(Dân trí) - Dù không hề xuất hiện trong các thước phim kinh dị nhưng những “trùm sò” tội ác sau đây vẫn khiến cho các khán giả cảm thấy giật mình khiếp sợ.
Faye Dunaway vốn là một trong những ngôi sao tài năng bậc nhất Hollywood nhưng các khán giả ít nhiều đều cảm thấy kinh ngạc xen lẫn ghê sợ khi nữ diễn viên có thể hoá thân trọn vẹn vào vai người mẹ quái vật Joan Crawford trong phim “Mommie dearest”. Do bản tính mưa nắng thất thường và khắt khe đến mức không cho con gái mắc một sai lầm nhỏ, Joan Crawford đã lạm dụng, bạo hành cô bé theo đủ mọi cách khiến cho người xem vô cùng căm phẫn.Nhân vật Frank Booth trong phim “Blue velvet” chính là hiện thân của cái ác trong bản ngã con người. Gã là một con quái vật thô bỉ, nghiện ngập, lạc lối và có khả năng hù doạ bất cứ khán giả nào.Tay xã hội đen Don Logan do Ben Kingsley thể hiện trong phim “Sexy Beast” (2001) chính là một tượng đài cho các thước phim găng tơ sau này. Chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh, một cái ngoái đầu nhìn của Don Logan cũng đủ cho kha khá khán giả cảm thấy thót tim.“Pan's labyrinth” (2006) vốn không phải một bộ phim nhẹ nhàng dễ xem và nhân vật Vidal chính là bóng đen bao trùm khiến khán giả luôn cảm thấy hồi hộp sợ hãi.Trong loạt phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” có rất nhiều nhân vật phản diện nhưng Vua phù thủy xứ Angmar được coi là biểu tượng ghê sợ nhất. Tàn nhẫn, gớm ghiếc và không hề có khuôn mặt, cuộc săn đuổi của gã với nhân vật chính Frodo thực sự khiến cho nhiều khán giả nằm mơ thấy ác mộng.Harry Powell trong bộ phim kinh điển “The night of the hunter” (1955) quả là một gã sát nhân đáng ghê tởm. Đội lốt người truyền giáo, gã đã dần chiếm trọn cảm tình của xóm làng và có được một gia đình hạnh phúc trước khi ra tay giết chết chính vợ con mình.