Lưu Minh Vũ: “Tôi đang bơi”

(Dân trí) - “Lúc đầu tôi sợ lắm, vì đã dẫn bao giờ đâu, bình thường chỉ ngồi quán uống bia tán phét…. thì giỏi! Tuy nhiên anh Sâm dìu dắt ghê lắm, bảo không biết bơi thì thả xuống nước cho tập bơi! Bơi được thì bơi tiếp còn không thì gọi người vớt!”, Lưu Minh Vũ tâm sự về nghề MC của mình…

Anh có khẳng định mình  sống được bằng nghề MC?

Nghề làm truyền hình thôi, chứ “nghề” dẫn chương trình thì không, mấy trăm nghìn một chương trình, tháng 4 số, sao sống được!

Anh đến với MC như thế nào?

Lứa chúng tôi vào, ai cũng… phải thử dẫn, anh Lại Văn Sâm, chị Tạ Bích Loan cứ động viên chúng tôi lên dẫn thử, và bên cạnh đó chúng tôi được học thêm từ các chuyên gia nước ngoài, và các lớp đào tạo ngay trong đài truyền hình. Lúc đầu tôi sợ lắm, vì đã dẫn bao giờ đâu, bình thường chỉ ngồi quán uống bia tán phét…. thì giỏi! Tuy nhiên anh Sâm dìu dắt ghê lắm, bảo không biết bơi thì thả xuống nước cho tập bơi! Bơi được thì bơi tiếp còn không thì gọi người vớt!

Và anh “đang bơi” tiếp?

Tôi đang bơi nhưng không biết bơi có đúng cách không? Và bơi có đẹp không?

Anh nghĩ sao với nhận xét anh nói hơi dài dòng khi lên hình?

Tôi nói còn dài hơn ấy chứ, lên hình đã được… cắt bớt đi nhiều rồi đấy. Tôi là nhà báo dẫn chương trình chứ không phải là người nổi tiếng dẫn chưong trình… Điều đầu tiên ở tôi là nhà báo. Có thể họ chỉ cảm giác thế thôi, phải có tính giao lưu chứ!

Một lúc nào đó tuổi không phù hợp, tôi không dẫn nữa, nhưng làm báo thì tôi có thể làm đến cuối đời. Ai chọn giá đúng thực ra dẫn dễ hơn các showgames khác.

Vì sao nó dễ?

Vì bản thân nó hay sẵn và giải thưởng cao, lại dễ… Một chương trình không thể nào đáp ứng đầy đủ tất cả những đối tượng công chúng, hãy chọn giá đúng chỉ cho đối tượng bình dân thôi! Tuy nhiên dẫn chương trình này tôi đôi khi vẫn bị hiểu nhầm là gợi ý cho ai đó chẳng hạn…

Anh có bao giờ bị đặt vào tình thế bị dồn ngược lại?

Người chơi hay bị bất ngờ, và tôi vẫn dùng những câu hỏi giao lưu cho họ bình tĩnh lại, tôi chưa bị dồn ngược. Người chơi thường đã biết mình rồi, và thường đã có phỏng vấn trước tuy nhiên không hiểu sao họ vẫn hay bị bất ngờ, lúng túng khi được gọi tên. Tuy nhiên cái giá sản phẩm tôi cũng không biết, không nhớ hết, tôi cũng bất ngờ!

Anh dẫn Hãy chọn giá đúng, bây giờ chắc đi chợ thạo lắm?

Tôi đi chợ… không dám mặc cả  nữa! Mấy bà ở chợ nhận ra tôi, bảo hãy chọn giá đúng à, thế thì hãy chọn đi!

Anh nghĩ sao về các showgames hiện nay nhiều về số mà kém về chất?

Các showgames thưòng tuỳ theo các đối tượng khán giả, họ có quyền xem những gì họ thích, những gì mới… Chưa đáp ứng được yêu cầu mới của họ thì lỗi tại điều kiện của mình. Tâm lý con người mà, có mới nới cũ. Bên Mỹ chẳng hạn vẫn có trò mới ra đời nhưng trò cũ thì vẫn hấp dẫn. Tuy nhiên tôi thấy trò chơi của chúng ta vẫn ít, chúng ta vẫn phát hàng tuần còn nước ngoài họ phát hàng ngày.

Cảm ơn Lưu Minh Vũ !

Mai Trang - Lyly