Lý Hải tiết lộ từng bị đàn em coi thường, ngó lơ không thèm chào

(Dân trí) - Thời điểm 1993, cái tên Lý Hải trở nên vô cùng nổi tiếng với khán giả trên toàn nước, thế nhưng khi rơi vào thời điểm “cải cách” âm nhạc vào 3 năm sau đó anh bị bầu show “bỏ rơi” và những hậu bối ngày nào thân quen bỗng trở mặt xem thường.

Lý Hải vốn rất “kín” từ đời tư cho tới con đường sự nghiệp, anh chẳng mấy khi lên báo đài tâm sự chuyện buồn vui hay nhắc đến “ai đó” làm mình tổn thương. Lý Hải từng thú nhận, anh thấy "nghề làm ca sĩ bạc bẽo lắm” và nhiều năm nay anh không còn cảm xúc khi đứng trên sân khấu ca nhạc. Anh dành thời gian cho công việc kinh doanh, làm phim và chăm lo cho gia đình riêng hạnh phúc.

Những chia sẻ mới nhất của nam ca sĩ về "nghiệp cầm ca" mà mình đã trải qua trong chương trình "Sau ánh hào quang" giúp khán giả nhìn rõ hơn chân dung nam ca sĩ bền bỉ với nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau.

“Vào thời điểm bị “bỏ rơi” tôi đã nghĩ việc ca hát không thể nào làm tiếp được nữa, không nuôi nổi bản thân như thế này thì phải tìm nghề khác mà theo” – Lý Hải.
“Vào thời điểm bị “bỏ rơi” tôi đã nghĩ việc ca hát không thể nào làm tiếp được nữa, không nuôi nổi bản thân như thế này thì phải tìm nghề khác mà theo” – Lý Hải.

Bị đặt thành tên khác mà không biết

Nam ca sĩ Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh ra tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Rời xa ruộng đồng, làng quê, Nguyễn Văn Hải lên Sài Gòn và theo học tại Trường Nghệ thuật - Sân khấu 2. Anh học chuyên ngành sân khấu đúng vào thời điểm kịch nghệ đang "tuột dốc không phanh". Để bươn chải, anh được người bạn xúi đi hát để kiếm tiền và may ra, có thể chuyển hướng nghề nghiệp.

Cơ duyên đã đưa chàng ca sĩ nghiệp dư gặp gỡ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Phương Bình và có cơ hội đi hát ở những tụ điểm nhỏ. Trong một buổi diễn tại Trà Vinh, Văn Hải bất ngờ khi thấy chữ “Lý Hải” được dán trên băng rôn trước cổng. Tưởng bị thay thế bởi ca sĩ khác, Văn Hải hớt hả chạy vào hỏi Huỳnh Phúc Điền và Phương Bình thì biết hai người anh đã tự đặt nghệ danh cho mình “vì mày giống Hồng Kông quá”.

Nam ca sĩ tâm sự: “Mình cứ chạy ra chạy vào mà nhìn cái tên Lý Hải được ghi trên ấy và hò reo suốt là “Ba má ơi con có tên trên băng rôn rồi!””.
Nam ca sĩ tâm sự: “Mình cứ chạy ra chạy vào mà nhìn cái tên Lý Hải được ghi trên ấy và hò reo suốt là “Ba má ơi con có tên trên băng rôn rồi!””.

Ngày ấy, Lý Hải là gương mặt quen thuộc chuyên hát lót tại các tụ điểm. Anh dùng xe đạp để đi lại và mặc duy nhất 1 bộ quần áo chạy ngang dọc khắp nơi để hát câu giờ cho những tên tuổi lớn.

Anh xúc động nhớ lại thời điểm “tủi nhục” của mình: “Đau đớn nhất vẫn là khi đang hát hăng say mà bị MC giật mic để nhường sân khấu cho ca sĩ xịn lên hát, rồi có hôm vừa mới mặc đồ diễn thì tôi bị đuổi về để nhường giờ cho ngôi sao vì họ đến diễn sớm”.
Anh xúc động nhớ lại thời điểm “tủi nhục” của mình: “Đau đớn nhất vẫn là khi đang hát hăng say mà bị MC giật mic để nhường sân khấu cho ca sĩ xịn lên hát, rồi có hôm vừa mới mặc đồ diễn thì tôi bị đuổi về để nhường giờ cho ngôi sao vì họ đến diễn sớm”.

