Lo ngại dịch, Lệ Quyên không cho con trai về Hà Nội đón Tết cùng bà ngoại
(Dân trí) - Lệ Quyên quyết định về Hà Nội đón Tết cùng mẹ ruột mà không cho con trai đi cùng vì lo sợ dịch bệnh.
Mới đây, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh cô ở sân bay và cho biết đã về Hà Nội để chuẩn bị đón Tết cùng mẹ ruột. "Nữ hoàng phòng trà" cho biết, đã hơn 10 năm cô không ở cạnh mẹ mỗi dịp Tết đến và rất nhớ không khí Tết ở Hà Nội.


"Mẹ cho con giọng hát, cho con tính mạnh mẽ, can trường, chịu thương chịu khó, tự trọng nề nếp, cho con tuổi thơ lớn lên từng ngày trong sự khắt khe uốn nắn của mẹ. Để ngay từ những bước chân đầu tiên bước vào cuộc đời, con đã luôn vững chắc dù chậm rãi tự bước trên đôi chân của chính mình trong niềm tự hào, tin tưởng tuyệt đối của mẹ.
Và có một điều con cảm ơn mẹ, là mẹ không bao giờ hỏi thừa nói thừa. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con vì hơn ai hết mẹ hiểu, con gái mẹ luôn sống và hy sinh vì người khác", Lệ Quyên chia sẻ về mẹ.
Năm qua, vì dịch Covid-19 nên các nghệ sĩ, trong đó có cả Lệ Quyên phải trì hoãn khá nhiều kế hoạch âm nhạc. Tuy nhiên, "nữ hoàng phòng trà" vẫn là cái tên được "chọn mặt gửi vàng" cho các show diễn lớn đồng thời cô cũng kịp ra mắt DVD liveshow của mình.
Bên cạnh đó, Lệ Quyên cũng được chú ý khi xác nhận đã ly hôn với chồng đại gia. Nữ ca sĩ tâm sự, cô và chồng cũ thuận tình ly hôn và sẽ cùng nhau chăm sóc con trai. Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng cũ, Lệ Quyên được cho là đang hẹn hò với người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Từ trước khi Lệ Quyên ly hôn, tin đồn nữ ca sĩ hẹn hò với đàn em kém tuổi đã dấy lên khi những hình ảnh có sự xuất hiện của cả hai được tung ra.


Mới đây nhất, Lệ Quyên cũng đăng tải hình ảnh bên Lâm Bảo Châu cùng dòng chia sẻ: "Vợ chồng hay tình nhân, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau… Mà, mất nhau khi thiếu tình bạn!"
Cô cũng khẳng định, mối quan hệ của cô và Lâm Bảo Châu không phải là bí mật mà chính là sự riêng tư. Đây cũng là lý do cô khá thoải mái khi xuất hiện bên cạnh Lâm Bảo Châu nhưng không chia sẻ cụ thể về mối quan hệ này với truyền thông và công chúng.