cũng như quốc tế khiến tôi kiệt sức, sút tới 4 kg. Trong một tháng qua, tôi bị sốt 2 lần và phải truyền nước biển 3 lần. Không muốn mọi người lo lắng, tôi truyền nước biển tại nhà và giấu bên Cục Hợp tác Quốc tế về vấn đề sức khỏe của mình. Tôi không muốn vì mình mà Cục sẽ giảm bớt các hoạt động ủng hộ bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Chính vì nhiều lúc cơ thể thiếu máu, kiệt sức nên hình ảnh của tôi tại nhiều sự kiện trông xanh xao và hơi mệt mỏi”, cô bộc bạch.
 
Lý Nhã Kỳ: “Tôi từng bị rất nhiều áp lực” - 3

Trong khoảng thời gian hơn một tháng đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ cho biết cô bị sốt 2 lần, truyền nước biển 3 lần và sút tới 4kg

Bên cạnh về vấn đề sức khỏe, Lý Nhã Kỳ  cho biết, cô cũng gác lại mọi công việc kinh doanh cũng như đóng phim để tập trung vào việc vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long cũng như hoạt động từ thiện. Với chiến thắng của Vịnh Hạ Long, cô cảm thấy những cố gắng của mình mới thật sự có ý nghĩa.

Sau hoạt động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, với vai trò Đại sứ Du lịch, người đẹp này tiếp tục với kế hoạch xúc tiến đưa du lịch Việt Nam ra nước ngoài của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề ra. Cô cũng bày tỏ mong muốn sẽ tự túc đi một số nước, gặp gỡ một số nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng, mời họ đến Việt Nam và kêu gọi đầu tư vào du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu nhận được sự khuyến khích từ phía Bộ, Lý Nhã Kỳ sẽ nhanh chóng thực hiện bộ sách ảnh ngay tại Vịnh Hạ Long.

Trước mắt, Lý Nhã Kỳ đang lựa chọn một bộ áo dài thật đẹp dành mặc trong đêm dạ hội hoành tráng mừng chiến thắng của Vịnh Hạ Long sẽ diễn ra từ 7 giờ tối nay, ngày 12/11 tại Quảng trường Cách Mạng tháng 8 (phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Nguyễn Hằng