Linh Nga và bức tranh cuộc đời

Nhiều người gọi 2009 là “Năm của Linh Nga”, vì những gì cô đã làm với show diễn Vũ cho thấy một nhan sắc và tài năng ở giai đoạn chín muồi. Tuy không tham gia một cuộc thi hoa hậu nào, nhưng khán giả đã mặc nhiên nhìn nhận Linh Nga là "hoa hậu ballet".

Là con gái rượu của cặp đẹp đôi trong làng múa Việt Nam: Đặng Hùng - Vương Linh, Nga được cưng đến mức không biết đi xe máy. Là con nhà múa, Nga được bố mẹ rèn từ thời là cây đinh của nhóm Những ngôi sao nhỏ. Sau 10 năm trui rèn tại Học viện múa Bắc Kinh (Trung Quốc), Nga về nước và tỏa sáng như một chuyện đương nhiên. Thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo của mẹ, nét duyên của bố, Nga khiến người đối diện phải thốt lên: “Cô gái này mà không nổi tiếng mới lạ!”.

 

Múa đã đem lại niềm vui, sự tự tin và hạnh phúc cho Nga, nhưng cũng thử thách cô hết mức, với những giờ học căng thẳng, những động tác múa phức tạp, xa gia đình từ năm 12 tuổi và vô số những lần trặc tay, bong gân... Sự điêu luyện của diễn viên múa vì vậy không chỉ là một lời khen, mà còn là phần thưởng cho những năm tháng miệt mài rèn luyện.


Linh Nga và bức tranh cuộc đời - 1


 

Nga nói mình luôn muốn gây bất ngờ cho khán giả bằng những điệu múa thật sự tinh tế và công phu, nên chưa nhận lời tham gia bất cứ nghề gì ngoài những show quảng cáo có nội dung liên quan đến múa. Nga tâm sự: “Đúng là tôi luôn cân nhắc, chọn lọc dịp xuất hiện trước đám đông. Sân khấu dành cho múa có một số khác biệt so với sân khấu ca nhạc. Múa cần không gian, sân khấu đủ rộng để múa. Ngoài ra cần đạo cụ, cần thêm một số yếu tố khác thì mới có thể biểu diễn tốt được. Do vậy, Nga mong muốn sẽ có những sân khấu thật sự tốt và đáp ứng được những nhu cầu của múa để diễn viên múa... tha hồ múa. Có như thế họ mới yên tâm thả hồn vào những động tác bay bổng”.

 

Tuy bay bổng trên sân khấu, nhưng cô thực tế ngoài đời. Chẳng ai làm nghệ thuật để kiếm sống, nhất là nghề múa tại Việt Nam. Nga theo múa vì đây là nghề của gia đình truyền lại. Và một khi múa đã trở thành niềm đam mê, Nga tự dặn mình chẳng bao giờ nên lấy múa ra để kiếm tiền theo kiểu càng nhiều càng tốt. Bố mẹ Nga theo nghề này đã được 38 năm và nuôi Nga lớn lên bằng chính những đồng tiền làm từ múa. Về chuyện tình cảm, Nga luôn lấy bố mẹ ra làm tấm gương. Tình yêu của bố mẹ rất đẹp và Nga luôn mong muốn mình rồi cũng sẽ có được một tình yêu đẹp như thế. Nhưng ở cái tuổi 23 này thì Nga chưa vội để nói đến tình cảm vì đang sung sức với nghề nghiệp.
 
Linh Nga và bức tranh cuộc đời - 2

 

Với Nga, cuộc đời như một bức tranh, mỗi một năm qua đi là một hình vẽ đẹp. Và Nga muốn bức tranh của mình thật phong phú và đầy màu sắc. Trong năm 2010 Linh Nga chưa có ý định ra mắt một chương trình múa nào. Cô vẫn đang là người của Nhà hát Bông Sen và tham gia một số hoạt động của nhà hát như sắp tới là chương trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Theo CATPHCM