Nổi tiếng “chỉ” mới 3 năm thì bị “quên lãng” bởi sự xuất hiện của “Làn sóng xanh”

Đầu những năm 90, nghệ sĩ tại Việt Nam không có nhiều phương tiện truyền thông để hỗ trợ như ngày nay. Vì thế, việc Nguyễn Văn Hải đi hát với nghệ danh “Lý Hải”, gia đình anh không hề hay biết. Năm 1993, anh lần đầu được lên truyền hình và nổi tiếng với biệt danh “đôi chân vàng” - vừa hát vừa nhảy.

Liên tiếp 2 năm sau, Lý Hải luôn là cái tên hút khách nhất trên mọi sàn diễn. Nam ca sĩ chia sẻ mỗi đêm anh thường hát live trên 10 tụ điểm và hát hơn 20 bài cũng không thấm mệt. Có lúc anh mải mê diễn đến nỗi nhiều lần bị dây micro quấn chân té xuống khán giả hay nhảy sập cả sàn sân khấu.
Liên tiếp 2 năm sau, Lý Hải luôn là cái tên hút khách nhất trên mọi sàn diễn. Nam ca sĩ chia sẻ mỗi đêm anh thường hát live trên 10 tụ điểm và hát hơn 20 bài cũng không thấm mệt. Có lúc anh mải mê diễn đến nỗi nhiều lần bị dây micro quấn chân té xuống khán giả hay nhảy sập cả sàn sân khấu.

"Hưởng trái ngọt" mới 3 năm, cái tên Lý Hải đã bị vùi dập bởi cơn sốt “Làn sóng xanh”. Vào những năm 1996 và 1997, chương trình ấy xuất hiện như một hơi thở mới của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Cũng nhờ hiện tượng này mà hàng loạt cái tên đã chạm bước đến đài danh vọng như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Hồng Nhung...

Thế nhưng, làn sóng ấy đã không xô đến cái tên Lý Hải. Nam ca sĩ kể: “Tôi bị coi là lỗi thời, khán giả ngày càng ít còn bầu show gặp tôi cứ như người chưa từng quen biết. Nhiều đàn em trong nghề xem thường và chẳng thèm chào tôi nữa. Từ gần 20 show một đêm, tôi chỉ đi được vài show một tháng”.

Cầm nhà, vay nóng để quay "Trọn đời bên em"

Rơi vào khoảng thời gian “đen tối”, Lý Hải thú nhận: “Tôi hết thời rồi” và quyết định giải nghệ. Rời bỏ ca hát, anh nghe lời chị ruột, bỏ ra hơn 1 chỉ vàng để đi học may. Nhưng chỉ được ít hôm, anh xin nghỉ học để quay trở lại sân khấu vì nhớ nghề.

Nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ: “Mới may được cái quần đùi thì tôi xin nghỉ vì nhớ sân khấu quá”.

Trong một show diễn tỉnh khi mọi người đã ra về, Lý Hải khiến đạo diễn Đồng Dao bất ngờ khi kéo được hơn một ngàn khán giả trở lại điểm diễn dù là người kết thúc chương trình.

Lý Hải thành công với cú chơi liều mạng và chấp nhận ra đường ở nếu thất bại
Lý Hải thành công với "cú chơi liều mạng" và chấp nhận "ra đường ở" nếu thất bại

Để cứu vớt tên tuổi, Lý Hải cậy nhờ Đồng Dao thực hiện cho mình một video ca nhạc kết hợp hài kịch - xu hướng của thời điểm bấy giờ với tiêu chí: “Anh quay cho em rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất”. Sau một tháng suy nghĩ, họ quyết định đặt tên cho cú chơi liều đó là “Trọn đời bên em”.

Túng thiếu đủ đường, nam ca sĩ phải cầm cố nhà cửa, vay nóng 150 triệu với lãi suất 3% để kịp tiến độ quay. Lý Hải kể: “Lúc đó cứ nhắm mắt làm thôi. Nếu thất bại thì chấp nhận sống cảnh không nhà không cửa”.

Vì thiếu kinh phí, Lý Hải phải nhờ hai nhân viên hậu kỳ của tổ quay vào phụ diễn với mình. Và rồi, “Trọn đời bên em” bất ngờ tạo ra cơn sốt bùng nổ khi đi đâu cũng nghe người ta hát theo. Từ đó, “đôi chân vàng” Lý Hải đã có thể chạy show trở lại, đủ tiền trả nợ và lấy lại giấy tờ nhà sau 1 tháng.

Băng Châu

Ảnh: Lê Nhân