Lưu Gia Bảo thích “chơi trội”

(Dân trí) - Thay “xế hộp” như thay áo, “đốt” cả con Mercedes vì một cảnh quay video clip, bỏ ra 60 triệu để mua chùm truyện ngắn làm ý tưởng kịch bản cho DVD... Có mấy ai trong nghề “chơi nổi” được như ca sĩ Lưu Gia Bảo?

Chúng tôi đã có cuộc chuyện trò cùng nam ca sĩ này:

 

Đã từng sở hữu  nhiều chiếc xe như Toyota Previea, Toyota Camry, Lexus LS 400, Mitsubishi Lancer Gala… người ta nói anh thay xe như... thay áo?

Đó là do...“hoàn cảnh đưa đẩy”. Ban đầu tôi chọn Toyota Previea vì có cả nhóm múa nên cần một chiếc xe rộng. Sau đó thì nhóm múa không hoạt động nữa, đi diễn một mình trên chiếc xe quá rộng thì không phù hợp lắm! Quyết định đổi chiếc 4 chỗ Toyota Camry, đi được một thời gian lại bị mất cắp nên tôi "lên đời" chiếc Lexus LS 400.

Khổ nỗi thân chiếc xe này dài quá mà mỗi lần chạy sô ở miền Tây, qua nhiều cây cầu chiếc xe toàn bị va quệt. Vừa xót của vừa bực mình thế là phải chọn chiếc xe khác. Cuối cùng chỉ thấy mỗi chiếc Mercedes phù hợp với công việc và địa hình. Sau này liên tục phải chạy show ra Bắc nên tôi tậu thêm chiếc Isuzu cho tiện đi lại.

Vậy việc bỏ ra 60 triệu để mua 4 truyện ngắn của một nhà văn trẻ để lấy nội dung làm ý tưởng cho DVD là do “hoàn cảnh đưa đẩy” hay do thích chơi trội?

Tôi khẳng định đó là việc làm nghiêm túc, thể hiện tính chuyên nghiệp của một ca sĩ. Ở nước ngoài, người ta bỏ tiền ra mua ý tưởng kịch bản là chuyện thường nhưng ở ta thì còn mới mẻ nên nhiều người tỏ ra... nghi ngờ. Những truyện ngắn đó tôi lấy ý tưởng cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình - một dự án âm nhạc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rất chuyên nghiệp. Tôi tin khán giả sẽ hài lòng với DVD này.

Sắp tới anh còn ra mắt một DVD karaoke “Nghiệt ngã” nội dung như một bộ phim ca nhạc tình cảm - hành động trong đó có một cảnh quay “hi sinh” cả con Mercedes. Chỉ vì một cảnh quay mà đập nát con xe đắt tiền sao?

Nội dung DVD Nghiệt ngã do tôi kết hợp với nhạc sĩ trẻ Khánh Đơn viết kịch bản, đạo diễn Quốc Tuấn chỉ đạo diễn xuất. Trong DVD này, có cảnh quay “hi sinh” chiếc ô tô Mercedes thật. Tôi không muốn dùng đồ “đóng thế”. Tính tôi thế, đã đam mê cái gì là phải làm bằng được. Hơn nữa, tôi muốn diễn xuất hành động phải ra hành động. Tình cảm cũng phải như thật. Như thế DVD mới thuyết phục khán giả.

Lưu Gia Bảo thích “chơi trội” - 1

Anh nghĩ gì khi người ta nói Lưu Gia Bảo không “phất” nên được nên bỏ tiền ra “chơi nổi” để đánh bóng tên tuổi?

Người ta muốn nói gì thì nói. Tôi không nghĩ thế, không như thế là được. 4 năm đi hát, tôi đã ra 3 VCD, 1 DVD. Không chỉ “đắt show” tại các tỉnh miền Tây mà khán giả miền Bắc cũng đón nhận giọng hát Lưu Gia Bảo rất nồng nhiệt thì tại sao tôi phải dùng tiền để đánh bóng tên tuổi?

Năm nay, lịch diễn của tôi ngoài Bắc nhiều gấp đôi năm ngoái. Hai tháng nay, tôi đi diễn hầu hết các tỉnh miền Bắc và gần như ngày nào cũng có show. Trước lòng yêu mến, ưu ái của khán giả, có thể cuối năm nay tôi sẽ tổ chức một liveshow nhỏ ở các tỉnh phía Bắc, khởi đầu là Hải Phòng.

Tôi cũng sẽ “nâng cấp” âm nhạc của mình để đỡ... thị trường hơn. Hiện tại tôi đang học thêm về thanh nhạc nữa.

Lưu Gia Bảo thích “chơi trội” - 2

Gần đây, trong các cuộc gặp gỡ giới báo chí, anh “úp mở” chuyện tình sướt mướt với cô ca sĩ trẻ tên Khánh Trinh. Liệu đây có phải là chiêu PR  mới?

Đó là người con gái tôi yêu say đắm suốt 7 năm qua nay đã quay về bên tôi. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Những lúc tôi gặp khó khăn hay bị áp lực công việc, cô ấy đều ở bên động viên, an ủi. Cô ấy chính là niềm cảm hứng để tôi sáng tác ca khúc. Trong DVD vol.2 tới đây, Khánh Trinh song ca cùng tôi ca khúc về tình yêu để kỷ niệm cho sự “đoàn tụ” hạnh phúc này.

Cũng có người “bóng gió” nói Lưu Gia Bảo hát về tình yêu là vì muốn xoá thông tin mình bị nghi ngờ về giới tính?

Nếu bị “bóng” tôi sẵn sàng công khai, cớ gì phải giấu giếm. Muốn biết tôi “bóng” hay không cứ đến gặp trực tiếp xem.

Bài: Hàn Nguyệt

Ảnh: Nhật Minh