Lương Bằng Quang: " Tôi như một hòn đá cuội"

Thời gian gần đây, một trong những nhạc sĩ kiêm ca sĩ được chú ý nhất là Lương Bằng Quang. Bằng những cuộc chơi gây ấn tượng của mình trong những sản phẩm underground và phong cách trình diễn tự tin, Lương Bằng Quang đã tạo ra những khả năng thành công cho chính mình.

Sau album vol.1 lạ mắt lạ tai với những âm thanh điện tử, thời gian tới, Lương Bằng Quang đang chuẩn bị tiếp một đột phá mới: album vol.2.

Được biết như một nhạc sĩ nhưng tạo dấu ấn trong vai trò ca sĩ, Lương Bằng Quang có bao giờ bất ngờ vì điều đó không? Hay anh đã tiên liệu được một vài điều?

Quang chỉ tiên liệu được rằng con đường âm nhạc mình đã chọn là một con đường dài và nhiều khó khăn, còn việc viết nhạc hay hát thì chúng luôn song hành cùng Quang từ lúc bước vào con đường đó, không có chuyện vai trò nào đến trước vai trò nào đến sau.

Người ta nói "Return" là một bước ngoặt nhưng Bài hát Việt 2005 mới thực sự tạo lực đẩy cho anh đi lên, anh nghĩ gì về điều đó?

Quang đến với Bài hát Việt 2005 vì xem đây là một cơ hội để giới thiệu mình, ê-kíp của mình và bài hát của mình. Không chỉ riêng Quang, Bài hát Việt 2005 tạo lực đẩy cho nhiều người. Còn những cộng sự của Quang mới chính là những người “đẩy” Quang lên.

Khi vừa hát vừa sáng tác, anh cảm thấy thế nào?

Có điều thú vị là việc Quang không phải mất công học thuộc lời bài hát.

Nhạc sĩ trẻ thường chuyên về mảng đề tài tình yêu vì có nhiều cảm xúc, tâm trạng..., còn với Lương Bằng Quang thì sao?

Quang còn trẻ hơn nhiều nhạc sĩ trẻ nên nghĩ chắc sẽ yêu nhiều hơn và nhiều tâm trạng hơn. Ngoài đề tài tình yêu ra, Quang cũng có thể yêu một “Màu xanh Việt Nam”, cảm xúc cùng “Cần một cái tên” và tâm trạng với “Sắc cam tội lỗi”

Từ trước đến nay, ca khúc nào khiến anh tâm đắc nhất? Anh đã viết nó bằng những chất liệu cảm xúc gì?

Nếu đã có chữ nhất trong đó thì ca khúc “Con đường tắt” là đề cử duy nhất tính tới thời điểm này. Ca khúc này sẽ có trong album 2 sắp phát hành, thông điệp của nó mang một lời nhắn nhủ: “Trong cuộc sống, hãy chọn con đường mà ở đó bạn phải luôn nỗ lực và lao động chăm chỉ, đừng chọn một con đường tắt để đi khi bạn còn quá trẻ”

Một album vol.1 đã đủ để người ta biết đến tên mình, cộng thêm những ca khúc được nhiều người đánh giá cao gần đây, phải chăng trước những thành công đó thì cũng có thời gian Lương Bằng Quang ở ẩn?

Bây giờ, Quang và các bạn trong ê-kíp vẫn ở ẩn đó thôi, chứ nếu không thì làm sao có cái gọi là Underground Production (Thế giới ngầm)? “Ở ẩn” vẫn là phong cách làm việc của Quang và nhóm. Tất cả chỉ muốn “phô trương” sản phẩm của mình, thành quả mà mình đã âm thầm làm việc.

Trước khi lên sân khấu, anh thường chuẩn bị tâm lý như thế nào và có tự nhắn nhủ mình điều gì đó không?

Quang rút kinh nghiệm lần xuất hiện đầu tiên ở chương trình liveshow Bài hát Việt, càng chuẩn bị tâm lý bao nhiêu thì càng hỏng việc bấy nhiêu. Vì đây là âm nhạc, hãy cứ để ca khúc tự quyết định mọi chuyện, phần mình thì cứ tự nhiên như ở nhà là được.

Trên sân khấu, âm nhạc là một bảng màu đa dạng, có người tự nhận mình ở mảng tối, theo chiều sâu, cũng có người nhận mình là mảng sáng, trẻ trung, sôi động. Lương Bằng Quang sẽ khoác lên mình mảng màu nào và tại sao?

Chắc Quang chọn màu trắng vậy, vì ở bất kỳ môi trường nào thì màu trắng cũng đều nổi bật. Cái Quang muốn nói ở đây chính là cái tôi của mình, cá tính của mình. Mọi người không thể nhầm lẫn hoặc có thể xếp mình vào mảng màu nào khác được.

Cho đến giờ, có bao giờ anh thất bại nặng nề trong công việc khiến anh phải luôn nhớ tới và nhắc nhở mình không được phạm sai lầm lần thứ hai không?

Ngày nào Quang còn ba mẹ ở bên cạnh thì ngày đó Quang vẫn thấy mình “ung dung tự tại”. Nhưng mắc sai lầm thì không biết đã đến lần thứ mấy rồi, nhưng dẫu sao thì cũng không phạm cùng một sai lầm.

Mỗi lần anh đi hát, có cô gái nào đó đứng dưới sân khấu hoặc sau hậu trường cổ vũ cho anh không?

Dù trong thực tế, Quang không tìm thấy được cô gái đó những lúc đi hát nhưng Quang vẫn tin có một ai đó luôn lẳng lặng nhìn Quang biểu diễn và thầm động viên Quang. Ngày nào còn chưa biết được cô ấy là ai thì ở mỗi buổi diễn, Quang vẫn luôn “bị” phấn chấn.

Anh có ấn tượng đặc biệt đối với một cô gái nào chưa?

Trước mắt thì, ca khúc “Chính em” trong album 1 đã miêu tả đầy đủ. Album 2 sắp tới lại miêu tả một mẫu người con gái đã làm Quang “đặc biệt ấn tượng” với tựa bài là “Chỉ chờ em nói yêu anh”, cô ấy như thế nào thì xin để ca khúc đó nói.

Đối với anh, để nói ngắn gọn về gia đình, công việc, bạn bè, người yêu thì anh sẽ nói điều gì?

Gia đình Quang tuyệt lắm, chăm sóc Quang là số 1. May mắn Quang có được những người bạn như hiện nay, họ giỏi và cùng chí hướng với Quang. Người yêu thì... biết nói sao đây? Thôi để các ca khúc trong album 2 nói thay vậy

Phong cách, cá tính của Lương Bằng Quang sẽ được chính anh so sánh với cái gì?

Một hòn đá cuội, bề ngoài thì chẳng giống ai nhưng được cái là đặc ruột.

Mỗi một nghệ sĩ thường có một góc khuất cho riêng mình. Nếu được chọn hoặc đang có, góc khuất để trốn và nghỉ ngơi khi rảnh rỗi đó của Lương Bằng Quang là đâu?

Đã so sánh mình như một cục đá thì đặt đâu mà chẳng được. Hiện tại thì Quang vẫn ngồi trên giường để viết nhạc nên cũng có thể gọi “góc khuất” của Quang là phía sau cái máy tính.

Để tìm thêm thông tin về Lương Bằng Quang, các bạn có thể ghé thăm "Thế giới ngầm" tại: www.underground-production.com

 Theo Giaidieuxanh