Linh Nga và "Mạnh hơn công lý"

Nếu như đối với diễn viên Minh Tiệp vai Hoàng Tú, cảnh khó diễn đối với anh là phải nhảy bổ vào người Thúy Quỳnh (Linh Nga đóng) để cưỡng bức thì Linh Nga lại không cảm thấy khó diễn bằng những cảnh diễn tâm trạng.

Mạnh hơn công lý (Công ty Nghe nhìn Hà Nội sản xuất) đánh dấu sự trở lại của cô diễn viên này sau 4 năm vắng bóng.

Trong phim Nga đóng một lúc hai vai chị em sinh đôi với tính cách khác hẳn nhau. Kim Tuyến là một vũ nữ, trải qua nhiều va đập trong cuộc sống, có cá tính mạnh. Số phận của cô gặp nhiều oan trái do gia đình người yêu Hoàng Tú (Minh Tiệp đóng) gây nên. Cô em Thúy Quỳnh lại là một cô gái trong sáng, giản dị, thơ ngây trước cuộc đời. Nhưng hai cô đều có bản tính hướng thiện, đây cũng là một trong những lý do để Linh Nga nhận vai diễn này.

Phải thể hiện hai nhân vật rất khác nhau như thế, Linh Nga thú nhận gặp nhiều khó khăn. Cô phải "chịu" hóa trang liên tục cho hai nhân vật giữa cái nóng oi bức của tháng 7 mà nhiều khi dẫn tới những tình huống khôi hài cho cả đoàn làm phim. Khó khăn hơn là Linh Nga phải diễn xuất hành động, tính cách, chiều sâu nội tâm thế nào cho ra "chất" hai nhân vật giống mà lại rất khác nhau này. Nga nói, cả Kim Tuyến và Thúy Quỳnh đều có một chút gì đó giống với mình: "Không hẳn là liên tưởng đến cuộc đời thực mà quan trọng hơn là mình thấy đồng cảm với nhân vật ngay khi trao đổi lần đầu với đạo diễn".

Có lẽ nhờ sự đồng cảm với nhân vật mà Nga nói tới, nên hầu hết những cảnh khóc trong phim, Linh Nga không cần phải nhờ đến kỹ thuật. Khi Kim Tuyến cùng ông Việt kiều Tony Bùi rời Việt Nam sang Mỹ, bình thường phải khóc trước đông người xem ồn ào sẽ rất khó. Nhưng lúc đó cô chợt nghĩ đến một lần ra nước ngoài, cũng khung cảnh và tâm trạng như vậy, "thế là khóc".

Năm nay Linh Nga sẽ kết thúc 5 năm học có nhiều gián đoạn ở khoa đạo diễn trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh với mong muốn sẽ được làm bộ phim mang nhiều nét mới.

4 năm qua, Linh Nga tạm dừng đóng phim. Chẳng phải không có lời mời, chỉ là "chưa thấy hợp", cũng không phải để tránh áp lực dư luận. Nga tâm sự: "Tôi chưa bao giờ coi có áp lực của dư luận về mình để tránh. Có chăng chỉ là có sóng ở trong lòng...".

 

                                                                   Theo Truyền Hình